KGU Tạo bài viết  
Most Comment

Anh không dùng thì em cho nó dùng tạm
Tác giả: Khửu - Ngày đăng: 16/10/2010 - 4 comments
Anh không dùng thì em cho nó dùng. Sau khi nhìn thấy kẻ lạ mặt trên giường vợ nhảy qua cửa sổ trốn thoát, ông chồng hầm hầm sắp xếp quần áo bỏ đi. Bà vợ khóc lóc kéo tay áo ông phân trần: - Anh nghe em nói đã. Lúc mở cửa em thấy một người đói rách quá. Đầu tiên hắn hỏi xin em một mẩu bánh. Em thương tình cho hắn chỗ còn thừa từ tối hôm qua. Thế rồi thấy áo quần hắn rách rưới bẩn thỉu quá, em bèn cho hắn bộ quần áo anh đã không mặc từ 8 năm nay. Trong...... Chi tiết

Không thông minh bằng con bò à?
Tác giả: KhanhT - Ngày đăng: 16/10/2010 - 2 comments
Chuyện kể rằng, có một thầy là dân OB, không biết có phải sinh-KGU hay không, một chiều hôm đi chơi với bạn girl trên đê Bồ Đề một chiều gió mát, mây trôi lững lờ, cỏ xanh mướt…đồng không mông quạnh, có mấy con bò đang gặm cỏ. Xa xa là một girl-bò, cạnh đây là một boy-bò. Bỗng đâu một cơn gió thoảng qua, chú boy-bò chạy lồng lên và tìm đến girl-bò, và sau đó là ngay chuyện ấy của loài bò. Cô bạn hỏi thầy, cớ sao đang gặm cỏ ở xa thế mà boy-bò...... Chi tiết

Gà - Giáo sư
Tác giả: HaiNV - Ngày đăng: 16/10/2010 - 2 comments
Người KGU có rất nhiều GS, PGS, ví dụ như: NHLương, BTCông, NQBáu, ĐTKhoa, LHHàm, NĐPhư…Chắc mọi người đều đã nghe chuyện “Gà - Giáo sư” rồi? Tôi được nghe chuyện này từ một vị GS TSKH ở LX về hẳn hoi đấy nhé. Cách đây chừng hơn 30 năm, khi ấy cứ ai là TS (tức TSKH bây giờ) về nước là được phong GS ngay. Nhưng không hiểu sao anh ấy cũng là TSKH mà người ta “để lại đợt sau”. Tôi thì còn rất trẻ (chưa có vợ), nhưng đã được anh ấy kể chuyện này (nói là: chuyện từ bên Nga đấy!).... Chi tiết

Có học vẫn hơn
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 16/10/2010 - 4 comments
Có học vẫn hơn NghiPH Chị M vừa đi học một tháng bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh ở tận Thái Nguyên về. Gặp nhau ở cơ quan thấy chị tươi roi rói. Tôi hỏi chị: -         Học những  một tháng chắc thu hoạch được ối thứ chị M nhỉ? -         Ừ thu hoạch được nhiều thứ lắm. -         Những thứ gì hả chị? -         Tỉ như trong thế kỷ 20 có hai phát minh quan trọng là vũ khí nguyên tử và chiến tranh nhân...... Chi tiết

Cô không cho con đi Hoa Sen thì con đi hoa khác!
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 15/10/2010 - 1 comments
Cô không cho con đi Hoa Sen thì con đi hoa khác!   Thuở còn bé,  thằng con trai con cô em tôi rất nghịch. Nó tên là Nhất Thống. Đến lớp mẫu giáo là nó la hét, lật ngược tất cả các bàn ghế, xé rách các tranh dán trên tường, trêu chọc, thậm chí còn đánh các bạn. Thấy nó nghịch quá, phá quá, cô Lan lúc đầu còn nhẹ nhàng khuyên nhủ: -         Nhất Thống ơi, con nghịch, con  phá quá, cô không cho con đi nhà...... Chi tiết

 

Thời trai trẻ mải mê tìm bướm
Tác giả: Nguyen Van Thong - Ngày đăng: 14/10/2010 - 0 comments
Anh bạn tôi 70 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai. Anh tốt nghiệp khoa Sinh và là chuyên gia nghiên cứu về  bướm tại một viện của Bộ Nông Nghiệp và phat triển Nông thôn. Vừa qua được giải thi chim trong Lễ hội ngàn năm Thăng Long. Hôm nay tổ chức khao anh em thân cận. Tại phòng khách có hai quyền albom ảnh: một là các tiêu bản về các loại bướm, một là ảnh các sinh viên thực tập cùng anh săn bắt bướm trong các rừng. Phía sau nhà và sân thượng tầng 3 là hơn 30 chiếc lồng chim các loại. Sau...... Chi tiết

 

Bom
Tác giả: E - Ngày đăng: 11/10/2010 - 0 comments
E: A.iêu, a. gởi cho e. nhiều "hòm" quá nên hộp thư e. tải về không được. A: Không, a. vẫn vẫn gởi cho e. ngàn cái như mọi khi, chắc có thằng gởi nhầm cho e. đấy. E: Không đâu. A: Thôi rồi, chắc e. bị bom thư của KGU. E: Vậy phải lập hộp thư khác của riêng mình. Hộp thư của e. là e.ieu@gmail.com A: Hộp thư của a. là a.ieu@gmail.com. À, nhưng không, để an toàn cho những thư của công việc, biện pháp tối ưu là điện cho hội trưởng Ngọc đổi hộp thư của mình là locot@yahoo.com.  ... Chi tiết

 

Thò ra thụt vào
Tác giả: HienVC - Ngày đăng: 08/10/2010 - 3 comments
  Vào " thế kỷ trước", cán bộ trẻ được cử đi nước ngoài công tác là một đặc ân lớn, nhất là đi dài hạn. Và cũng chẳng biết tại sao lại có một qui định "không giống ai" là chỉ có cấp  thủ trưởng đơn vị ngoại giao ( Đại sứ ), thường là người có tuổi  mới được mang theo gia đình ( vợ, con ). Trong cộng đồng cán bộ trẻ Việt nam công tác tại Mátcơva thời gian đó có lưu truyền một bài thơ ngắn, hóm hỉnh phản ánh tình trạng " không giống ai" này như sau : Văn minh như...... Chi tiết

 

Osin
Tác giả: Hắn - Ngày đăng: 07/10/2010 - 2 comments
Osin nhà tôi thật là sướng. Sáng ngày nó ngủ đến 7h. Nó đi mua cho tôi tô bún rồi để đó. Tôi ăn xong và đi làm. Còn nó, ra chợ hoặc đi siêu thị, thích ăn cái gì thì mua nấy. Trưa về nấu cơm cho 3 miệng ăn. Nhà cửa thì lau một loáng là xong. Trưa, nó ngủ đến 2h. Chiều lên mạng chát chít, lướt web thoải mái rồi nấu cơm. Tối đến, ăm cơm xong, rửa chén bát rồi xem tivi hoặc qua nhà mấy bà tám. Nhiều lúc bực mình, nhăn nhó là bị cơm không lành,...... Chi tiết

Công nghệ thông tin
Tác giả: Sưu tầm - Ngày đăng: 05/10/2010 - 2 comments
Câu chuyện dưới đây tôi sưu tầm dành tặng cho “Những người đảo ngũ sang công nghệ thông tin”, mặc dù trước đó họ được đào tạo làm “Vờ lờ” hay “Tự sướng” …   -  Bố ơi! Con được sinh ra như thế nào hả bố?" Người cha là một chuyên gia về công nghệ thông tin đang lướt web Studentkgu bèn ứng khẩu trả lời cậu quí tử: -         Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload dữ liệu từ một cái USB sang cho...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- ĐỐ CÂN ĐĨA

  Tác giả: TungDX | Comments: 61

- Нарочно не придумаешb

  Tác giả: TungDX | Comments: 28

- AI QUAN TRỌNG NHẤT

  Tác giả: TungDX | Comments: 25

- XỬ KIỆN

  Tác giả: TungDX | Comments: 24

- Đố 2: MẤY QUẢ TRỨNG

  Tác giả: TungDX | Comments: 22

- QUA SÔNG DU XUÂN 8/3

  Tác giả: TungDX | Comments: 21
.
s