KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ sáu 04 Tháng tư. 2014

HÌNH NHƯ,...




Tác giả: LyTM

Hình như nắng tắt sớm hơn,

hình như gió cũng quên dường xôn xao,

hình như lá chẳng rì rào,

Trăng như tít tắp nấp vào trong mây,...

 

Hình như giận đã vơi đầy,

nên thôi ríu rít, giãi bầy, nhỏ to...

Tỉnh say, mơ mộng, quanh co,

để thành người khác, giày vò điều chi,...?

 

Hình như mưa đã ướt mi,

nét hồng rực rỡ vợi đi ít nhiều

hình như lời nói yêu kiều

đã chen đôi chút cô liêu, bàng hoàng,...

 

Hình như lạnh giá, hoang tàn,

u tịch, đơn chiếc, bẽ bàng ánh trăng

hình như mây cứ thêm giăng

che trăng, che phủ ngọt lành tình yêu!

 

Bây giờ, gió cũng quên diều,

Trăng quên ru ngủ để chiều qua đêm,

bây giờ, trời đất rộng thêm

nén sâu hơi thở, ngoài thềm vắng trăng!

 

Rõ là trời hiểu trái ngang

cầu ai chợt tỉnh mộng đang ban ngày

cầu cho vỡ một giấc say

vun tròn chữ ngộ, tình này nâng niu,...

 

Đợi qua ngày tháng đìu hiu

chờ câu tri ngộ một chiều Trăng lên

cây đời một sớm trồng nên

là tình, là nợ, là duyên kiếp này! 


 


Người post: LiTM

Ngày đăng: 04-04-2014 21:09






Xem 31 - 40 của tổng số 55 Comments



Từ: Guest LyMX
06/04/2014 11:06:41

Nếu bạn Minh Lý cho đôi vợ chồng trẻ kia đọc bài thơ này thì "hình như" họ sẽ chẳng bỏ nhau!



06/04/2014 10:23:03

Cảm ơn Nông Văn Hải minh họa bằng bài hát tiếng Nga Освободи меня (Buông em ra) lại kèm cả lời nữa - rất hay, mình đang tải về máy để thỉnh thoảng nghe lại đây.



Từ: Guest MinhCK
06/04/2014 10:20:13

Những chuyện "hình như" trong cuộc đời nhiều vô kể, nhưng chuyện của em về đôi vợ chồng kia lại là những nhức nhối của xã hội nước mình. Hình như cuộc sống bây giờ/ khác nhau nhiều lắm với ngày hồi xưa/ Hình như chẳng nói được ai/ Mình chỉ còn biết vui là vui thôi.



Từ: Guest Ngô Ngân Hà
05/04/2014 20:32:04

Em cũng nghĩ như chị HanhLT, của bền tại người. Nếu chồng cùng chia sẻ việc nhà, cùng kiếm tiền, cùng chăm sóc con cái, đưa đón con đi học,... biết mua cho vợ cái áo, bó hoa,..., biết nói với vợ những câu bình dị lúc mệt mỏi. Cùng nhau lo việc nội ngoại, đón tiếp bè bạn cả hai bên,... Biết đùa, biết hài hước lúc bực tức,... vợ sẽ trẻ mãi không già!


Khổ nỗi, ra ngoài gặp các em thì miệng cười, mắt liếc, nói lời tình tứ, ngọt ngào. Về nhà thấy vợ bận bịu, ăn mặc mãi mấy bộ nhìn đã nhàm nào có câu nào nên hồn. Nếu mỗi ngày chỉ việc ngắm vuốt chờ chồng thì chỉ có treo niêu, ra ăn tiệm, vài bữa sạch tiền lương, lúc ấy liệu có vui được không?


Nhưng thật sự khó cho phụ nữ đơn thân, trừ mấy cô làm cho Tây, tiền nhiều, thế nên đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, méo mó, có hơn không. Để con cái đỡ tủi. Học người cứ chồng làm hộ được việc gì thì khen lấy khen để, hi hi



Từ: HanhLT
05/04/2014 20:22:30

Khi yêu chưa vướng bận gì, đến khi lấy nhau rồi phụ nữ một lúc gánh thật nhiều chức năng,này nhé ngoại giao đối nội đối ngoại, này nhé kinh tế đầu vào đầu ra, này nhé giáo dụclo toan sao cho con trẻ học ngoan nên người, này nhé y tế chăm lo sao cho cha mẹ với lại chồng con sức khoẻ dồi dào, này nhé kiến trúc tài ba sao cho nhà chật vẫn sang như thường, này nhélao động kiếm tiền để cho KT G Đ tiến lên...với ngần ấy công việc không nhăn, không ỉ ôi, không già mới là lạ...muốn vợ trẻ sao không tài ba phụ giúp...của bền tại người cả thôi. Nếu không có vợ hiền giữ gôn sao chồng bay nhẩy thăng tiến để có tiền tài địa vị để gái trẻ nó theo...khi nào hết xiền lại trên bảo dưới không nghe lúc ấy ngồi trơ nhìn nó cặp bồ hehe.Còn loại đàn ông bất tài theo gái già để nó bao thì tiếc làm gì! 


Gái đẹp ai chả muốn ngắm, phụ nữ cũng thích nữa là đàn ông, nhưng ngắm thôi chứ mẹ sề ở nhà vẫn là nhất...chiều được gái đẹp không dễ đâu...


Hải NV- khi nào phúc lợi XH được như người ta chắc phụ nữ VN sẽ dễ buông hơn,chứ bây giờ làm mẹ đơn thân nuôi con thì vất quá thôi thì méo mó có hơn không...vẫn phải nhịn mà giữ các ông thôi..các ông là nhất...hehe ra ngoài cho phép liếc ngang về nhà phải phụ mẹ sề chăm con.



Từ: Guest Quang Tèo
05/04/2014 19:17:41

Các vị vui quá ta, đúng những thứ miềng ưng


Hình như tôi rất là tham


cứ thấy người đẹp là ham ngắm nhìn


ai bảo em đẹp, em xinh


hình như em vẫn một mình, phải hôn?


 



Từ: Guest Hải Sơn
05/04/2014 19:09:28

Hình như ta chợt thấy buồn


khi nhà hàng xóm đón Xuân dịu dàng


hình như ta trót đa mang


thương cô hàng xóm muộn màng với duyên!



Từ: Guest Sài Gòn
05/04/2014 18:39:03

Muốn biết về Tòa án phải hỏi Thông NV. Tòa án hiện nay đã lệch cán cân rồi, nghiêng về bên có tài sản.


Xin Lỗi bạn LiTM, chúng tớ cứ bàn về ly dị với tài sản. Cũng vì bạn viết bài này làm dậy lên những suy nghĩ ấy!



Từ: HaiNV
05/04/2014 18:31:43

 


Phụ nữ cũng cần bình đẳng trong yêu cầu giải phóng. Xin gửi link bài hát tiếng Nga Освободи меня (Buông em ra):


 







 




 


Кристина (Дагестанcкая певица):  


Освободи меня


Отгоняя все мысли прочь


Пью за беды махито


Мне никто не в силах помочь
Мое сердце разбито
Мои нервы на пределе
Мне все надоело

Припев

Освободи меня от мук, в мире разлук, замкнутый круг
Я больше так не могу, одна на краю, иду я ко дну.


Ты меня не в праве судить,
Да и что тут такого
Всей душой хотела любить,
Полюбила плохого
Мои нервы на пределе,
Мне все надоело


 


HaiNV tạm dịch:


 


Buông em ra!


(Christina - Ca sỹ Dagestan)


  
Xua đi tất cả những nghĩ suy
Chén rượu này em uống vì đau khổ   
Không, chẳng còn một ai có thể


Trái tim này tan nát cứu nguy  
Thần kinh em đã căng lên tới ngưỡng     
Với em thế là quá đủ rồi!

Điệp khúc

Buông em ra khỏi nỗi khổ đau, trong thế giới chia ly, cái vòng luẩn quẩn
Em không thể chịu đựng được hơn nữa, một mình bên lề, đi về nơi vực thẳm


Anh chẳng quyền phán xét
Vâng, với những gì đã xảy ra nơi đây  
Em đã từng muốn yêu bằng cả trái tim mình
Nhưng em đã yêu phải một người tồi tệ  
Thần kinh em đã căng lên tới ngưỡng     
Với em thế là quá đủ rồi!
 


 



Từ: Guest Hà Hương Liên
05/04/2014 18:24:52

Các anh đa số có xu hướng muốn buông, các chị phần đông lại luôn níu kéo lại. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là vì con cái, ngại thay đổi, quen khổ rồi. Phụ nữ VN khổ hơn nên cũng già nhanh hơn chồng nữa. Đàn ông buông rồi, làm tập 2 tập 3 bao giờ cũng trẻ, đôi khi trẻ ngang tuổi con cháu.


Nhưng LiTM ơi, TA bây giờ không như xưa, họ hòa giải lấy lệ. Nếu chia tài sản mà tài sản lại kếch xù thì TA còn muốn họ ly dị cho nhanh đấy.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s