KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NGỦ ĐÔNG (Tác giả: PhongPT) 04:28 | 02/05/2024 | 4 comments

Ếch cựa mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nó mở mắt nhìn quanh “Khác quá”. Nhảy trở về làng KGU, nó bối rối “Đâu mất rồi?”. Hỏi ra mới biết là ngôi làng đó đã chìm vào dòng chảy Facebook và Zalo. Tội nghiệp Ếch, nó sợ đuối nước chả dám mon men. May sao hôm nay nó lại thấy KGU, nổi lên như bãi nổi sông Hồng mùa nước cạn, thế là nó thả mình vào đó như trở về nhà. Nó lang thang ngược dòng ký ức và tự hỏi: - Tại sao nơi rêu...

NỖI NIỀM XA XỨ
Tác giả: CucNT - 07/04 - 10 comments
Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments

 

Năm tháng sinh viên 5
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 16/09/2010 - 4 comments
Tình yêu Khi mới sang Liên Xô tôi được phổ biến là không được yêu đương trong thời gian học tập. Đặc biệt không được có quan hệ tình cảm với người nước khác. Tôi nhớ đến khi bọn Mỹ đánh phá miền Bắc (khoảng 1965), ở miền Bắc có phong trào 3 không: “Không yêu, không cưới, không có con”. Nghĩa là đang là bạn thì chớ có yêu, chót yêu rồi chớ có cưới, chót cưới rồi thì không có con. Tất cả tập trung cho đánh Mỹ. Thực tế rất ít thanh niên...... Chi tiết

 

Năm tháng sinh viên 4
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 16/09/2010 - 0 comments
Bạn bè cũ Đó là những bạn đã học với tôi khi trước. Thái Sơn và tôi học cùng lớp 7, rồi dự bị đại học. Học cùng lớp Toán 5 năm đại học nên xem ra Sơn cùng học với tôi lâu nhất. Chúng tôi lên lớp cùng nhau. Nhưng đáng nhớ hơn cả là những trận bóng đá mà tôi và Sơn thường cùng một đội. Chúng tôi là một cặp ăn ý, nhất là trong giải vô địch sinh viên các nước mà tôi đã đề cập ở trên. Thực ra Sơn ham đá bóng hơn tôi nhiều,...... Chi tiết

 

Năm tháng sinh viên 3
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 16/09/2010 - 0 comments
Thầy và bạn Lớp tôi, hay đúng ra поток của chúng tôi, thành phần khá phong phú. Người Nga, người Ucraina, người Молдова, người Do Thái, người Việt, người Đông Đức, đủ cả. Cũng có thầy cô chủ nhiệm. Lớp tôi mỗi tuần cũng sinh hoạt lớp 1 lần, hệt như ở phổ thông. Những buổi đó thường dân ngoại quốc chỉ ngồi nghe, còn lớp sinh hoạt trao đổi chỉ là các bạn xô viết. Chúng tôi và các bạn Đức đã có khoa ngoại quốc lo lắng rồi. Cũng phê bình nhau, cũng chuyện phấn đấu vào Đoàn,...... Chi tiết

 

Năm tháng sinh viên 2
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 16/09/2010 - 0 comments
Đặt chân đến nước Nga vĩ đại Đoàn tầu dừng ở biên giới Trung Xô. Tại ga Mãn Châu Lý chúng tôi được đổi sang tầu của Liên Xô. Đường ray Liên Xô có độ rộng hơn của Trung Quốc (Trung Quốc lại rộng hơn Việt Nam). Khi qua biên giới, một cảm giác căng thẳng bao trùm, khác hẳn không khí mấy ngày trên tàu Trung Quốc. Lính biên phòng Liên Xô mặt lạnh như tiền, lục tung từng thứ tên toa tàu để kiểm tra. Biên giới hai bên dầy đặc dây thép gai và các trạm gác với...... Chi tiết

 

Năm tháng sinh viên 1
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 16/09/2010 - 0 comments
Năm tháng sinh viên Thời sinh viên là tươi đẹp nhất, vô tư hồn nhiên nhất, nhiều mơ ước nhất. Bao nhiêu năm qua rồi, nhưng tôi vẫn có một mong ước viển vông là được quay về những tháng năm ấy.   Ngày 7/11/2009 tôi lái chiếc xe của mình chạy trên đường Bắc Thăng Long - Nội Bài mà lòng vội vã sốt ruột. Đi qua cầu Thăng Long mất đến gần 40 phút, xe nhích từng mét một. Tôi đang vội đi đón bạn cùng học đại học, Nguyễn Đình Phư và vợ bay từ Tp HCM ra lúc 9h sáng. Tôi đi từ...... Chi tiết

Ki-si-nhốp ơi, tạm biệt!
Tác giả: HuongNT - Ngày đăng: 16/09/2010 - 0 comments
Buổi liên hoan chia tay lớp Hoá 79     KI-SI-NHỐP ƠI, TẠM BIỆT!   Ki-si-nhốp ơi, biết mấy thân thương Sắp xa rồi và sẽ xa vĩnh viễn Ta vẫn khắc sâu biết bao nhiêu kỷ niệm Sáu năm không thể nào quên!   Ôi nhớ sao những năm tháng sinh viên Đêm khuya miệt mài trên từng trang sách Những kỳ thi, nỗi lo âu tưởng như là bất tận Mà giờ đây sao tiếc đến ngẩn ngơ.   Năm tháng trôi nhanh không biết tự bao giờ Ta và mảnh đất này gắn bó nhau đến thế Ki-si-nhốp yêu ơi, thôi xa nhé! Cám...... Chi tiết

Tạm biệt nhé, những tháng năm yêu dấu!
Tác giả: SonTT - Ngày đăng: 16/09/2010 - 0 comments
Có lẽ tât cả các thành viên của KGU của chúng ta đều tự hào có một thời sinh viên vô cùng tươi đẹp, Và bây giờ mỗi khi hồi tưởng lại chúng ta đều có một cảm giác man mác buồn và luyến tiếc. Bạn Trần Thái Sơn (Tự sướng-79)đã ghi lại những cảm xúc khi sắp rời xa mái trường trên báo tường 5/1979 mà tôi rất thích. Hôm nay tôi xin phép bạn Thái Sơn post bài thơ để các anh chị, các bạn và các em cùng chia sẻ.... Chi tiết

 

Bến My Lăng
Tác giả: PhuND - Ngày đăng: 16/09/2010 - 1 comments
Yến Lan   Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi khách rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt sách Ông lái buồn để gió lén mơn râu   Ông không muốn run người ra tiếng địch chở mãi hồn lên tắm bến trăng cao vì đìu hiu, đìu hiu trời tĩnh mịch Trời võ vàng, trời thiếu những vì sao.   Trôi quanh thuyền những lá vàng quá lạnh Tơ vương trời nhưng chỉ rải trăng… trăng Chiều ngui ngút dài trôi về nẻo quạnh để đêm buồn vây...... Chi tiết

 

Thời chúng ta yêu nhau
Tác giả: Trần Mạnh Hảo - Ngày đăng: 16/09/2010 - 0 comments
Thời gian đi qua để chúng ta ở lại Một chặng đường bom dội mãi sau lưng Chúng ta sống nơi đầu nguồn thời đại Anh xa em sau biền biệt núi rừng Tiếng bom nổ xác bạn bè vương vãi Suối qua rừng hay giọt lệ vừa ngưng ?  Ở giữa anh và em là cái gì cao hơn sự chết Hơn cả sự sống hai ta là sự sống giống nòi Nỗi nhớ em phải vượt mấy nghìn cây số đất Qua bốt đồn, qua bãi bắn, rào gai Sài Gòn với anh như là không có thật Và tình yêu như thể chuyện dông dài  Ta chỉ biết yêu nhau...... Chi tiết

 

Vọng Phu
Tác giả: PhuND - Ngày đăng: 16/09/2010 - 6 comments
Nhân đọc lời bình của Huyền - Một người ở xa Tổ Quốc và lời yêu cầu của anh Huy về bảo vệ động vật hoang dã, Phư gửi tăng truyện ngắn này. Phư - Toán 79.... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s