KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 11 Tháng tư. 2014

VÔ TÌNH VÀ... GIẬT MÌNH




Tác giả: Meomun

VÔ TÌNH VÀ … GIẬT MÌNH

Một ngày cách đây chưa lâu lắm, có những cuộc hẹn "Rảnh không, gặp nhau tí đi, có chuyện này..."  làm người được hẹn cũng thoáng... giật mình. Rồi gặp nhau, bạn mình hoặc trầm tư, ngồi cả buổi cứ im lặng làm mình lo lắng đến phát cáu, hoặc ào ào chia sẻ khiến mình ngỡ ngàng. Cuối cùng thở phào: Hóa ra mình vô can trong cái vụ buồn vui lắt léo của bạn mình, mà thủ phạm là nhân vật vắng mặt.

Thời đại @, bạn bè hiếm còn những cuộc gặp như thế. Thay vào đó là email, tin nhắn, rồi chát chít đủ kiểu, nhanh chóng và thuận lợi. Có hôm, mình "bỗng dưng" được một người bạn học gửi cho một cái email tưởng chừng bâng quơ và có gì đó “bí hiểm”: “MM đi QN à, mang về cho anh một chai nước biển QN nhé! Ngày xưa anh vẫn gọi người ấy là “Milaia”, giá người ấy đừng vô tình …”

Ừ giá mà… Nhưng rồi “điều có thể đã trở thành không thể", để bây giờ chỉ còn biết trách ai vô tình. Mình cũng thầm cám ơn thời buổi @ khiến bạn dễ mở lòng "thổ lộ" cho mình nghe về một thời xao xuyến ấy.  Chắc ai cũng qua cái thời đó cả, để đến bây giờ khi đã đi qua bên kia dốc cuộc đời, những kỷ niệm ấy trở thành những "báu vật của tâm hồn", bởi chẳng thể nào em/anh trở lại được ngày xưa.

Trong một buổi gặp mặt, mình bắt chuyện với một “man” học trước mình mấy năm: “Hóa ra anh là anh “X”! Em nghe có người nhắc đến anh, mà nhắc theo kiểu đặc biệt nhé!” Thế rồi mình thấy “man” ấy bỗng thoáng giật mình. Mình vừa có cảm giác có chút hối hận vì sự tinh quái của mình, vừa thấy thú vị khi thấy một U60 với mái tóc đã có loáng thoáng sợi bạc đỏ bừng cả mặt, nụ cười trở nên bối rối và ánh nhìn đang rất vô tư bỗng như rơi xuống nửa chừng trong khoảng không trước mặt: “Anh? Có thật không?“Người ta” nhắc đến anh à?

Chỉ tại sự vô tình để có những cái giật mình…

Tháng 4/2014.      

 


Người post: VanNH

Ngày đăng: 11-04-2014 15:03






Xem 31 - 40 của tổng số 51 Comments



Từ: LienTP
12/04/2014 21:16:21

 


Thế mới biết có nhiều người vô tình... giật mình... Chị lại tưởng chỉ có mình mình hay ngơ ngác giật mình mà phải giấu lẹm cho kỹ như vậy. Cảm ơn MM nhé.


 


 



Từ: MinhCK
12/04/2014 12:15:20

"Có tật thì giật mình", ai mà chẳng có lúc như thế. Nhưng nói chung cũng tùy hoàn cảnh thôi MM ạ. Anh e rằng cái "thính gạo" của MM chỉ dọa, bắt nạt và bắt nọn được ai kém bản lĩnh mà thôi. Như thế có buồn quá không nhỉ ??? Đôi khi cái trách móc của người con gái với người con trai rất "vô tình" nhưng lại là nỗi niềm yêu thương mà không ai có thể giải thích được ...Anh vô tình anh chẳng biết điều/ Em đã đến bên anh rồi đó...Không hiểu mình nhớ có đúng không nữa??? Bài viết như động đến rất nhiều người, như nói hộ rất nhiều điều mà ai đó chưa nói được. Tiếc rằng mình không có một thời tuổi trẻ để được như thế.



Từ: Meomun
12/04/2014 11:05:52

@Elle: Cám ơn Elle vì cái còm chứa cả âm thanh. Đúng là không phải ai cũng nghe thấy, cũng hiểu giữa chật chội bộn bề cuộc sống như thế. Hihi nên nó là may rủi, cứ đổ cho số là dễ nhất Elle ơi! Mấy người bạn của MM thì bảo: Ngày xưa giá mà có mobile, internet như bây giờ thì có tuyệt không cơ chứ!   



Từ: Meomun
12/04/2014 10:52:52

@Chị Lý: Em có giật mình đâu, nhưng vì "ma lanh" thả chút thính gạo nên bắt được cái moment giật mình của một man KGU nên em có cớ bịa ra bài viết cho vui thôi mà. Man ấy ít lên mạng, mà có lên thì cũng chả biết có phải MM nó nói xấu mình không, vì đâu đó là phảng phất ai đó, là tôi, là anh chị, là chúng ta....


Trên mạng có bài thơ dịch của Puskin, chả biết có đúng Puskin không, nhưng em cứ post cho mọi người đọc cho vui, nhân dịp Du Xuân.


VÔ TÌNH
  (Puskin)
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình xa nhau

Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không hỏi
Nên chúng mình xa nhau

Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia đôi ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi

Vô tình suốt cuộc đời
Em làm đau mải miết
Anh vô tình không biết
Hay vô tình quên đi?!...



Từ: HaiNV
12/04/2014 10:02:36

Nếu không có lúc "vô tình"


Thì đâu có lúc "giật mình" hôm nay?



Từ: Guest Elle
12/04/2014 09:11:25



Người ta thường không nghe thấy ồn ào xung quanh, nhưng lại nghe thấy một nốt nhạc buồn rơi đâu đó. May, hay không may cho người lỡ nghe thấy...




Từ: Meomun
12/04/2014 08:30:32



@Anh Bachai: Đọc còm luôn luôn rất ngắn của nhà sinh học xong, em không dám reply ngay, vì sợ chưa hiểu hết. Ai cũng biết Bachai thon thả mình dây, ăn kiêng vào nữa thì thành ngôi sao điện ảnh mất, hihi. Anh nói đến chuyện nặng ký làm em cũng giật mình thon thót, đang nghĩ không lẽ ông anh Bachai lại nỡ chạm đến “nỗi buồn cân nặng” của chị em. Hay là anh nói đến chuyện thời gian, tuổi tác nó sẽ tỉ lệ thuận với sức ỳ (về mặt thể chất), đến sự chai lỳ và vô cảm của con người nhỉ, hihi không biết, không hiểu. Cám ơn anh Bachai nhé!


@Anh Thông: Em cũng đang muốn họa lại anh Thông mà chịu, cái khoản thơ phú thì em bí lắm. Nhưng mà anh có thấy thú vị không, khi  U60 mà vẫn còn giật mình và đỏ mặt khi nghe nhắc đến người cách đó cả mấy chục năm…




Từ: Guest LiTM
12/04/2014 07:18:57

Mun ơi, em vô tình,... rồi giật mình làm nhiều người cũng giật mình theo!



Từ: Meomun
12/04/2014 07:03:43

@Anh Uyển: Cám ơn anh Uyển, nghe anh nhắc tới "chủ đề trái tim" em cũng ...giật mình, vì quả thật em cũng mới có 1 bài có tựa đề có chữ "trái tim", hi vọng hôm nào lại được mang ra "chợ" để góp vào chủ đề này.


@Anh Hiền: Em lại chịu thua anh rồi, hihi. Thế muốn "mình" giật mình thì như thế này thì được chưa anh Hiền ơi: 1) Vô tình của người kia + Có tình (ý) của "mình" = Giật mình; 2) vô tình (có chủ ý) của "mình" + có tình (ý) của người kia = giật mình. Mà em nghĩ hiếm ai vô tình đến mức không biết người khác có tình (ý) với mình. Cũng có thể biết chỉ để đó...


 


Nói tóm lại, em đồng ý với các anh chị là "mình" muốn giật mình thì cũng phải có mối liên hệ, hoặc tuyệt hơn thì có cái gọi là thần giao cách cảm, chứ không thì chỉ giật mình vì... nhớ là mình đang mượn cuốn sách, hay vay tiền mà chưa trả thôi, hihi.  



Từ: ThongNV
12/04/2014 06:41:23

 


 


Vô tình làm bạn giật mình


Phải chăng ai đã có tình với ai


Cuộc đời thật lắm chông gai


Để ai mong đợi, để ai đợi chờ.


 


 


 


 


 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s