KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Thứ sáu 04 Tháng tư. 2014

HÌNH NHƯ,...




Tác giả: LyTM

Hình như nắng tắt sớm hơn,

hình như gió cũng quên dường xôn xao,

hình như lá chẳng rì rào,

Trăng như tít tắp nấp vào trong mây,...

 

Hình như giận đã vơi đầy,

nên thôi ríu rít, giãi bầy, nhỏ to...

Tỉnh say, mơ mộng, quanh co,

để thành người khác, giày vò điều chi,...?

 

Hình như mưa đã ướt mi,

nét hồng rực rỡ vợi đi ít nhiều

hình như lời nói yêu kiều

đã chen đôi chút cô liêu, bàng hoàng,...

 

Hình như lạnh giá, hoang tàn,

u tịch, đơn chiếc, bẽ bàng ánh trăng

hình như mây cứ thêm giăng

che trăng, che phủ ngọt lành tình yêu!

 

Bây giờ, gió cũng quên diều,

Trăng quên ru ngủ để chiều qua đêm,

bây giờ, trời đất rộng thêm

nén sâu hơi thở, ngoài thềm vắng trăng!

 

Rõ là trời hiểu trái ngang

cầu ai chợt tỉnh mộng đang ban ngày

cầu cho vỡ một giấc say

vun tròn chữ ngộ, tình này nâng niu,...

 

Đợi qua ngày tháng đìu hiu

chờ câu tri ngộ một chiều Trăng lên

cây đời một sớm trồng nên

là tình, là nợ, là duyên kiếp này! 


 


Người post: LiTM

Ngày đăng: 04-04-2014 21:09






Xem 21 - 30 của tổng số 55 Comments



Từ: Guest Hà Nội
08/04/2014 15:41:32

Bọn trẻ bây giờ còn tấn công thẳng vào các ông chồng muốn của lạ để trở thành single mum nên gia đình dễ có sóng gió lắm. Để giữ hạnh phúc gia đình thời nay khó hơn thời lớp già trước đây nhiều. n 



Từ: NhuanNT
08/04/2014 13:43:54

Mình cứ vào đây đọc com của mọi người, thấy rất hay, gom lại, hay hơn cả bài thơ của em Lý ạ :)). AI cũng có lý cả. Chuyện yêu nhau thời nay, lập gia đình là việc tự nguyện của hai người. Ai cũng cho mình là đủ hiểu biết, đủ lớn để quyệt định việc "tày trời" này và chẳng có ai thích nghe hay thích học hỏi cho biết thêm một chút. Nhưng mà việc này mình cho là phải tùy duyên, không thể níu kéo được. Mình đồng ý với em Cúc là chỉ giữ chim đậu thôi, Chim muốn bay cho bay luôn, cũng để mình dọn dẹp cho một cuộc sống mới. Vậy nên cái quan trọng là đàn bà cũng phải có công việc, cuộc sống của mình, không thể đánh mất mình, lệ thuộc vào chồng rồi ỷ y không trao dồi, thay đổi theo thời cuộc. Cảnh đời thì nhiều lắm. Mình cho là hên thì gặp người tử tế, không hên thì gặp người "kém tử tế". Thế thì cuối cùng vẫn là cái duyên, cái số, nếu không thì thày bói làm sao nói được cô này anh kia phải có 2 đời chồng/vợ ?



Từ: Guest Lan Hiên
08/04/2014 13:33:12

Các bạn ơi, nếu giúp được họ về với nhau thì ráng làm nhé. Vì tương lai cháu con chúng ta.


Cám ơn bạn.



Từ: Guest Xuân Thao
07/04/2014 11:25:06

@ em Cúc NT:


Chim đậu thì giữ làm gì


chim bay mới sợ nên " ghì" lại thôi


Cuộc đời dễ có mấy mươi


hình như đậu chán nên thời mới bay,


Hihihi tếu tí cho Cúc cười, cười xinh lắm! chớ vẫn biết Cúc thương những đôi già, còn đôi trẻ thì cứ ra Tòa cũng chẳng làm sao!



Từ: BaLX
07/04/2014 10:42:19

Nếu gia đình nào cũng hạnh phúc, con cái nhà nào cũng thành đạt thì đâu còn là một xã hội nữa. Bởi vốn dĩ, xã hội là một mớ các mối quan hệ đan xen, chằng chịt, ảnh hưởng lẫn nhau mà.Thời chúng ta, sống vì con cái nhiều, nên nhiều khi vợ chồng không hợp về nhiều thứ, nhưng vẫn phải chịu đựng để êm ấm gia đình. Bây giờ, thanh niên thời @ chúng nó không giỏi chịu đựng như thế hệ bố mẹ. Cái "tôi" thời này lớn hơn nhiều với cái "tôi" thời xưa.   



Từ: LyTM
07/04/2014 09:51:13

@ Các anh chị và các guest, LiTM rất rất vui khi các anh chị và các guest (guest nhà, guest khách) đã vào đọc và chia sẻ. Những tâm sự của chị HạnhLT, anh Hải NV, anh CoDM, bạn Ngân Hà, bạn SàiGòn, anh MinhCK, anh Thông, anh LýMX, em Cúc NT và các anh chị em khác về tình trạng ly dị và hôn nhân thời @ thật đáng suy ngẫm. Gánh nặng muôn đời vẫn đặt lên vai người phụ nữ, ở quê các cụ vẫn thường nói: gái chồng bỏ không chứng nọ cũng tật kia! Mỗi ngày không biết có bao nhiêu đôi đến với nhau và bao nhiêu đôi chia tay nhau. Nếu buông xuôi thì nói là số phận. Nếu đi vào ngõ ngách của thời đại thì rất nhiều thứ đáng bàn, đáng lo lắng. Anh Thông nói cũng có một ý của FD Enghen ngày xưa: ly hôn là việc đưa 2 người bất hạnh đến 4 người hạnh phúc! Tuy vậy, trước thực tế một gia đình đang có nguy cơ tan vỡ vì lý do nào đi nữa thì cũng rất đáng phải được nhìn nhận, tìm cách để mà hàn gắn nếu còn có thể. Việc các đấng mày râu dễ chê vợ hay ngược lại thời @ này nếu được khái quát lại cũng có thể nói, đã có le lói cả nghĩa tốt và nghĩa xấu của văn minh thời đại và kết quả của nền kinh tế đang phát triển! Chẳng biết nói thế có đúng không, nhưng cầu mong cho những giấc mơ đẹp về cuộc sống gia đình luôn ngự trị.



Từ: Guest Ucraina
07/04/2014 07:21:24

Hình như lạc một cánh chim


Hình như núi cũng im lìm chia đôi


Hình như chỉ một mình thôi


Hình như mình đã có đôi thủa nào,...



Từ: Guest Odessa
07/04/2014 07:15:09

Hình như có một giọt buồn


Em nhỡ tay, rót vào Xuân mất rồi,


Hình như chỉ một giọt thôi,


Chỉ là đã trúng tim tôi một chiều...



Từ: ThongNV
06/04/2014 19:02:47

@ Guest Saigon: Cán cân bị lệch không hẳn là do cân bị nghiêng mà có thể do xương sống của người cầm cân bị vẹo hoặc người nhìn cân mắt bị lác.


@ Mọi vật đều thay đổi theo thời gian sao chúng ta cứ muốn tình cảm không được đổi thay nhỉ. Thay đổi mà làm cho một người hạnh phúc còn tốt hơn ổn định mà cả hai cùng bất hạnh.


 



Từ: Guest CucNT
06/04/2014 15:31:17

Anh Hải thật "thông tỏ đôi đường", hết "Buông anh ra" lại đến "Buông em ra". Vậy thì tòa án việc gì phải hòa giải nhỉ ? Cứ để họ hát , chừng nào còn hát được thì "buông" hay "giữ" đều đáng yêu.


Cảm ơn chị Lý đã đưa ra 1 vấn đề rất thời sự nhưng không hề khô khan mà  lại hấp dẫn bời những vần thơ tình tứ bắt đầu bởi sự nghi vấn "hình như".


Em Cúc đã từng tư vấn cho nhiều trường hợp về già rồi dắt nhau ra tòa. Vợ  thì bảo "già rồi, ly di chi nữa thế gian họ cười". Chồng thì bảo "Chịu dựng suốt đời rồi giờ con bao nhiêu nữa mà bắt tôi chịu tiếp, cho tôi sống tự do vài năm rồi chết cũng được" . Có trường hợp thì ngược lại vợ cương quyết buông, chồng ra sức giữ. Hòa giải được năm nay, năm sau họ lại đòi ly dị .


Cuối cùng em Cúc thấy "cuộc đời có bao nhiều mà lững lờ". " Bắt con chim đậu, đừng bắt con chim bay", hãy hài lòng với số phận, với những gì đang có, hãy đi chợ Kgu, đọc thơ, đọc văn và hát những khúc tình ca của Bachai.





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s