KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
DU XUÂN KGU - Phần 2: NHỮNG CHUYẾN DU XUÂN ĐÔNG ĐỦ KGU TOÀN QUỐC (Tác giả: Tự sướng đào ngũ) 22:07 | 15/04/2019 | 15 comments

Hợp xướng "Tổ quốc tôi" và tốp múa - Du Xuân 2015   2011 Hội KGU quyết định Du Xuân 2 ngày, có qua đêm, để tăng chất ăn chơi hơn, dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Kiểu này hơn đứt Du Xuân 1 ngày như trước. Nhất là có 1 đêm cùng sinh hoạt với nhau, có gì bằng nữa, những một đêm cơ mà. Địa điểm là khu du lịch sinh thái Đầm Long, chân núi Ba Vì, Hà Nội. Kế hoạch còn hoành tráng hơn: in sách NguoiKGU. Tư liệu lấy các bài viết trên mạng, chia thành  chương, tuyển...

DU XUÂN KGU Phần 1: Những chuyến Du Xuân đầu tiên
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - 10/04 - 10 comments
Thành phố DRESDEN
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - 31/12 - 2 comments
NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - 03/09 - 11 comments

VỀ NGUỒN CÙNG CÁC THẦY CÔ
Tác giả: NguyetTM - Ngày đăng: 09/11/2016 - 20 comments
                                   Nguyệt, Ngọc, con gái, con trai cùng vợ chồng bà Samus, tháng 6/2010   Cả chợ KGU suốt hơn một tháng nay náo nhiệt với các sự kiện diễn ra trong chuyến Về Nguồn 2016. Tôi cũng trở về sau chuyến thăm lại mái trường xưa ấy với bao nỗi niềm buồn vui lãn lộn. Về nhà nhiều việc, thỉnh thoảng lại “chạy vào Chợ” xem có những ai đi chợ và xem họ đã trao đổi cho nhau những gì rồi. ...... Chi tiết

MIRINAE 2009
Tác giả: Vancon - Ngày đăng: 04/11/2016 - 6 comments
Hai hôm nay điện thoại réo liên hồi, toàn những hỏi thăm xem đã chết đuối chưa ? thì ra truyền thông đưa tin nhiệt tình quá, thấy Quy Nhơn bị dìm trong biển nước, chắc chết ! còn có báo gì đấy chụp ảnh một em trắng xinh tay cầm ô, ngồi thuyền giữa mênh mang là nước, chua thêm cái tít “ trên đường phố Quy Nhơn ” mới khiếp vía. Thực ra chắc ảnh chụp nghệ thuật ở điểm ngập nào đó cách TP vài chục cây số, nhưng diễn thế cho nó kinh ! Quy Nhơn nằm ngay bờ biển, ngập kiểu đó chắc cả nước chết lụt. Nhớ ngày còn đi học phổ thông, khi nói về thuận lợi của VN, dạy rằng Nước ta rừng vàng biển bạc, rừng nhều gỗ quý, biển lắm cá tôm chim thu ngừ đé…khi cần bảo khó khăn, dạy rằng thì nước ta nằm bên bờ Thái Bình Dương, là cái Rốn bão của thế giới…ngày ấy chưa biết Philippine ở đâu, tin gần chết, may mà cũng không phải là cái rốn, mà chỉ đâu đó quanh rốn thôi. Mà sao ngày xưa hay hình tượng hóa kiểu cái rốn, cái bàn đạp và nhiều cái thú vị tương tự. Ấn tượng rất ! Ơn giời, từ lâu QN không bị bão ghé thăm, nhưng có một cơn bão mà tâm nó úp hẳn lên thành phố, đó là cơn bão Mirinae năm 2009, được cho là cơn bão lịch sử 40 năm có 1 lần ở Bình Định. Khi tổng kết thiệt hại thiên tai, thói thường người ta hay thống kê mất mát về người và của, mình hay lẩn thẩn thống kê những sang chấn tâm lý mà con người phải chịu đựng. Cơn bão này đã để lại một ấn tượng kinh hoàng đến mức giờ cứ nghe bão là sợ. Xin chia sẻ với mọi người.... Chi tiết

VỀ NGUỒN (của cựu sinh viên VN)
Tác giả: Nguyễn Thị Huệ (Khoa Báo chí-USM 2013-2017) - Ngày đăng: 02/11/2016 - 13 comments
Từ lâu đời này, người Việt Nam ta đã có truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tôn sư trọng đạo; Tục ngữ có câu: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây; “Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa”. Dựa trên tinh thần đó, 70 cô chú cựu sinh viên Hội KGU đã quay trở lại Trường đại học Tổng hợp Ki-Si-Nhốp, Moldova nhân dịp kỉ niệm 70 năm thành lập trường (1946-2016), dưới sự dẫn đầu của bác Bùi Quang Ngọc – Hội trưởng Student KGU và cô Bùi Thanh Huyền – đại sứ của KGU tại Moldova. Nhận được thông...... Chi tiết

HẬU VỀ NGUỒN II Ở MATXCOVA (Phần 2)
Tác giả: HuongNT - Ngày đăng: 31/10/2016 - 9 comments
                                             NGÀY THỨ HAI Ở MATXCOVA...     Thời tiết ngày thứ hai 04/10/2016 ở Matxcova mưa và lạnh. Tuy vậy ăn sáng xong 9 giờ chúng tôi cũng nhanh nhẹn lên xe để đi thăm quan. Và điểm đầu tiên chúng tôi dừng lại là Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcova (MGU).1- TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP MATXCOVA (MGU).     Buổi sáng trời mưa nên xe chúng tôi chỉ đi qua Nhà hát Lớn chứ không dừng lại như theo chương trình....... Chi tiết

HẬU VỀ NGUỒN II Ở THỦ ĐÔ MATXCOVA (Phần 1)
Tác giả: HuongNT - Ngày đăng: 29/10/2016 - 11 comments
Chuyến đi Về nguồn II là mơ ước cháy bỏng tôi đã ấp rủ suốt 37 năm và đến 9/2016 đã trở thành hiện thực. Đã có nhiều bài viết rất sinh động, tỉ mỉ với những hình ảnh đẹp về thời gian ngắn ngủi hơn 4 ngày ở Kishinhev nên tôi xin chia sẻ Hậu Về nguồn II với tất cả người KGU.... Chi tiết

Tản mạn Về nguồn 2016 (1)
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 26/10/2016 - 27 comments
  Lý do chuyến đi: “70 năm thành lập trường KGU (USM)” Ngày chính thức phát động: 18/02/2016 trên trang web của Hội studentkgu.vn Con số thống kê -Số người đăng ký: 74 -Số người được cấp giấy mời của Bộ Nội vụ Moldova: 69 (nhiều anh chị đi từ châu Âu không cần visa nên không cần giấy mời) -Số người từ VN sang có mặt tại Kisinhop: 67, trong đó có 55 NguoiKGU. Có 1 anh học Luật ở Leningrad tham gia độc lập, do mến mộ Hội KGU tham gia mà không ăn theo NguoiKGU nào. -Có 17 đôi vợ...... Chi tiết

Những xúc cảm trái chiều
Tác giả: Vancon - Ngày đăng: 25/10/2016 - 13 comments
  Vật vã hơn 20 tiếng đồng hồ, 2 lần transit có kèm màn nhập xuất đầy bi đát của nước Nga Vĩ đại, Kishinev đón mình bằng cái lạnh se se cuối mùa thu, sau màn chào đón đầy cảm xúc của cửa khẩu sân bay ( giờ đã là sân bay Quốc tế theo đúng nghĩa của nó cho dù về cơ bản vẫn là nó của 26 năm trước), con đường hút tối của thời khắc lúc nửa đêm về sáng dẫn về thành phố tuy chẳng thể là hấp dẫn ở bất kỳ khía cạnh nào, nhưng lại khiến mình như muốn đâm đầu...... Chi tiết

Vé về tuổi thơ.
Tác giả: Vancon - Ngày đăng: 24/10/2016 - 19 comments
  Trước chuyến về nguồn khó quên, trên nhóm vai- bờ bọn sửu nhi đời áp chót kêu trời vì những đòi hỏi lắt nhắt và tiểu tiết cho cái visa vào Mol, có đứa giận đùng đùng bảo khó hơn vào Mỹ, không thèm đi nữa ( kỳ thực vưỡn đi và hung hăng hơn cả ) mình hay tếu táo bảo chúng là thôi đừng kêu, vé về tuổi thơ phải thế, thế mới có giá trị !   Trong ngược xuôi cuộc sống, nhẽ ai cũng có nơi chốn để lưu giữ những gì được gọi là đẹp đẽ của đời người....... Chi tiết

Về nguồn 2016 - chuyến đi để đời...(phần 3)
Tác giả: Huyền Tôn - Ngày đăng: 22/10/2016 - 17 comments
Báo cáo các anh chị,  Sáng nay Huyền Tôn em rảnh rỗi nên lại mở bài mới như đã hứa với Hội trưởng Ngọc ạ :)). Em vào thân bài luôn không lại bị trừ điểm oan!   VỀ THĂM TRƯỜNG ...   Cả đêm thao thức (hai lỗ tai) sáng sớm ra ai nấy đều quần là áo lượt để qua trường. Nhìn bộ dạng ai ai cũng giống như trò lớp một ngày đầu tiên đến lớp. Chắc là có rất nhiều kỷ niệm cần tìm nên háo hức quá đó mà.    - Đi kiểu gì đây mày? CúcNT giọng sốt...... Chi tiết

Về nguồn 2016 - chuyến đi để đời...(phần 2)
Tác giả: Huyền Tôn - Ngày đăng: 16/10/2016 - 28 comments
Báo cáo các anh chị! Đêm nay về mở bài mình đăng ra đọc, Huyền Tôn em cũng nghĩ chỉ đọc lại coi hôm qua đã viết gì. Ôi! thật bất ngờ là được các anh chị khen. Khoái chí quá nhảy ra khỏi giường, hắn liền chạy tới bàn mở ngay máy tính lớn ra... để viết, chứ cái điện thoại nhỏ chút xíu mắt mũi lại tèm nhem vì gần buồn ngủ thì viết cái nỗi gì???   Cám ơn các anh chị rất nhiều đã động viên em, không ngờ sau bao nhiêu năm bôn ba ngoài kia chăm lo cày...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70

- CƠM CHÁY

  Tác giả: Kaiser Kim Thu | Comments: 65

- Rượu Tây Rượu Ta

  Tác giả: LuongDT | Comments: 64

- DU XUÂN 2013 TẠI TP. HCM

  Tác giả: CucNT | Comments: 63
.
s