KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
DU XUÂN KGU - Phần 2: NHỮNG CHUYẾN DU XUÂN ĐÔNG ĐỦ KGU TOÀN QUỐC (Tác giả: Tự sướng đào ngũ) 22:07 | 15/04/2019 | 15 comments

Hợp xướng "Tổ quốc tôi" và tốp múa - Du Xuân 2015   2011 Hội KGU quyết định Du Xuân 2 ngày, có qua đêm, để tăng chất ăn chơi hơn, dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Kiểu này hơn đứt Du Xuân 1 ngày như trước. Nhất là có 1 đêm cùng sinh hoạt với nhau, có gì bằng nữa, những một đêm cơ mà. Địa điểm là khu du lịch sinh thái Đầm Long, chân núi Ba Vì, Hà Nội. Kế hoạch còn hoành tráng hơn: in sách NguoiKGU. Tư liệu lấy các bài viết trên mạng, chia thành  chương, tuyển...

DU XUÂN KGU Phần 1: Những chuyến Du Xuân đầu tiên
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - 10/04 - 10 comments
Thành phố DRESDEN
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - 31/12 - 2 comments
NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - 03/09 - 11 comments

Mấy đứa ơi! Mấy đứa đâu rồi!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 01/10/2013 - 12 comments
         (Cứ tưởng thầy noi gương bác Giáp Văn Khương, lao xuống dòng sông Đáy rồi!)          Sau buổi làm việc với đại diện các hộ dân các xã của huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, chúng tôi trở lại thành phố Ninh Bình. Tôi rủ các em trong đoàn lên núi Non Nước hay còn gọi là núi Thúy chơi. Đây là nơi vào ngày 2/9 hằng năm khi ở tuổi nhi đồng và thiếu niên tôi đều đến thăm.          Vào...... Chi tiết

TỪ “CHOA” TRONG PHƯƠNG NGỮ KHU TƯ
Tác giả: Chu Hồng Quý - Ngày đăng: 24/09/2013 - 19 comments
  Hóa ra từ "Choa" trong phương ngữ khu Tư có nhiều nghĩa lắm. Nó là đại từ nhân xưng ở ngôi thứ nhất, vừa là số ít, vừa là số nhiều. Nhưng rắc rối là ở chỗ: Nó chỉ dùng ở số ít khi đặt trong ngữ cảnh có cả số nhiều. Xin mời ace đọc bài của Chu Hồng Quý viết về điều lý thú này. (Bài do anh Tấn Định sưu tầm và nhờ tôi đưa lên mạng của Hội ta) Trong phương ngữ vùng Khu Bốn cũ, từ "Choa" là đại từ nhân xưng ở ngôi thứ nhất, vừa là số ít, vừa là số nhiều. Nhưng...... Chi tiết

HÀ NỘI - KEM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 21/09/2013 - 36 comments
                               HÀ NỘI - KEM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT Nhân đọc bài viết KEM HÀ NỘI, xin được chia sẻ về những hiệu Kem và Nước giải khát đã bao năm rất gần gũi với chúng ta, dưới thời bao cấp. Từ lúc tôi học cấp I, đầu cấp II, mẹ tôi đã làm ở cửa hàng Bốn Mùa. Cửa hàng tọa trên đường Lê Thái Tổ, chiếm một vị trí rất đẹp, trải tầm nhìn ra phía Hồ Gươm thật nên thơ.                       ...... Chi tiết

XE ĐẠP, XE MÁY, XE HƠI
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 18/09/2013 - 39 comments
                            XE ĐẠP, XE MÁY, XE HƠI  Lúc còn nhỏ chừng 9 tuổi, tôi đã mê đi xe đạp lắm - cái phương tiện giao thông có thể gọi là duy nhất của dân mình những năm thập niên 60, trên đất Bắc Nhà tôi gần ngay tiệm sửa xe đạp của ông Khóa bên Phủ Doãn. Ông ôm đủ các dịch vụ cho xe đạp : Cân vành, thay nan hoa, vá săm lốp, cắt đột bớt xích, lộn xích, thay má phanh, sửa chuông, đèn.v.v.. tất ráo cả. Nhưng ông...... Chi tiết

Những dòng sông nhìn từ khung cửa sổ máy bay
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 15/09/2013 - 8 comments
Trên những chuyến bay tôi thích được ngồi bên cửa sổ để ngắm những thành phố, làng mạc, đồi núi, đồng bằng từ bên cửa sổ máy bay. Tôi đặc biệt thích ngắm những dòng sông. Lần gần đây nhất tôi được chiêm ngưỡng các dòng sông là vào ngày 13/9/2013. Từ thành phố Yogyakarta ở giữa đảo Java tôi bay lên Jakarta, làm thủ tục xuất cảnh bay về TP. Hồ Chí Minh. Được bay giữa ban ngày và ngồi ở ghế số 11A lên tôi tha hồ ngắm cảnh. Máy bay cất cánh rời sân bay Jakarta bay...... Chi tiết

THUẾ, QUỸ PHÚC LỢI VÀ ĐỜI SỐNG
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 14/09/2013 - 28 comments
                             THUẾ, QUỸ PHÚC LỢI VÀ ĐỜI SỐNG Mùa hè 2006, tôi quay lại thành phố cũ thăm anh chị em người Việt, nơi trước đó vài năm tôi đã sống và làm việc. Cô bạn gái hứa sẽ đưa tới khu nhà vườn, để tận hưởng cái hè đầy quyến rũ của châu Âu năm ấy. Gia chủ là người nhiệt tình, hiếu khách, thích tụ tập, lai rai cho tới overnight. Bước vào khu vườn rộng mênh mông, xe hơi tiến được tới sát hàng dậu. Trước mặt...... Chi tiết

LỜI GIỚI THIỆU TẬP THƠ "QUÊ HƯƠNG ĐẤT MẸ"
Tác giả: Phạm Quang Vinh - Ngày đăng: 13/09/2013 - 3 comments
LỜI GIỚI THIỆU           Xuân – Hè Nhâm Thìn 2012, cùng với hoa trái ngọt ngào của mùa xuân và sắc vàng rực rỡ của nắng hè, Nhà xuất bản Văn học và Nhà xuất bản Lao động đã ấn hành để lần lượt cho ra mắt bạn đọc những tập thơ đầu tay trong Hợp tuyển trọn bộ ba tập “Quê hương đất mẹ” của tác giả Hoàng Văn Quyển. Lần này, cùng với hương gió heo may và những hạt mưa ngâu tháng bảy chắp nối nhịp cầu Ô Thước đưa Ngưu Lang đến gặp Chức Nữ,...... Chi tiết

Những điều bình thường, giản dị...
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 11/09/2013 - 11 comments
           Hôm nay tôi đến làm việc tại Đại học Tổng hợp Gadjah Mada, thành phố Yogyakarta, Indonesia.         Những năm qua tôi đã được đến thăm một số trường đại học như: Đại học Tổng hợp Potsdam (Đức); Đại học Tartu (Estonia); Đại học Lund (Thụy Điển); Đại học Oslo (Na Uy); Đại học Copenhaven (Đan Mạch); Đại học Tôn Trung Sơn- Quảng Châu, Đại học Đồng Tế, Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải (Trung Quốc), Đại học Chulalonkorn, Đại học Mahidol (Thái Lan)...         ...... Chi tiết

TRÒ CHUYỆN VỚI TÁC GIẢ “QUÊ HƯƠNG ĐẤT MẸ”
Tác giả: Phạm Quang Vinh - Ngày đăng: 08/09/2013 - 9 comments
       Lời dẫn:        Cho đến thời điểm Nhà Xuất bản Văn học hoàn thành việc ấn hành tập cuối "Quê hương đất mẹ", thì tác giả Hoàng Văn Quyển đã gửi đến bạn đọc yêu thơ một số lượng thơ đồ sộ: Bốn tập thơ mang chung một tựa đề "Quê hương đất mẹ" gồm trên sáu trăm bài với nhiều thể loại, bút pháp khác nhau.        Khâm phục trước khả năng sáng tạo cũng như trước gia tài thơ đồ sộ của một tác giả mà tuổi tác đã...... Chi tiết

SẼ LÀ NHỮNG NGÀY THU VÀNG PHÍA TRƯỚC
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 07/09/2013 - 15 comments
     SẼ LÀ NHỮNG NGÀY THU VÀNG PHÍA TRƯỚC      Mấy tuần nay ở đây, thời tiết khác hẳn. Mưa lác đác, rồi chuyển sang những trận mưa tầm tã, vần vũ không gian. Người ra đường phải khoác thêm một cái áo nữa. Không còn phong phanh với những Tshirt cộc tay. Dấu hiệu cho hay, đã chia tay với những ngày hè tuyệt đẹp. Đầu tiên là màu trời bàng bạc. Rồi đến những đám lá khô màu nâu, rụng tràn xuống lòng đường, chúng cốn lại từng đụn ở vỉa hè, trên...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70

- CƠM CHÁY

  Tác giả: Kaiser Kim Thu | Comments: 65

- Rượu Tây Rượu Ta

  Tác giả: LuongDT | Comments: 64

- DU XUÂN 2013 TẠI TP. HCM

  Tác giả: CucNT | Comments: 63
.
s