KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 24 Tháng mười. 2010

TRỞ VỀ




Tác giả: Tự sướng đào ngũ

Chuyến đi mà tôi chờ đợi bao nhiêu năm. Chuyến đi mà tôi đã bỏ nhiều công chuẩn bị. Tôi gọi chuyến đi là TRỞ VỀ, trở về với trường KGU thân yêu, trở về với tuổi trẻ, với tình yêu sinh viên.

Xin được gửi lên web của hội KGU bài ký của tôi về chuyến đi TRỞ VỀ, vào tháng 6/2010, được chia thành 5 phần:

-         Trở về, phần 1

-         Trở về, phần 2

-         Trở về, phần 3

-         Trở về, phần 4

-         Trở về, phần 5

 


Người post: NgocBQ

Ngày đăng: 24-10-2010 01:01






Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

25/10/2010 01:59:21
Hạnh ơi, mình đào ngũ rồi mà.
Cám ơn mọi người đã đọc, thậm chí đọc lại bài ký của mình. Có lẽ nên cảm ơn Moldova, cảm ơn trường KGU đã cho chúng ta nhiều thứ để rồi chúng biến thành những bài văn, câu thơ, khúc nhạc.
Và chính những thứ yêu quý đó đã kết nói NguoiKGU lại với nhau.


Từ: HanhLM
25/10/2010 01:47:50
Lần nữa đọc "TRỞ VỀ" của Ngọc - Nguyệt mà vẫn thấy xúc động quá, với cảm giác như đang được cùng các bạn trong chuyến trở về ấy.
Một bài ký đầy ắp những sự kiện, những địa danh, những con người được kể lại bằng giọng văn mộc mạc, chân thực, trìu mến, yêu thương.
Ai còn "trót nghĩ" là dân toán khô như ngói thì nghĩ lại đi nhé!
Cảm ơn các bạn rất nhiều.


Từ: HuongNT
24/10/2010 21:39:14
Đây là lần thứ 3 tôi đọc "Trở về" mà thấy vẫn hay và cuốn hút.Tôi thấy các nhà toán học viết văn, làm thơ rất hay, như Ngọc, Phư, Thái Sơn, Quốc Anh, Cẩm...Sau khi đọc "Trở về" tôi lại càng ao ước một ngày nào đó cũng sẽ được trở về như gia đình Ngọc Nguyệt.


Từ: NghiPH
24/10/2010 10:28:34
NgocBQ thân mến!
Nghị đã đọc"Trở về" của Ngọc từ khi đưa lên mail đàn, nay lại được đọc một lần nữa trên web đàn.
Bạn đã có những trang viết rất thành kính, thắm đượm tình cảm và đầy ắp sự biết ơn đối với các thày cô giáo đã dạy dỗ chúng ta nên người, theo đúng đạo lý của người Việt Nam: Uống nước nhớ nguồn.
Ngọc đã viết về các bạn học rất mộc mạc, chân thành, dí dỏm, phản ánh cái tính “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò’’ của các cô cậu học trò năm nao.
Bạn cũng đã có các trang viết trừu mến, thân thương, nâng niu và đầy kỷ niệm về Hồ Koxommol, Khu tưởng niệm 5 cây súng, về Đom kulturui, về sân bóng đa, bóng chuyền, về phòng đọc, phòng học, về các ký túc xá 1,2,3,4, về nhà ăn, về các rạp chiếu phim…Những nơi này đã thấm đậm tâm hồn, tình cảm, niềm vui, nỗi buồn của chúng ta trong thời kỳ sinh viên mộng mơ, sôi nổi, hay cười, dễ khóc…
Ngọc ơi, bạn đã viết rất hay, rất xúc động, rất chân thành, đầy trừu mến về tất cả những con người, những địa danh, cảnh vật đã gắn bó bạn cũng như chúng tôi trong suốt những năm học ở Kisinhốp, Moldavia.
Cám ơn Ngọc- Nguyệt cùng các cháu đã cho chúng tôi cảm giác như được cùng các bạn sải bước trên những con đường của TP. Kisinhốp thân thương, được trở về với trường KGU thân yêu, trở về với tuổi trẻ, với tình yêu thời sinh viên!


Từ: camtumai
24/10/2010 08:26:49
Theo chân gia đình hai em trong TRỞ VỀ với những cảm xúc lạ kỳ, lúc mỉm cười vui vui và lúc lại cay, cay trong mắt ...Cảm ơn các em.
Rất mong có những chuyến TRỞ VỀ của nguoiKGU trong năm 2011. Hè rồi nhiều người không biết nên đăng ký ít. Sau TRỞ VỀ của gia đình Ngọc Nguyệt chắc chắn nhiều người ao ước và sẽ quyết tâm cao hơn để được TRỞ VỀ ...


Từ: 3Chai
24/10/2010 03:35:06
Đang có máu, làm tiếp "Hậu Trở Về" đi Ngọc Nguyệt ơi!


Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s