KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 19 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

Một vài ghi chép về thời đi lính
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 02/10/2010 - 12 comments
Một vài ghi chép về thời đi lính                   NghịPH- Luật 81        Tháng 8 năm 1971, cũng như bao chàng trai khắp nước Việt, tôi nhập ngũ. Tôi còn nhớ, buổi sáng khám sức khỏe tại xã Ninh Hòa, bà bác sĩ  quân y chọc vào đầu  ngón tay chỏ  của  tôi lấy máu để thử.  Nhưng đâm mãi mà không được vì các đầu ngón tay của tôi đều bị chai do tiếp xúc nhiều với đất đầy sạn khi bắt...... Chi tiết

 

Quá khứ một tình yêu
Tác giả: PhuND - Ngày đăng: 02/10/2010 - 4 comments
Nhân chuyện bạn Huyền đề nghị thêm CON ĐƯỜNG TÌNH vào bài thơ NHỮNG CON ĐƯỜNG mà không thể chèn vào được. Nhiều bài viết từ Phóng viên Hải Ngoại - Bùi Thanh Huyền gửi về web của studentkgu.vn xúc động làm cho mọi người bồi hồi nhớ lại quá khứ, trong đó có tình yêu.... Chi tiết

Nhớ Thành phố Trắng bốn mùa
Tác giả: ThuyDT - Ngày đăng: 02/10/2010 - 3 comments
       Đây là tình cảm chợt trào dâng trong tôi  khi mở trang web KGU, nghe bài ca "belưi gorod", lại nghe các bạn dự định kế hoạch trở lại thăm trường xưa mà tôi thì không tham gia được...    Nhớ Thành phố Trắng bốn mùa               Đỗ Thu Thuỷ- Luật 80   Kỷ niệm 30 năm xa Kisinhốp (1980-2010)Nhớ thành phố Trắng năm xưaBốn mùa ký ức ngẩn ngơ tìm về...Kisinhốp đã rời xaMùa đông băng tuyết, gió lùa tóc xanh.Mùa xuân...... Chi tiết

Phố HN lung linh đón đại lễ 1000 năm Thăng Long
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 27/09/2010 - 8 comments
Hà Nội lung linh trong đêm chuẩn bị đón đại lễ hội 1000 năm Thăng Long. Gia đình chúng tôi đã có dịp đi ngắm các phố chính của HN được trang trí nhiều đèn với đủ các màu sắc. Hòa với dòng người đông nghịt tối 26/09/2010, thực sự chúng tôi đã có 1 tối thú vị trải nghiệm qua Bờ Hồ, Tràng Thi, Điện Biên Phủ và Lăng Bác. Chúng tôi đã ghi lại những hình ảnh các phố đó và mong muốn chia sẻ cùng các bạn: Album ảnh các phố Hà Nội tối 26/09/2010 Video...... Chi tiết

 

Ô sin
Tác giả: HanhLT - Ngày đăng: 27/09/2010 - 4 comments
- Hôm nay chàng về muộn, chàng không ăn cơm, chàng lại say.... cái con ấy nó lại càu nhàu... thương chàng quá đi thôi, mai phải an ủi chàng mới được... Đọc xong các bạn thấy có quen không? đừng bảo mình bịa nhé!... Chi tiết

 

So sánh vui giữa Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh
Tác giả: Sưu tầm - Ngày đăng: 26/09/2010 - 0 comments
Sưu tầm từ Yahoo - 08/09/2010 Cà phêCà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe busCà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bànSài Gòn: Đt Cafe + ít sữa + đá + đá + đá … + đá = 1 ly phê sữa đá, xong cafe có 1 ấm trà to tướng … chan vào cafe uống ? hết lại có thêm (không cần xin)Hà Nội: Cafe + sữa + 2 cục đá = cốc nâu đá, xin mỏi miệng đuợc cốc nước lọcĂn trưaCơm trưa Sài Gòn với tô canh khổ qua...... Chi tiết

Một vài ghi chép về thời đi học ở quê
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 26/09/2010 - 5 comments
MỘT VÀI GHI CHÉP VỀ THỜI ĐI HỌC Ở QUÊ                                 NghịPH- Cãi cọ 81            Những ghi chép tản mạn dưới đây của tôi về thời đi học, thời chăn trâu, cắt cỏ ở quê là chuyện đâu của riêng tôi mà là chuyện của rất nhiều anh chị em Hội KGU chúng ta. Thuở ấy, nhiều  anh chị em người thành phố, thị xã sơ tán về các vùng quê  đã sống...... Chi tiết

 

Mẹ và con gái
Tác giả: HanhLT - Ngày đăng: 26/09/2010 - 2 comments
Buổi sáng trước khi đi làm, mẹ nói: hôm nay con kho phải đi học thêm ở nhà làm cua giúp mẹ, trưa về mẹ sẽ nấu cho nhanh, cua mẹ để trong tủ lạnh. Buổi trưa mẹ về  - Con ơi, cua con đã làm chưa? lấy ra cho mẹ nấu. Con: Rồi mẹ ạ, con đã lọc rất kỹ, tất cả ở trên rổ lọc ấy mẹ ạ, trắng phau. Mẹ - !!!... Chi tiết

Đêm Zigan
Tác giả: HuyenBT - Ngày đăng: 25/09/2010 - 15 comments
Đêm Zigan Thanh Huyền   Chối từ ánh sáng ngày trần tục, Nàng khoác lên mình chiếc áo lang thang…   Như Hoàng Tử Cóc bước ra từ tấm da khô xấu xí Nàng đi tìm tình yêu trong đêm.   Đêm- Nàng kiều diễm Đêm - Nàng viên mãn. Đêm êm dịu và cồn cào, dâng cao và nhấn chìm, đê mê và thao thức…   Úp mặt vào đêm, Nàng khóc. Bay về miền khao khát, Bay về miền ký ức Đôi cánh đêm…   Tiếng hát...... Chi tiết

 

Lính mà em
Tác giả: NgaHT - Ngày đăng: 24/09/2010 - 6 comments
  Ngày ấy, tôi và em là những học sinh trường HSMN.Chúng tôi là những hạt giống đỏ của Miền Nam gởi gắm cho đồng bào Miền Bắc. Năm 1968, những năm tháng chiến tranh ác liệt ở Miền Bắc,Đảng và nhà nước đã đưa chúng tôi qua nước bạn học tập tại trường nội trú mang tên anh hùng Nguyễn Văn Bé tại Quế Lâm Trung Quốc. Thời kỳ đó, nước bạn cũng còn khó khăn lắm, người dân ăn không đủ no, mặc toàn áo đã bạc màu và vá chằng vá chịt. Nhưng bạn vẫn lo cho chúng...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s