KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> HUYENBT
Thứ ba 15 Tháng mười. 2013

BÁC ĐÃ VỀ QUÊ RỒI ĐẤY, BÁC ƠI




Tác giả: HuyenBT

Bác đã về quê rồi đấy, Bác ơi!

Đã nghe đâu đây hương biển mặn mòi

Sóng thao thức ru lời của Mẹ

Một Vầng Trăng hóa Ngọc đáy khơi.

 

Bác đã về quê rồi đấy, Bác ơi!

Có tiếng cánh đồng xạc xào đêm trở gió

Đất miền trung oằn lưng mùa bão đổ

Gánh nhọc nhằn cho mỗi kiếp sinh sôi.

 

Bác đã về quê rồi đấy, Bác ơi!

Dòng sông Gianh giấu trong lòng nước mắt

Bước chân năm nào nhói đau chia cắt

Nay trở về trọn vẹn một dòng trôi.

 

Bác đã về quê rồi đấy, Bác ơi!

Cây Mít đầu nhà trầm tư đứng đợi

Những chiếc lá già rưng rưng vẫy gọi

Bác trở về thơ ấu cuộc trường sinh.

 

Khi nắm Đất cuối cùng phủ lên,

Cả đất trời nghẹn ngào trong tiếng nấc

Ngàn mắt sao long lanh ngấn nước

Bác đã trở về, hòa vào đất quê hương!


 


Người post: LiTM

Ngày đăng: 15-10-2013 08:08






Xem 31 - 40 của tổng số 53 Comments



Từ: MinhCK
16/10/2013 15:44:14


Bài thơ này là lời thương nhớ, nức nở, mong ước cuối cùng của đứa con xa quê khi đã qua rất nhiều ngày khóc Bác, thương Bác, nhớ Bác. Tất cả được gói gọn trong 05 khổ thơ với 04 khổ đầu bằng lời tâm sự, nhắn nhủ như lời thì thầm của con với cha khi lặng lẽ quì bên mộ Người và nói với Người rằng:"Cha đã về Quê rồi đấy, Cha ơi !" Có lẽ chỉ có thể như thế mới diễn tả hết, đầy đủ những gì là tầm lòng, là tình cảm của không chỉ tác giả, mà của mọi người KGU với vị Đại tướng của chúng ta, của Nhân dân. Tác giả đã rất thành công trong diễn tả tình cảm của mình thuộc lĩnh vực này của cuộc sống. Có thể tôi không hiểu hết ý tác giả, nhưng tôi rất thích những sự so sánh, ví von trong các câu thơ...Một Vầng Trăng hóa Ngọc đáy khơi...Tận đáy biển Trăng và Ngọc vẫn mãi sáng. Vầng Trăng, Ngọc được tác giả viết hoa, như một sự tôn kính, như một danh từ riêng để chỉ người nào đó đã hiểu hết nỗi thống khổ của người dân để rồi... Gánh nhọc nhằn cho mỗi kiếp sinh sôi,...Bứơc chân năm nào nhói đau chia cắt, Nay trở về trọn vẹn một dòng thôi. ...Bác trở về thơ ấu cuộc trường sinh. Bác không còn là người của nhân gian nữa, Bác đã là Trăng, là Ngọc của mọi người, của Nhân dân rồi. Cuối cùng tác giả kết luận...Bác đã trở về hòa vào đất Quê hương Một kết luận rất thực rất người và cũng rất đời. Tôi đã rất đồng cảm với nỗi đau, nỗi tiếc, thương  của tác giả với Đại tướng của chúng ta không chỉ trong bài này mà cả trong bài “NGỰA CHIẾN VỀ TRỜI” Tôi xin lỗi tác giả để được trích tại đây một số tâm sự của một vài độc giả trẻ tuổi nhưng có những suy nghĩ sâu xa, táo bạo (có lẽ hơn cả tác giả khi viết bài) …Em nghĩ có lẽ chị Huyền đã chọn hình ảnh Ngựa Chiến với những hàm ý sâu xa khi gắn với cuộc đời lẫy lừng mà cũng nhiều đau khổ của Tướng Giáp.


Ngựa Chiến-anh dũng, đầy hy sinh ..bước chân bất khuất làm nên chiến thắng. Nhưng rồi lại một mình nơi xa vắng với những buồn đau, có ai hiểu nỗi đau của chú ngựa, vì chú ngựa không biết nói. Hay chính lòng can trường, tính kiêu hãnh mà ngay cả giọt nước mắt cũng chỉ rơi trên đệm cỏ….


Và một suy nghĩ khác: “Một ngôi sao đã tắt, một người cuối cùng trong hàng ngũ những người cộng sản dấn thân thật sự, có lý tưởng vì cộng đồng thực sự đã ra đi.


Từ đây trên bầu trời chính trị nước Việt, chẳng còn nổi một ánh sao nhạt nhòa.


Khi liên tưởng con Ngựa Chiến với tâm linh vị Tướng già, có lẽ chị Huyền sẽ nghĩ dân tộc mình như người hiệp sỹ đã mất đi con ngựa chiến của mình. Em nghĩ người dân kính trọng ông vì ông tài giỏi là một phần, người ta còn thương và đau với ông và cho ông.”…


 



16/10/2013 15:24:32

 


"Một Vầng Trăng hóa Ngọc đáy khơi."


Hình tượng đẹp quá ! Đẹp & vỹ đại như chính sự hóa thân của Người trong lòng dân ta. 


 


 



Từ: Guest Nguyễn Ngọc Chu
16/10/2013 15:19:00

Trong vòng vài ngày, em Thanh Huyền đã có hai bài thơ rất hay và rất tình cảm về Đại Tướng. Thật khâm phục. 



16/10/2013 08:45:45

Mình rất thích đoạn giới thiệu của bài thơ:


" Đại tướng- Người Con vĩ đại của dân tộc, Người đã cống hiến toàn bộ tài năng, tâm đức và ý chí quật cường, tấm lòng nhân hậu cho đất nước để chiến thắng ba đế quốc lớn. Người là nỗi kinh hoàng của tất cả bè lũ ngoại xâm và những kẻ suy thoái, chỉ mong phì gia vinh thân mà quên trách nhiệm với dân"



16/10/2013 08:38:59

Đại tướng chưa từng là người đứng đầu của Đảng và nhà nước, nhưng trong lòng dân, người là lãnh tụ của nhân dân việt Nam, người có công dựng nước và giữ nước, Tài năng và nhân cách của người "Dân yêu, dân hiểu", sau Bác Hô, là đại tướng. Việt nam-Hồ Chí Minh-Võ Nguyên Giáp. Liệu có ai sau này có được lòng dân như vậy đây?



Từ: Guest codm
16/10/2013 08:00:10

Dân Hà Nội tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp



 



Từ: NgocNT
16/10/2013 03:57:57

Dẫu sinh ra rồi trở về cát bụi


Bóng anh hùng còn lưu mãi với trần gian!


Đời mấy ai trải những ngày sung mãn


Để xa rồi, âu chỉ là nhắm mắt giữa bình an!


Chị Hyền ơi! Thơ chị nói hộ tình cảm của mọi người, của trời đất rồi! Đúng là đồng bào cả nước bên nhau, cùng chung một nỗi đau, cùng cảm nhận chia sẻ với nhau trong những ngày vừa qua! Tang đấy nhưng không tang thương, đau đấy nhưng không đau thương mà chỉ là sự đồng lòng của người dân Việt khắp mọi miền, trong lẫn ngoài nước! Em lại cảm thấy có một sức mạnh của cả một dân tộc đằng sau sự sẻ chia trong mất mát này!


May mắn thay cho em khi ở nhà không vào viếng Đại tướng được, chỉ cho các con đứng bên cổng sắt vái vọng vào nhà 30 Hoàng Diệu được thôi, nhưng lại có được những phút yên tĩnh bên di ảnh của Đại tướng ở xứ hào hoa tráng lệ này- Paris, đúng vào lúc ở nhà hàng triệu lượt người tiễn đưa Đại tướng và quê hương chờ đón Đại tướng về .


 



Từ: HuyenBT
16/10/2013 02:07:16

Chị Nguyệt à, anh Ngọc chắc chưa về. Phải đi xa Tổ quốc lúc này, không được đưa tiễn Bác Giáp về nơi yên nghỉ cuối cùng, chắc anh ấy buồn lắm, phải cầm lòng lắm.


Em và các cháu Hậu duệ KGU ở Kisinhop cũng tụ họp nhau lại, làm lễ tưởng niệm Bác. Cùng ngồi với nhau, tiễn đưa Bác qua màn hình TV.


Em cảm ơn chị đã đồng cảm cùng em.



Từ: HuyenBT
16/10/2013 01:32:20

@ Guest Kiên: 3Chai là người lịch lãm, xin bài, xin vác cả cái dấu phảy đi theo, anh bảo, không cho sao đành?


@ Anh Tung ơi, chắc chưa khi nào anh em mình "hiểu nhau kỹ" như đợt này nhỉ!



Từ: NguyetTM
16/10/2013 01:09:11

Huyền ơi, mấy hôm nay chị không ở Hà Nội, nay về nhà mới có thời gian đọc một số, trong đó có bài thơ của em. Thơ của em như nói hộ nỗi niềm của của nhiều người. Hôm trước bài "Ngựa chiến về Trời", sao em lại gờ đi? Mặc cho những lời comment nọ kia chứ, bởi vì đấy là tình cảm của em, cảm xúc của em về Đại Tướng chứ. Chị cũng đồng tình với chị ThảoDP là "hay quá chứ". 





Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 563 9482
387 2824
Hóa 882 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s