KGU News >>Văn học >>Ký - Luận
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
DU XUÂN KGU - Phần 2: NHỮNG CHUYẾN DU XUÂN ĐÔNG ĐỦ KGU TOÀN QUỐC (Tác giả: Tự sướng đào ngũ) 22:07 | 15/04/2019 | 15 comments

Hợp xướng "Tổ quốc tôi" và tốp múa - Du Xuân 2015   2011 Hội KGU quyết định Du Xuân 2 ngày, có qua đêm, để tăng chất ăn chơi hơn, dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Kiểu này hơn đứt Du Xuân 1 ngày như trước. Nhất là có 1 đêm cùng sinh hoạt với nhau, có gì bằng nữa, những một đêm cơ mà. Địa điểm là khu du lịch sinh thái Đầm Long, chân núi Ba Vì, Hà Nội. Kế hoạch còn hoành tráng hơn: in sách NguoiKGU. Tư liệu lấy các bài viết trên mạng, chia thành  chương, tuyển...

DU XUÂN KGU Phần 1: Những chuyến Du Xuân đầu tiên
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - 10/04 - 10 comments
Thành phố DRESDEN
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - 31/12 - 2 comments
NGÀY QUỐC KHÁNH 2/9
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - 03/09 - 11 comments

KỶ LỤC RÉT
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 27/01/2016 - 7 comments
Rét kỷ lục 30 năm Người dân Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt rét kỷ lục trong vòng 30 năm qua, khi mà tới 90% diện tích nước này sẽ chìm trong nền nhiệt dưới 0 độ C. Đợt rét này cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam gây rét đậm, rét hại. DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY Thời gian Thứ Tư, 27/01/2016 Thứ Năm, 28/01/2016 Thứ Sáu, 29/01/2016 Thứ Bẩy, 30/01/2016 Chủ Nhật, 31/01/2016 Thứ Hai, 01/02/2016 Thứ Ba, 02/02/2016 Thứ Tư, 03/02/2016 Thứ Năm, 04/02/2016 Thứ Sáu,...... Chi tiết

NHO NHE
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 24/01/2016 - 9 comments
Tôi, Ta ảnh hưởng của nho giáo, đạo Khổng; Đôi khi cũng phát ra được vài ba câu nho nhe, ví như Tam thập nhi lập, ngũ thập... nhưng lục thập, thất thập thì sao? lại chưa biết Vậy toàn bộ lý sự này thế nào? Bực chính mình đi tìm, tìm xong liền chia sẻ,...cùng nghe nghe! 15 tuổi  Ngô Thập Hữu Ngũ Nhi Chí Vu Học Trong câu "ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học," chúng tôi thấy có mấy chữ cần phải được giải-thích để giúp các bạn trẻ hiểu cho rõ. Chữ "hữu" có nghĩa là "thêm"...... Chi tiết

ẤN TƯỢNG HOÀNG LIÊN SƠN (tiếp theo)
Tác giả: SonTM - Ngày đăng: 29/09/2015 - 17 comments
Phần đầu đã viết về ấn tượng du lịch phía Tây dãy Hoàng Liên Sơn, phần tiếp theo đây viết về du lịch phía Đông Hoàng Liên Sơn chủ yếu là ở Sapa và Lào Cai.... Chi tiết

ẤN TƯỢNG HOÀNG LIÊN SƠN
Tác giả: SonTM - Ngày đăng: 27/09/2015 - 8 comments
Hoàng Liên Sơn tên của rặng núi nổi tiếng ở Tây Bắc cũng là tên một tỉnh được thành lập 27/12/1975 trên cơ sở sáp nhập các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và các huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu, Than Uyên của tỉnh Nghĩa Lộ. Ngày 12 tháng 8 năm 1991, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VIII ra nghị quyết chia tỉnh Hoàng Liên Sơn để tái lập tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái (bao gồm cả phần thuộc tỉnh Nghĩa Lộ). Do yêu cầu của công việc tôi đã có dịp lên Yên Bái và Lào Cai nhiều lần nhưng chưa có dịp nào đi đến các huyện thuộc Nghĩa Lộ cũ. Chuyến đi này là chuyến du ngoạn qua các địa danh thuộc Hoàng Liên Sơn cũ để thưởng ngoạn cảnh đẹp của miền Tây Bắc... Chi tiết

Cây tre
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 04/07/2015 - 16 comments
  Lâu lắm rồi mới gặp một bụi tre ra dáng bụi tre. Cả một khối ken dầy các cây tre, tay tre, gai tre. Các chú gà rất khó luồn lách, chui qua. Lâu lắm rồi mới gặp những măng tre to, rắn chắc, khỏe mạnh như trong các tấm ảnh đính kèm theo bài này. Hồi trước ở quê tôi trồng nhiều tre lắm. Nhà ông bác Hợp của tôi có nhiều tre nhất. Bác tôi trồng tre bao quanh toàn bộ khuôn viên ngôi nhà. Còn nhà tôi có một bụi tre ở góc sân vì đất khá hẹp.   Tre được...... Chi tiết

Từ Chi Nê chúng tôi ra đi…
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 16/06/2015 - 11 comments
         41 năm trước anh em chúng tôi từ các trại thương binh, trại điều dưỡng về Trường văn hóa quân khu Hữu ngạn đóng ở Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình học tập.          Từ Chi Nê chúng tôi vào các trường đại học trong và ngoài nước với nhiều ngành đào tạo khác nhau: dược, y, quản lý kinh tế, luật, chế tạo máy, công nghiệp thực phẩm, sử, văn, ngoại ngữ...         Hôm nay gặp lại người già nhất đã 74 tuổi, người trẻ nhất 61 tuổi rồi.          ...... Chi tiết

ÂM VANG CHIẾN THẮNG
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 09/05/2015 - 15 comments
Chiến thắng của loài người trước họa Phát xít đã 70 năm, thế giới đã tiến những bước vĩ đại vào nền kinh tế mới của thời đại mới - nền kinh tế tri thức; Các giá trị về lý luận mới đang hình thành, lý luận cũ vẫn còn nguyên giá trị, và cảm xúc con người trước một tai họa cũng vẹn nguyên; Các giá trị về văn hóa, tinh thần dân tộc vẫn là bất diệt. Các mâu thuẫn đối địch vẫn đang hiện hữu căng như dây đàn... Mười lăm năm trước được đứng trước những tượng đài lịch sử,...... Chi tiết

PHONGNO TRÊN ĐƯỜNG XUYÊN VIỆT
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 04/05/2015 - 13 comments
Thuocphongthuocno có khái niệm đặc trưng nghề nghiệp dành cho những người sắp hưu là NHỮNG ĐƯỜNG ĐẠN CUỐI ĐÀ; Thông tin rằng cuộc chiến hai miền của đã mất cả hai phía là "Một triệu quân, bẩy triệu dòng máu Việt". Mời ACE theo chân Thuocphongthuocno cùng hành hương Xuyên Việt. Chịu khó tí nghe... 1=  Hai lẻ chín, tháng tám, ngày hai mốt Những ĐƯỜNG ĐẠN CUỐI ĐÀ lao vùn vụt Cảnh đường mòn vun vút, hiển hiện lên Vắt dọc Trường sơn một dải lụa mềm 2= Thảm núi rừng điệp...... Chi tiết

CHÀO THÁNG TƯ
Tác giả: Meomun - Ngày đăng: 01/04/2015 - 23 comments
    Trong ký ức tuổi thơ tỉnh lẻ của tôi không hề có hình bóng hoa loa kèn, ngoài những hình ảnh nhạt nhòa qua sách vở.  Có lẽ vì thế, ấn tượng của tôi về lần đầu tiên nhìn thấy hoa loa kèn thật đáng nhớ. Hơn mười năm trước, có lần tôi ra Hà Nội đúng vào tháng Tư, mùa hoa loa kèn đang rộ. Hôm ấy tôi đi với bạn ở khu phố cổ và tôi như dán mắt vào những người bán hàng chở những giỏ hoa đầy màu sắc bằng xe đạp. Phố Hà Nội có lẽ khác với...... Chi tiết

TẾT MUỘN
Tác giả: Meomun - Ngày đăng: 12/03/2015 - 70 comments
    “Tháng Giêng là tháng ăn chơi…” Sống ở mảnh đất phương Nam đầy nắng, cứ mỗi dịp Tết là tôi thường bối rối khi có ai đó hỏi thăm năm nay ăn Tết to không, vui không? Vui thì tất nhiên rồi, người ta vẫn bảo “vui như Tết” mà!  Nhưng trong tôi, vẫn đau đáu hoài niệm về cái Tết xứ Bắc thời thơ ấu, mà dường như những hoài niệm ấy mỗi năm càng rõ hơn, có lẽ từ khi tôi chợt nhận ra mình đã chớm già. Tết trong ký ức của...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70

- CƠM CHÁY

  Tác giả: Kaiser Kim Thu | Comments: 65

- Rượu Tây Rượu Ta

  Tác giả: LuongDT | Comments: 64

- DU XUÂN 2013 TẠI TP. HCM

  Tác giả: CucNT | Comments: 63
.
s