KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
Chị em KGU77 đi Windham Thanh Thủy (Tác giả: HoaNT) 03:00 | 25/04/2024 | 0 comments

Ngày 16/4/2024 mấy chị em KGU77 rủ nhau đi tăms khoáng Windham Thanh Thuỷ theo tuor 2 ngày 1 đêm thật vui và bổ ích
Ngày 16/4/2024 mấy chị em KGU77 rủ nhau đi tăms khoáng Windham Thanh Thủy theo tuor 2 ngày 1 đêm thật vui và bổ ích. Hai ngày các chị tha hồ nói chuyện , tắm khoáng và đặc biệt có allbum áo dài và Kimono rất đặc sắc. 

Chị em KGU Hà nội đi chơi Mega Grand World
Tác giả: HoaNT - 10/03 - 0 comments
Chị em KGU Hà Nội đi vãn cảnh chùa Hưng Yên
Tác giả: HoaNT - 10/03 - 0 comments
Vinpearl Nam Hội An từ 12-15/6/1023
Tác giả: HoaNT - 06/07 - 0 comments

Em và tôi
Tác giả: Nguyễn Thanh Uyển SV 73 - Ngày đăng: 18/04/2017 - 14 comments
Em và Tôi gặp nhau ở Du Xuân của Hội KGU tại Huế.Ngay từ những phút giây đầu tiên,tôi đã đọc được những ánh mắt trìu mến và thân thương từ nơi em.Em là thành viên trong đoàn Thầy cô và bạn bè của trường KGU được mời sang thăm Vietnam trong dịp Du Xuân năm nay. Tôi thật may mắn và Hạnh phúc được cùng một số em KGU như em Hạnh, em Tỵ, em Ngọc và em Yến ...tháp tùng các Thầy cô đi tham quan các thẳng cảnh và di tích lịch sử cổ đô Huế, tp Đà Nẵng và miền Tây sông nước....... Chi tiết

Cụ Trần Công Thưởng - người thân sinh ông Đội Cung
Tác giả: LienTP - Ngày đăng: 24/03/2017 - 4 comments
Đầu năm nay, ngày 5-1-2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ký quyết định công nhận và cấp Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho phần mộ và nhà thờ cụ Trần Công Thưởng tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh để ghi nhận những công lao đóng góp của cụ đối với quê hương đất nước. Ngày 18- 3 - 2017, UBND xã Kỳ Phú và con cháu chi họ Trần Công long trọng tổ chức Lễ đón nhận. Tôi rất vinh dự cùng bà con chi họ từ mọi miền đất nước về tham dự Lễ hội này.   Lễ đón...... Chi tiết

Đám cưới Ngọc Trai
Tác giả: HoaNT - Ngày đăng: 21/02/2017 - 15 comments
Cách đây 30 năm tôi về làm dâu trưởng của dòng họ Trần Hữu . Hôm nay 21/2/2017 kỷ niệm 30 năm đám cưới của chúng tôi, nhìn lại 30 năm qua đã có nhiều thay đổi trong cuộc đời tôi xin viết lại những dòng tâm sự, những sự kiện đã trải qua 30 năm ký kết Hợp đồng hôn nhân của chúng tôi.... Chi tiết

HỘI CỜ VUA
Tác giả: PhuongTT - Ngày đăng: 21/02/2017 - 9 comments
Đã lâu không vào trang web và đăng bài, một phần cũng thấy nhớ nhà KGU, một phần sợ Hội trưởng Ngọc phê bình. Phần còn lại là để lấy điểm cho Khoa Hóa CL. Tuy vậy chưa nghĩ ra chủ đề gì hấp dẫn ngoài mấy chuyến đi công tác Sợ nhiều hơn Vui. Nhân thể bắt gặp trên mạng câu chuyện về 2 anh nổi tiếng KGU thời 70-80. Xin chia sẻ với ACE. Chả biết có bao nhiêu % sự thật.... Chi tiết

THĂM QUAN HOÀNG THÀNH THĂNG LONG
Tác giả: HuongNT - Ngày đăng: 09/02/2017 - 5 comments
  THĂM QUAN HOÀNG THÀNH THĂNG LONG Sáng thứ ba 7/02/2017 như đã hẹn chúng tôi đến Hoàng Thành Thăng Long thăm quan và chụp ảnh. Hoàng Thành hôm nay vẫn còn tràn ngập không khí xuân. Đoàn chúng tôi 13 chị em có một cháu hướng dẫn viên du lịch và 4 cháu thực tập nên chúng tôi vừa được nghe thuyết minh về Hoàng Thành vừa thoải mái được các cháu chụp ảnh. Hoàng thành Thăng Long là quần thể công trình kiến trúc đồ sộ được các triều vua...... Chi tiết

TRỞ LẠI LIÊN BANG XÔ VIẾT VỚI THÀNH PHỐ VOLGAGRAD ANH HÙNG
Tác giả: Diệp Chí Mậu - Ngày đăng: 15/12/2016 - 9 comments
  Tôi trở lại nước Nga Xô-viết sau 17 năm, vào tháng 9 năm 1989. Đây là chuyến đi vừa công tác (trong vai trò phiên  dịch) vừa học nghiệp vụ theo thỏa thuận giữa hai Bộ Nội vụ Việt Nam và Liên xô, cụ thể hơn là giữa Viện khoa học hình sự Việt Nam và Trường Cao đẳng Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Nội vụ Liên xô tại Volgagrad.           Rời sân bay Sheremetievo vào trung tâm Thủ đô, tôi chứng kiến đất nước Liên xô thay đổi quá nhiều. Quảng trường Đỏ, Điện Cremlin...... Chi tiết

QUÂN TỬ PHÒNG THÂN
Tác giả: NGUYEN SI TRUNG KY: - Ngày đăng: 29/11/2016 - 13 comments
      Những người học dốt như tôi thường to con. To con nên ở đâu có loạn là tôi phải có mặt. Và bao giờ cũng vậy, kết thúc câu chuyện của bọn trẻ con chúng tôi là một trận chiến nảy lửa. Tôi to con lại có máu liều, nói có văn hóa là lòng dũng cảm, nên đâu đâu cũng phải làm tướng lĩnh.     Lớn lên đi bộ đội, chắc nghiên cứu cái lai lịch hảo hán của tôi, nên họ điều ngay tôi đến đơn vị trinh sát. Sau đó, chắc họ sợ tôi không...... Chi tiết

VĨNH BIỆT CHÍNH ỦY CỦA TRỜI VÀ BIỂN
Tác giả: My Lăng - Ngày đăng: 05/11/2016 - 12 comments
(Báo Tuổi Trẻ- ngày 05/11/2016) TTO - Thiếu tướng Trần Văn Giang là một trong những nhân vật đặc biệt của lịch sử quân đội Việt Nam. Ông là chính ủy Bộ tư lệnh Phòng không Hà Nội và sau này là chính ủy Quân chủng hải quân.  Chuẩn đô đốc Trần Văn Giang (thứ hai từ trái) trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia Liên Xô. Ảnh: M.L. Con người xuất chúng ấy đã về với trời xanh, mây trắng khi trút hơi thở cuối cùng vào ngày 3-11, ở tuổi 93. Là một cán bộ dày...... Chi tiết

CHUYỆN VỀ NÓ
Tác giả: MEOMUN - Ngày đăng: 01/11/2016 - 36 comments
  “Nó” sang Kishinev sau tôi hai năm, là dân Quy Nhơn nhưng cũng coi như cùng đồng hương Nghĩa Bình, cái thuở chưa tách thành Quảng Ngãi và Bình Định, quý lắm chứ! Hồi ấy, mỗi lần đón các em dự bị mới sang, bên cạnh các cô gái xinh tươi, nói cười ríu rít thì thường kèm theo là mấy anh giai gầy còm xanh xao, tóc lút cả gáy.  Nhưng nó thì không đến nỗi thế, cao ráo, trắng trẻo, tóc đen mượt (chả biết có dấp nước không). Tuy đi từ phía...... Chi tiết

THĂM MỘ CÁC THÀY CÔ...
Tác giả: HuongNT - Ngày đăng: 26/10/2016 - 10 comments
Về nguồn là một mơ ước mà tôi đã ấp ủ trong suốt 37 năm qua mà đến 9/2016 mới trở thành hiện thực. Và một trong những ước nguyện nhất chuyến Về nguồn của tôi là đến thăm mộ cô giáo vô cùng kính yêu của tôi là Cô Polochepnova Nhina Alecxeievna. Và rất may mắn tôi đã gặp con gái cô giáo tiếng Nga lớp sinh vật là Olga. Cô được mẹ truyền lại tình yêu tha thiết với sinh viên Việt Nam và nhờ có cô dẫn đường, chúng tôi đã thăm được mộ nhiều thày cô ở nghĩa trang Đôina- một nghĩa trang lớn nhất Châu Âu.s... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC GIỮA QUẬN 9

  Tác giả: LyTM | Comments: 91

- MẸ TÔI

  Tác giả: CucNT | Comments: 91

- HÁI TÁO!

  Tác giả: LyTM | Comments: 80

- VẪN CÒN ĐÓ MỘT THỜI TUỔI TRẺ

  Tác giả: Meomun | Comments: 76
.
s