KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NỖI NIỀM XA XỨ (Tác giả: CucNT) 23:06 | 07/04/2020 | 10 comments

NỖI NIỀM XA XỨNgày 13/08/1985 chúng tôi rời Tổ quốc bay sang Liên Xô (Cũ) du học. Sân bay Nội Bài một trưa cuối hè đông đúc người đi và người đưa tiễn. Bố mẹ ôm con, anh chị em , bạn bè ôm nhau khóc sụt sùi. Chúng tôi chỉ mới học xong cấp 3, 18 tuổi lần đầu tiên giã từ gia đình, quê hương Tổ quốc đến phương trời xa lạ để du học nên đứa nào cũng bấn loạn vì nhớ thương. Máy bay từ từ cất cánh, nhìn quê hương mờ dần rồi khuất hẳn sau màn mây trắng, chúng tôi khóc...

Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments
TRỞ LẠI CAMPHUCHIA
Tác giả: CucNT - 12/06 - 4 comments

 

Ở nơi xa xôi kia...
Tác giả: Đặng Phương Thảo (Chai lọ - 76) - Ngày đăng: 10/09/2010 - 0 comments
Bài hát này trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "17 khoảnh khắc của mùa xuân". Hồi còn ở Ki-si-nhốp, cứ mỗi khi nghe bài này tôi lại thấy nhớ nhà kinh khủng.Đây cũng là một trong các bài hát yêu thích của tôi.... Chi tiết

Hãy nói với con đi mẹ!
Tác giả: HuongNT - Ngày đăng: 10/09/2010 - 3 comments
HÃY NÓI VỚI CON ĐI MẸ! ("Поговори со мною, мама!") Tự thuở nào những bài hát mẹ ru con, Bên vành nôi tay mẹ đưa nhè nhẹ, Nghiêng bên con, mẹ mỉm cười khe khẽ, Đã qua rồi mẹ nhỉ,  tuổi thơ xưa...   Thời gian trôi không dừng lại bao giờ, Như những cánh chim đang bay mải miết, Đến hôm nay con lại càng thấy tiếc, Sợi chỉ tuổi thơ đã đứt quãng rồi.   Hãy nói với con đi mẹ yêu quý ơi! Con thèm nghe tiếng mẹ thầm thủ thỉ, Hãy thức với con đến tận khuya mẹ nhé! Nói bất...... Chi tiết

 

Cafe từng giọt
Tác giả: PhuND - Ngày đăng: 10/09/2010 - 3 comments
Truyện ngắn của Nguyễn Đình Phư                                                          Tôi bán cà phê quán cóc đã hơn ba chục năm nay. Quán của tôi dù rất nhỏ nhưng cũng là nơi hội tụ bao nỗi buồn vui có đủ, là nơi có thể ngồi nghỉ chân của ai đó nhất thời chưa định được đích đến, cũng là điểm hẹn của nhiều người thức...... Chi tiết

 

Bức thư gửi bố
Tác giả: HoaNT - Ngày đăng: 10/09/2010 - 1 comments
Tình cờ tôi tìm trong các tài liệu của bố tôi thấy một bài thơ đang trên báo tường của Kisinhop hồi tháng 12/1974. Lúc đó bố tôi đang ở chiến trường Bình Trị Thiên Huế với nhiệm vụ phụ trách Quân Y của khu vực này. Bài thơ này cũng đã đến được tay bố tôi trải qua một quãng đường dài từ Kisinhops đến chiến trường B lúc đó và cũng đã được các cô chú đơn vị của bố tôi lúc đó đọc. Nay xin chép lại... Chi tiết

 

Chuyên vui xét duyệt đề tài NCKH
Tác giả: ThanhLK - Ngày đăng: 09/09/2010 - 2 comments
Chuyên vui xét duyệt đề tài NCKH Trong bản hướng dẫn đăng ký đề tài NCKH của bộ KH năm 2010 có đề mục Hướng dẫn về việc đăng ký đề tài nghiên cứu thực tế phục vụ cho mục đích dân sinh như sau: Nghiên cứu vật liệu thay thế làm vòng tránh thai. Vật liệu mới phải đạt các yêu cầu sau: An toàn cho người sử dụng; Thân thiện môi trường; và Có thể tái chế, tái sử dụng được”. Có ba cơ sở đăng ký đề tài như sau: -         Dự án...... Chi tiết

 

Công điện ( Bổn cũ post lại)
Tác giả: HienVC - Ngày đăng: 09/09/2010 - 0 comments
Công điện. Sau khi đi làm một thời gian, tôi được điều về phòng Tình hình giá cả của TCTy  (chúng tôi vẫn gọi tắt là phòng Giá). Một thời gian sau, hai anh chàng "cá gỗ chính hiệu" với phát âm Nghệ ngữ  không chê vào đâu được, cũng được điều động về phòng. Đơn vị đông thanh niên nên chuyện "Vác cưa" chạy lung tung là qui luật, nhưng mức độ thành công lại phụ thuộc vào " Hệ số cưa" của từng người. Đây là khả năng và là thuộc tính sẵn có của...... Chi tiết

 

BAO NHIÊU TUỔI LÀ GIÀ ? (suu tam)
Tác giả: AnhLD - Ngày đăng: 09/09/2010 - 0 comments
BAO NHIÊU TUỔI LÀ GIÀ ? Thất thập xưa khó tìm ra, Ngày nay thất thập mỗi nhà đều đông. Ngày xưa thất thập ngồi không,  Ngày nay thất thập còn mong đi làm.. Ngày xưa thất thập lão làng, Ngày nay thất thập là chàng thanh niên.                 Thất thập về nước liên miên,  Các cháu gái nhỏ luân phiên chào mời: " Mừng anh thăm nước nhà chơi,  Mời anh cắt tóc, thảnh thơi gội đầu,  Mời anh trẻ đẹp sang...... Chi tiết

 

Chuyện cười về hôn nhân
Tác giả: AnhLD - Ngày đăng: 08/09/2010 - 0 comments
Marriage Humor: Wife:         'What are you doing?'  Husband:     Nothing. Wife:         'Nothing...?  You've been reading our marriage certificate for an hour.' Husband:     'I was looking for the expiration date.'  ------------------------------- Wife :       'Do you want dinner?'   Husband:      'Sure! What are my choices?'  Wife:         'Yes or no.' _____________ Wife: 'You always carry my photo in your wallet.. Why?' Hubby: 'When there is a problem, no matter how...... Chi tiết

 

Các nhà toán học giỏi toán 2
Tác giả: Sưu tầm - Ngày đăng: 08/09/2010 - 1 comments
Một nhà toán học và một nhà văn bị một bộ tộc da đỏ bắt. Tù trưởng của bộ lạc này là một người rất thông minh và cũng đã từng được học hành.Sau khi bỏ đói ba ngày, tù trưởng cho lính dắt nhà toán học vào một căn phòng và bảo ông ta sắp được ăn. Nhà toán được đặt ngồi trên một chiếc ghế ở góc phòng, bụng khấp khởi mừng khi nhìn thấy cách đó 10m, một mâm sơn hào hải vị đặt ở góc phòng bên kia. Tù trưởng nói: "Mày phải ngồi...... Chi tiết

 

Thanh niên chúng mình
Tác giả: DungTV - Ngày đăng: 08/09/2010 - 0 comments
THANH NIÊN CHÚNG MÌNH         Trần Văn Dũng   Năm nay thời tiết thất thường Học được ba buổi sân trường vắng tanh Tôi đi tìm chị tìm anh Chị thì hái táo, anh thì hái nho Mặc cho trời rét co ro Anh em ta vẫn lò dò ra đi Sáng đi túi chẳng có gì Trưa về ai cũng nặng nề treo vai Chiều chiều sân bóng reo hò Anh đập chị đỡ ngã bò ra sân Thể dục cốt ở tinh thần Không cần luyện tập, ra sân đấu liền Thắng thua cũng chẳng hề phiền Hoạt động sôi nổi, thanh nên...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s