KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 11 Tháng tư. 2014

VÔ TÌNH VÀ... GIẬT MÌNH




Tác giả: Meomun

VÔ TÌNH VÀ … GIẬT MÌNH

Một ngày cách đây chưa lâu lắm, có những cuộc hẹn "Rảnh không, gặp nhau tí đi, có chuyện này..."  làm người được hẹn cũng thoáng... giật mình. Rồi gặp nhau, bạn mình hoặc trầm tư, ngồi cả buổi cứ im lặng làm mình lo lắng đến phát cáu, hoặc ào ào chia sẻ khiến mình ngỡ ngàng. Cuối cùng thở phào: Hóa ra mình vô can trong cái vụ buồn vui lắt léo của bạn mình, mà thủ phạm là nhân vật vắng mặt.

Thời đại @, bạn bè hiếm còn những cuộc gặp như thế. Thay vào đó là email, tin nhắn, rồi chát chít đủ kiểu, nhanh chóng và thuận lợi. Có hôm, mình "bỗng dưng" được một người bạn học gửi cho một cái email tưởng chừng bâng quơ và có gì đó “bí hiểm”: “MM đi QN à, mang về cho anh một chai nước biển QN nhé! Ngày xưa anh vẫn gọi người ấy là “Milaia”, giá người ấy đừng vô tình …”

Ừ giá mà… Nhưng rồi “điều có thể đã trở thành không thể", để bây giờ chỉ còn biết trách ai vô tình. Mình cũng thầm cám ơn thời buổi @ khiến bạn dễ mở lòng "thổ lộ" cho mình nghe về một thời xao xuyến ấy.  Chắc ai cũng qua cái thời đó cả, để đến bây giờ khi đã đi qua bên kia dốc cuộc đời, những kỷ niệm ấy trở thành những "báu vật của tâm hồn", bởi chẳng thể nào em/anh trở lại được ngày xưa.

Trong một buổi gặp mặt, mình bắt chuyện với một “man” học trước mình mấy năm: “Hóa ra anh là anh “X”! Em nghe có người nhắc đến anh, mà nhắc theo kiểu đặc biệt nhé!” Thế rồi mình thấy “man” ấy bỗng thoáng giật mình. Mình vừa có cảm giác có chút hối hận vì sự tinh quái của mình, vừa thấy thú vị khi thấy một U60 với mái tóc đã có loáng thoáng sợi bạc đỏ bừng cả mặt, nụ cười trở nên bối rối và ánh nhìn đang rất vô tư bỗng như rơi xuống nửa chừng trong khoảng không trước mặt: “Anh? Có thật không?“Người ta” nhắc đến anh à?

Chỉ tại sự vô tình để có những cái giật mình…

Tháng 4/2014.      

 


Người post: VanNH

Ngày đăng: 11-04-2014 15:03






Xem 11 - 20 của tổng số 51 Comments



Từ: HanhLT
17/04/2014 13:16:53

Hehe...giật mình còn nhẹ, nếu để hắt hơi dẫn đến trúng gió,cảm nặng thì gay rồi đây...@ Hoài- gió nhẹ thì mát, bão phải lo giữ nhà kẻo đổ là ra đường...gay to,nhất là các U60,70.... sức chịu đựng kém,rất chuẩn khi mong gió ơi chớ có rung cây...bộ rễ rệu rạo rối, gió rung là đổ kềnh ngay đấy.thính của em MM thật thơm...cá nổi cả đàn.



Từ: Meomun
17/04/2014 09:08:49

@Anh Hiền, anh Hoài: Khiếp quá, từ "giật mình" rồi thành "hắt hơi", rồi phải gió, trúng gió, rồi gió to thế, đến nỗi làm rung cây thì chỉ có bão thôi. Không hiểu là còn dẫn đến động đất núi lửa gì nữa đây? Mà sao ai vẫn vô tình với ai thế bác Hoài ơi, em MM nghe mà chả hiểu gì cả. Huhu thế thì câu văn MM định nộp cho cô giáo phải sửa lại thành:  "Mặc dù được chơi với các anh chị KGU nhưng em thấy mình vẫn chưa. ..đỡ đần".  



Từ: Guest HoaiPV
17/04/2014 03:47:51

"Đố ai quét sạch lá rừng


Để ta bảo gió, gió đừng rung cây!"


Gió ơi, sao Gió cứ hay "vô tình" với ai đến vậy?



Từ: HienVC
16/04/2014 22:49:11

@MM: " Hắt hơi " vì "trúng gió" có lẽ nêu đúng quan hệ nhân quả của cặp từ này ? 


Vậy " Giật mình " vì cái gì đây ?



Từ: Meomun
16/04/2014 07:22:28

@Anh Bachai: Hihi em dốt kiếm kiệp, chưởng, nghe anh cổ vũ mà ù tai, chẳng biết mình đóng vai đấu sĩ hay đối phương đây. Thổ dân châu Úc thì có Boomerang, còn ở đây thì chỉ cho sử dụng thế võ..."hắt hơi". Anh Hiền là người ra đề, em chỉ đu theo thôi mà! Đề của anh Hiền là phải có chữ "hắt hơi", em tìm ra được thơ Hàn Mặc Tử, cứ có chữ "hắt hơi" là thỏa đề bài rồi nhỉ!


@Anh Hiền: Vui thật. Em trêu anh Hiền thôi, anh Hiền đúng là ...hiền và...nghiêm túc quá, hihi.


Câu thơ của Hàn Mặc Tử là:


"Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu HẮT HƠI may thoảng lại rồi..."


Anh không thấy em cố tình tách hai chữ "hắt hơi" trong câu thơ và bold đậm để thành... hắt hơi - một phản ứng của mũi trước thời tiết à? Phải đọc thế này mới đúng chứ: "Hiu hắt/hơi may/thoảng lại rồi".


"Hơi may" ở đây nghĩa là làn hơi của gió heo may vào mùa thu, bài thơ về mùa thu mà anh Hiền ơi. Trong văn chương thì "gió heo may" còn để chỉ "tuổi chớm già" (cỡ U60, U70 như anh em mình), huhu.


Ơ nhưng mà có thật anh Hiền hiểu sai cái chữ "hắt hơi" không, hay anh giở võ "vờ" để nhường, để cho MM tưởng bở, vừa tốn thính gạo, vừa tẽn tò vì tưởng bắt được cá to đây?Thôi thì sao cũng được, miễn là vui và không hại gì ai.


Em nhớ có một chuyện vui: Cô giáo ra đề bài là: Đặt câu với từ "đỡ đần". Nếu MM là học sinh của cô ấy, MM sẽ đặt câu là: "Nhờ chơi với các anh chị KGU mà em...đỡ đần". (hihihi)


Lâu lâu có dịp chơi chữ một chút, thấy thú vị quá, cám ơn anh Hiền và trọng tài Bachai.



Từ: 3Chai
16/04/2014 05:03:35

Bác Hiển đang triển một thế võ kinh điển. Đấu sĩ vờ chạy khỏi chiếu rồi bất ngờ choảng lại, đối phương không những choáng váng mà còn có thể rơi (đầu) lệ vì thế đà đao này.



Từ: HienVC
15/04/2014 21:45:26

 


 


@MM: Kẻ ngoại đạo vừa định nhảy vào chiếu văn học thì bị ngay ba đòn choáng váng mang những cái tên rất     " khủng" : Bùi Giáng, Nguyễn Bính và Hàn Mặc Tử. Phần thua đã rõ.


Nhưng trước khi rơi vào trạng thái knockout, đấu sĩ cũng phải thu hết chút tàn lực cuối cùng phản bác một lần hòng cứu vãn tình thế:


Câu cuối cùng mà MM trích dẫn của HMT lại in đậm hai chữ hắt hơi đứng liền nhau " Hiu HẮT HƠI may thoảng lại rồi..." có vẻ không ổn lắm, vì như vậy chữ "Hiu" đầu tiên là vô nghĩa. Hai từ đầu tiên phải là "Hiu hắt" là một từ láy thì phần sau "hơi may thoảng lại rồi..." mới có nghĩa. Và ở đây nghĩa của chữ " hơi may"  có lẽ là " hơi may mắn, may mắn ít thôi" nên mới "thoảng lại rồi" .


Không rõ cách hiểu văn học của một kẻ ngoại đạo như vậy có thể chấp nhận được không ? Hay là MM cố tình in đậm để tiếp tục " rắc thính " ?


 


 


 


 


 



Từ: Meomun
15/04/2014 07:56:28



@Anh Bachai: MM không biết viết ca từ, nhưng đánh bạo thử viết nối vào mấy dấu ba chấm (...) anh đang viết dở, anh tham khảo cho vui, đừng cười nhé!  Cũng không có gì mới cả, lại bị trùng từ "xưa" từ lời 2, nhưng tại MM tham lam, cứ muốn đưa vào bài hát hình ảnh hồ Komxomon, thành phố trắng và vì du xuân ở ĐN nên phải có tí sóng sông Hàn, hihi cho giống cái lẩu ba miền: 



"Giật mình thấy người thương mến



Hắt hơi có người gọi tên



Mênh mang sóng sông Hàn nhớ tiếng chân ai ngập ngừng bước bên hồ xưa



Chisinau ơi lung linh tháng ngày thành phố trắng nơi ta bên nhau...."




Từ: HaiNV
15/04/2014 05:51:39

Cứ đà này chẳng mấy chốc nữa nhạc sỹ 3Chai sẽ có lời...10 hay...100!



Từ: 3Chai
14/04/2014 20:58:51

Hehehe, lời 4 đây rùi (xin lỗi bác Hiền iem đang bận quá chưa hoàn chỉnh được).


"Giật mình được ai thương mến


Hắt hơi có người gọi tên


Chisinau ơi lung linh...."





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s