KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
DU XUÂN KGU - Phần 2: NHỮNG CHUYẾN DU XUÂN ĐÔNG ĐỦ KGU TOÀN QUỐC (Tác giả: Tự sướng đào ngũ) 22:07 | 15/04/2019 | 15 comments

Hợp xướng "Tổ quốc tôi" và tốp múa - Du Xuân 2015   2011 Hội KGU quyết định Du Xuân 2 ngày, có qua đêm, để tăng chất ăn chơi hơn, dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Kiểu này hơn đứt Du Xuân 1 ngày như trước. Nhất là có 1 đêm cùng sinh hoạt với nhau, có gì bằng nữa, những một đêm cơ mà. Địa điểm là khu du lịch sinh thái Đầm Long, chân núi Ba Vì, Hà Nội. Kế hoạch còn hoành tráng hơn: in sách NguoiKGU. Tư liệu lấy các bài viết trên mạng, chia thành  chương, tuyển...

DU XUÂN KGU Phần 1: Những chuyến Du Xuân đầu tiên
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - 10/04 - 10 comments
Thành phố DRESDEN
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - 31/12 - 2 comments
NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - 03/09 - 11 comments

Nhớ lắm, tàu bay ơi!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 13/06/2012 - 7 comments
NghiPH Hồi huấn luyện ở ngoài Bắc chúng tôi được ăn rau khá nhiều, trong đó có rau muống, rau cải tự trồng. Vào chiến trường bộ đội tự kiếm rau để ăn. Những khi thiếu rau, lính ta xót ruột lắm. Mẹ thiên nhiên thương các con nên đã sinh ra một loại rau mọc hoang ăn rất ngon- rau tàu bay. Rau tàu bay mọc và phát triển nhanh ở khắp nơi. Dưới những bụi cây, trên đồi, trong hốc núi, ven các bờ suối, bờ mương, ven đường… đều có tàu bay. Hôm chúng tôi mới lên đồi cao giữ chốt chung quanh xanh mầu...... Chi tiết

Chua me đất
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 29/05/2012 - 8 comments
             NghiPH Thuở chăn trâu cắt cỏ có một cây rau dại chúng tôi thường xuyên hái ăn. Đó là chua me đất. Cứ vặt lá rồi đưa lên miệng nhai chứ không rửa ráy gì cả. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ vị chua dôn dốt khi nhấm nháp lá chua me đất. Chua me đất là loại cây mọc hoang khắp nơi ở quê tôi, nhất là những chỗ đất ẩm. Trong vườn nhà, bãi chăn thả trâu bò, bờ ruộng, trong các luống (trồng khoa lang, khoai tây, trồng lạc, đỗ), bờ kênh...... Chi tiết

Cây rau sam
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 26/05/2012 - 12 comments
    NghiPH Trong mấy lần về quê gần đây tôi chăm chú đi tìm rau sam- một loài rau dại mọc nhiều ở các vùng quê. Rất tiếc tôi không bắt gặp nó nữa. Tôi buồn. Một người bạn của thời thơ ấu đã đi đâu không biết. Ở quê tôi trước đây, rau sam là một loại rau dại mọc quanh năm ở những nơi ẩm mát như vườn nhà, bờ ruộng, bờ  kênh mương, ven đường hoặc mọc xen kẽ trong những luống hoa màu trồng khoai lang, trồng lạc. Ở góc sân trường cũng có rau sam. Rau sam có thân gồm nhiều...... Chi tiết

Cúc vệ đường mỏng xuyến, tinh khôi!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 06/05/2012 - 25 comments
                                                                                NghiPH Tháng Tư vừa rồi tôi có dịp đi đến nhiều vùng đất nước. Trong muôn sắc hoa đã gặp, tôi ấn tượng nhất với Cúc Vệ Đường. Khi chưa biết tên người ta thường gọi loài hoa này như thế. “Cúc...... Chi tiết

THẦY GIÁO TÔI
Tác giả: MinhCK - Ngày đăng: 17/02/2012 - 9 comments
THẦY GIÁO TÔI   Tôi “tạm” gọi bài viết của mình như thế. Tạm là vì có thể rồi sẽ có thay đổi khi thầy tôi đọc bài này.           Thầy là "thầy giáo" của hình như ba học trò thời phổ thông sau này là sinh viên KGU, trong đó có hắn. Hắn nhờ tôi tìm lại thầy cho hắn vì hắn ở xa không biết thầy sống, làm việc và nghỉ ngơi ở đâu, như thế nào?  Tính hay nể bạn khiến tôi đã nhận lời giúp hắn ngay với một...... Chi tiết

Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 13/02/2012 - 17 comments
Cửa đền Mẫu chiều mùng 6 Tết Nhâm Thìn Mùng 6 Tết Nhâm Thìn tôi về quê họp họ. Quê tôi, mà đúng ra là quê bố tôi, là một làng quê ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Nói quê tôi, hay quê bố tôi là có những ẩn ý khác nhau. Tôi sinh ra tại Nghệ An, quê mẹ tôi. Bố tôi khi đó là bộ đội Quân khu 4, bố mẹ tôi gặp nhau sau hòa bình kháng chiến chống Pháp tại Nghệ An. Ba tuổi tôi cùng gia đình ông bà ngoại ra Hà Nội. Tôi...... Chi tiết

NHÂN NGÀY VALENTIN 2012
Tác giả: TuanDK - Ngày đăng: 12/02/2012 - 10 comments
TÌNH YÊU - ĐÔI ĐIỀU LƯỢM LẶT Gay thật! Mình đà tuổi 60 Vẫn không bỏ được tính hay cười             Ngày Tình yêu đến, ừ hay đấy             Gom chuyện vui vui tặng mọi người. Tình yêu - Món quà vô giá mà Thượng Đế (theo quan niệm phương Tây) hoặc trời đất (theo quan niệm phương Đông) ban tặng cho con người được người Nga gọi là Liubôv, người Pháp gọi là L’amour, người Anh gọi là Love và người Trung Quốc gọi là...... Chi tiết

NGƯỜI XƯA, LỐI CŨ ... (Phần 3)
Tác giả: ThaoDP - Ngày đăng: 10/02/2012 - 14 comments
Người xưa, lối cũ… Phần 3 Chuyến đi “về nguồn” diễn ra đẹp như một giấc mơ, không thể cầu tốt hơn. Tất cả đều răm rắp thực hiện theo một lập trình dưới sự điều khiển của Ms. đại sứ Thanh Huyền và Mr. trưởng đoàn Bùi Quang Ngọc. Tôi có cảm giác y như ngày xưa hồi mới đặt chân sang Liên Xô, chúng tôi lại như một lũ gà công nghiệp, lục tục làm theo những hiệu lệnh đèn đỏ tắt-bật của ông tổ thuyết “phản ứng có điều kiện” Pavlov. Tôi rất khoái vì chẳng phải lo nghĩ gì,...... Chi tiết

TẢN MẠN "MÙA THU VÀNG Ở NƯỚC NGA"
Tác giả: ThanhLK - Ngày đăng: 09/12/2011 - 18 comments
Tản mạn “Mùa Thu Vàng ở nước Nga” Trong chuyến đi về nguồn vừa qua, sau khi rời Kisinhôp chúng tôi đã “lập trình” để có thể đi thăm lại thủ đô Matxcơva và cố đô St. Petersburg. Nhớ lại thời còn là sinh viên KGU, tôi đã có dịp đến thăm quan Matxcơva một lần vào mùa đông rét mướt và đến thăm thành phố Lêningrat (nay là St. Petersburg) một lần vào mùa đông và một lần vào mùa hè. Còn mùa thu, thường đúng vào mùa năm học mới bắt đầu nên...... Chi tiết

Người xưa, lối cũ
Tác giả: ThaoDP - Ngày đăng: 01/12/2011 - 22 comments
Người xưa, lối cũ   Phần 2        Sáng 29 /09/ 2011 tôi bắt taxi từ Beltsư về Kisinhôp tới hotel Jumbo. Tôi tới đây để nhập vào đoàn « Về nguồn » từ Hà Nội sẽ đến Kisinhôp đêm nay. Đây là một khách sạn mới xây, đạt tiêu chuẩn Châu Âu với đội ngũ nhân viên phục vụ rất chu đáo. Phạm Thanh Bình (SV77) và Trần Thanh Thu (SV78) đã tới đây từ hôm qua. Tôi và hai em Bình, Thu quyết định đi thăm thành phố, quay lại tìm chốn cũ của mình.  Thảo...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70

- CƠM CHÁY

  Tác giả: Kaiser Kim Thu | Comments: 65

- Rượu Tây Rượu Ta

  Tác giả: LuongDT | Comments: 64

- DU XUÂN 2013 TẠI TP. HCM

  Tác giả: CucNT | Comments: 63
.
s