KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
DU XUÂN KGU - Phần 2: NHỮNG CHUYẾN DU XUÂN ĐÔNG ĐỦ KGU TOÀN QUỐC (Tác giả: Tự sướng đào ngũ) 22:07 | 15/04/2019 | 15 comments

Hợp xướng "Tổ quốc tôi" và tốp múa - Du Xuân 2015   2011 Hội KGU quyết định Du Xuân 2 ngày, có qua đêm, để tăng chất ăn chơi hơn, dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Kiểu này hơn đứt Du Xuân 1 ngày như trước. Nhất là có 1 đêm cùng sinh hoạt với nhau, có gì bằng nữa, những một đêm cơ mà. Địa điểm là khu du lịch sinh thái Đầm Long, chân núi Ba Vì, Hà Nội. Kế hoạch còn hoành tráng hơn: in sách NguoiKGU. Tư liệu lấy các bài viết trên mạng, chia thành  chương, tuyển...

DU XUÂN KGU Phần 1: Những chuyến Du Xuân đầu tiên
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - 10/04 - 10 comments
Thành phố DRESDEN
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - 31/12 - 2 comments
NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - 03/09 - 11 comments

Những cây viết mới nổi (3)
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 04/07/2011 - 11 comments
3)TuanDK: Hộp thơ hay Hội thơ?           Họ và tên: Đỗ Khắc Tuấn      Bút danh: chưa có      Đơn vị: Khoa Lý, khóa 1975   Mỗi người chúng ta đến với web đàn một cách khác nhau: MơN bị bạn cùng lớp thúc ép phải viết gì đi chứ, ThinhTT muốn đến Du Xuân Đầm Long bằng bài trình làng viết về tương lai. Anh HaiNV trên Diễn đàn muốn chứng minh thuyết mạng bà con họ hàng có thể phủ kín hội NguoiKGU. Anh TuanDK được xuất hiện qua bài Chuyến xe bão...... Chi tiết

Những cây viết mới nổi (2)
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 19/06/2011 - 20 comments
2)ThinhTT: Kẻ tiên phong viết về tương lai          Họ và tên: Nguyễn Thế Thịnh    Bút danh: chưa có    Đơn vị: Khoa Sinh, khóa 1977   Cũng như "Kẻ ham chơi", anh ThinhTT đến với web đàn khá muộn. Anh viết không nhiều như một số cây viết khác, ví như MoN hay TungDX. Nhưng tôi vẫn xếp anh vào loại cây viết đặc sắc. Bài đầu tiên của anh xuất hiện đúng vào ngày 1/4/2011, ngày "Cá tháng Tư". Cái đó đâu có quan trọng. Quan trọng là ở chỗ anh xuất hiện...... Chi tiết

Những cây viết mới nổi (1)
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 14/06/2011 - 13 comments
          Gần đây trên web dàn KGU xuất hiện nhiều cây viết mới. Tôi dùng chữ cây viết mà không dùng chữ cây bút vì bây giờ đa phần không viết mà gõ bàn phím. Nên đúng ra phải gọi là cây phím. Nhưng e rằng từ này mới quá nên vẫn dùng từ cây viết. Tôi xin phép được viết về một số cây viết mới nổi, cũng mong để các bạn đọc thấy được sự đa dạng của Studentkgu.vn 1)MoN: Nhà Triết lý hay Bách khoa toàn thư?    Họ...... Chi tiết

Thầy trò KGU
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 20/05/2011 - 26 comments
Tản mạn nhân chuyến thăm Việt Nam của thầy cô Riabukhin và Arkadi Vợ chồng thầy Riabukhin và thầy Arkadi về Moldova đã được 10 ngày. Là trò, tôi có nhiều cảm xúc sau chuyến thăm Việt Nam của các thầy cô. Nhưng công việc bộn bề, nhiều chuyện xảy ra như chuyện buồn một người anh KGU đi xa, hôm nay tôi mới ngồi viết được, trong khi các ACE khác viết kha khá về chuyến thăm Việt Nam của các thầy cô rồi. Thôi chậm một tý nhưng còn hơn không viết. Sau chuyền đi "Trở về" của gia đình tôi hè năm ngoái,...... Chi tiết

Nhật ký Đầm Long
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 11/04/2011 - 8 comments
Do có nhiều NguoiKGU không dự được Du Xuân Đầm Long. Tôi xin mạn phép ghi chép các sự kiện chính của Du Xuân 2011 dưới dạng nhật ký như sau để tất cả đều có thể hình dung chi tiết gặp gỡ Đầm Long..   Ngày 02/04/2011 Sáng 02/04 Các ACE ở HCM lên máy bay với 03 chuyến khác nhau bay ra HN. Tất cả có 15 ACE. Anh Thìn (OB77) đã mang cả đại gia đình đi theo. Họ chờ nhau tại sân bay Nội Bài để cùng đi Đầm Long trên 1 oto mà đại diện BanLL đi lên đón đoàn HCM. Trong lúc chờ nhau, họ học hát...... Chi tiết

Lời mở đầu cuốn sách NguoiKGU
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 09/04/2011 - 20 comments
Đã 1 tuần rồi kể từ Du Xuân Đầm Long. Chưa thấy một bài viết nào về sự kiện này. Có thể hiểu hoặc sau khi vui chơi ai cũng bận, hoặc mọi người sướng âm ỉ (theo lời 1 số ACE, kể cả người không dự). Ngọc tôi đành lọ mọ post 1 bài vậy. Tất cả các bài viết của cuốn sách NguoiKGU đều lấy từ trên web KGU. Nhưng lần này tôi xin được làm ngược lại: tôi post bài từ trong cuốn sách. Đây là bài duy nhất chưa được đưa lên mạng mà xuất hiện trong cuốn NguoiKGU. MỞ ĐẦU Một ngày hè năm 1962,...... Chi tiết

Có một người KGU nặng lòng với ca trù
Tác giả: Kẻ ham chơi - Ngày đăng: 02/04/2011 - 6 comments
Có một người KGU  nặng lòng với ca trù Anh là Hoàng Minh Châu, ChauHM - toán 81, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn FPT. Từ rất lâu trước khi Ca trù được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp (01/10/2009), anh đã có cách làm riêng của mình để hỗ trợ cho bộ môn nghệ thuật này. Biết CLB Ca trù Thăng Long (nay là Giáo phường Ca trù Thăng Long, do Nghệ nhân Phạm Thị Chúc và ca nương Phạm Thị Huệ sáng lập)  gặp khó khăn khi có các...... Chi tiết

MONG SAO MAU ĐẾN THÁNG 10
Tác giả: ThinhTT - Ngày đăng: 01/04/2011 - 11 comments
 Cũng như nhiều  A CE KGU,  tôi chưa có dịp trở lại trường. Ý định  về thăm trường đã nung nấu bấy lâu. Cũng có lần định đi,  nhưng không thành. Lần này nhất định sẽ  thành công,  khi ban liên lạc  hội KGU  đứng ra tổ chức. Từ chuyến “ trở về ” của hội trưởng Ngọc vào tháng 8 năm 2010; Cùng với  hoạt động hết mình của “ Đại sứ Huyền” và nhiệt tình của mỗi người KGU  nên  mối liên hệ  giữa Hội KGU và nhà trường, giữa học sinh và giáo...... Chi tiết

Khóc và cười trong cõi nhân gian
Tác giả: Kẻ ham chơi - Ngày đăng: 26/03/2011 - 7 comments
 KHÓC VÀ CƯỜI TRONG CÕI NHÂN GIAN – MỘT CÁCH NHÌN Khi chào đời: ta khóc, mọi người quanh ta cười. Khi ta mệt mỏi, trốn chạy nơi trần thế: mọi người quanh ta khóc còn ta mỉm cười trên thiên đàng. Em bé sinh ra với hai bàn tay trắng (em nghĩ vậy?), phía trước là bất định. Em khóc cho tương lai “không biết về đâu” khi mới chào đời. Cụ già lìa đời cũng trắng hai bàn tay (có phải vậy không?). Cụ mỉm cười gửi lại muôn vàn tình thân ái và những phù du đủ mọi...... Chi tiết

Chuyện kể về em Huyền và chuyến đi “về nguồn” của tôi
Tác giả: BinhLT78 - Ngày đăng: 25/03/2011 - 24 comments
Tôi định viết về em đã từ lâu lắm rồi, đáng nhẽ phải viết về em ngày sau chuyến đi Kí si nhốp tháng 10/2009 trở về. Nhưng khi ấy, hội chúng ta chưa có trang web KGU; rồi sau đó tôi bận rộn với công việc của những tháng ngày cuối cùng trước khi nghỉ hưu . Khi đã nghỉ hưu rồi thì lại thấy ngại làm máy tính và còn nhiều lý do khác nữa…  Nhưng bây giờ, tôi đã có thể tĩnh tâm và cũng đã hào hứng vì đã bắt đầu biết sử dụng công cụ IT tốt hơn. Tôi...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70

- CƠM CHÁY

  Tác giả: Kaiser Kim Thu | Comments: 65

- Rượu Tây Rượu Ta

  Tác giả: LuongDT | Comments: 64

- DU XUÂN 2013 TẠI TP. HCM

  Tác giả: CucNT | Comments: 63
.
s