KGU Tạo bài viết  
Most Comment
CHIẾN TRANH (Tác giả: Suu tamCucNT) 04:34 | 20/07/2016 | 4 comments

  “Chiến tranh không đùa với ai cả, cũng không phải cứ hạ súng thì đã là kết thúc thế nên, còn hòa bình được ngày nào, hãy cố mà gìn giữ…”“Bởi chiến tranh đâu phải trò đùa” Nhân ngày Thương binh - liệt sỹ 27/7, Cucnt đã đọc được 1 bài viết rất cảm động của độc giả Lê Thị Hương (25 tuổi, Chí Linh - Hải Dương) chia sẻ câu chuyện về người bố là thương binh hạng 2/4 của mình, bác Lê Anh Tuấn (nhập ngũ lần đầu năm 1974,...

Mùa Vu Lan
Tác giả: (CucNT Sưu tầm) - 10/08 - 1 comments
Bài thơ: Chú hải quân của nữ sĩ Vân Đài
Tác giả: Vân Đài - 01/06 - 40 comments

Bình yên cho người đã khuất
Tác giả: Ngô Thị Thúy Hằng - Ngày đăng: 03/09/2012 - 13 comments
Ngô Thị Thúy Hằng Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sĩ và người có công   Chỉ một nén hương thôi, cũng đủ làm ấm lòng Chỉ một lời tri ân đâu cần chi tạc tượng Dẫu muôn nghìn lễ vật bằng chi lòng trắc ẩn Xưa tuổi trẻ hai mươi, nay tôi là liệt sĩ.   Xưa hành quân bom đạn, nay tôi  nằm yên bình Xưa chiến trường đẫm máu, nay nghĩa trang bình yên Tiếng bom đạn năm xưa, nay có tiếng gió ngàn Tôi không cần chi cả, xin mọi việc bình yên.   Con của mẹ cha...... Chi tiết

Phượng ơi! Đừng nở nữa
Tác giả: Đỗ Trường - Ngày đăng: 21/08/2012 - 7 comments
      PHƯỢNG ƠI  ! ĐỪNG NỞ NỮA                                                           Đỗ Trường     Không biết có bao nhiêu thi sĩ, văn sĩ có thi hứng gửi gắm tình cảm của mình vào chiều thu vàng xào xạc và những mùa xuân thật mong manh với cơn mưa bay nhè nhẹ. Nhưng với tôi khi tiếng ve kêu và cây phượng trước sân trường trổ bông là mùa đẹp nhất. Tôi không nghĩ là...... Chi tiết

Khôn một xu, ngu một ngàn
Tác giả: Phan Chí Thắng (Tuyết HA sưu tầm). - Ngày đăng: 20/08/2012 - 4 comments
Khôn một xu ngu một ngàn                                                                                                              Phan Chí Thắng     Lão Tư Đởm phi con Honda Tàu đến phòng khám răng. Cả hàm răng lão bị mòn hết chân răng, ăn uống gặp phải thứ nóng quá, lạnh quá là răng buốt lên tận óc.     Bác sĩ bảo phải...... Chi tiết

ĐẠI HỌC
Tác giả: Suu tamCucNT - Ngày đăng: 06/08/2012 - 5 comments
  BỐ ƠI! CON TRƯỢT RỒI...!    Hương không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của bố. Nó cắm đầu đi vào nhà. Ngang qua chỗ mẹ nằm, nghe những tiếng thở khò khè khó nhọc, nó không cầm được nước mắt.Bữa cơm tối dọn ra nhưng bố con nó chưa ăn vội. Từ ngày mẹ bị bệnh, mâm cơm nhà nó bao giờ cũng chỉ có hai người. Bố bón cho mẹ bát cháo xong rồi hai bố con mới ăn.Bữa cơm tối nay có cá kho, bố đánh dưới ao lên nhưng nó ăn không thấy ngon. Hình như bố cũng vậy.- Không đỗ thì...... Chi tiết

Nhân kỷ niệm Sự kiện Vịnh Bắc bộ 5/8/1964
Tác giả: Kim Thu - Ngày đăng: 05/08/2012 - 1 comments
Nhân kỷ niệm  sự kiện vịnh bắc bộ 05 tháng Tám 1964                                                                      Kim Thu        Ngày 05 tháng Tám năm 1964, bố mẹ và 5 chị em tôi đang nghỉ hè ở biển Sầm Sơn. Năm ấy tôi đã học lớp 4. Chiến tranh phá hoại miền Bắc bắt đầu, mở ra một chặng đường lịch sử cho cả nước ; cho chúng mình, những học sinh ở các Thành phố và đô thị, nhanh...... Chi tiết

Khôn nhà dại chợ
Tác giả: Trần Đăng Khoa - Ngày đăng: 03/08/2012 - 4 comments
KHÔN NHÀ DẠI CHỢ Monday, July 30, 2012 11:43:59 AM TRẦN ĐĂNG KHOAdoanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Vừa sang nhà Lão Khoa, lén đọc cả chiều nay ở nhà lão. Cũng như Y Phương, hay Phan Cung Việt...các lão nhà thơ viết văn xuôi đọc thấy hay đáo để. Hôm nay mình dinh bài "Khôn nhà dại chợ" về nhà đọc, bài này đáng để mọi người chúng ta suy nghĩ. Nếu muốn xem bản gốc thì theo đường link dưới đây nha.http://laokhoa.blogtiengviet.net/2012/07/29/kha_n_nha_daoni_charc#c1869354* Nhà thơ Trần Đăng Khoa và KTS Đoàn Đức Thành....... Chi tiết

Thơ cho bè bạn cũ
Tác giả: ThuTT - Ngày đăng: 27/07/2012 - 12 comments
Những năm tháng sơ tán tản mát theo cơ quan bố mẹ hay về quê, những năm cấp III học theo khu phố khiến cho khóa chúng tôi có bè bạn ở khắp các trường của Hà nội. Năm 1972 là năm chúng tôi tốt nghiệp phổ thông nhưng Quảng trị đỏ lửa đã làm cho lớp hoc của chúng tôi trống vắng khá nhiều trước ngày thi ra trường, rồi 16-4 B52 Mỹ quay lại ném bom miền Bắc đã làm cho chúng tôi không bao giờ có một lễ tốt nghiệp đúng nghĩa. Mùa hè năm 2008 tôi và bạn bè cùng khóa...... Chi tiết

Chuyện tình cô giáo 40 năm chờ anh lính thông tin
Tác giả: (CucNT Sưu tầm) - Ngày đăng: 27/07/2012 - 3 comments
Dù chỉ hẹn ước qua những bức thư nhưng trong tâm khảm, bà giáo Trinh luôn coi người liệt sĩ mình yêu là chồng. Bàn thờ liệt sĩ Tín được đặt trang trọng trong nhà bà. Ảnh: Nguyên Khoa. Yêu nhau rồi ước hẹn qua thư, nhưng người lính thông tin bất ngờ trúng đạn, hi sinh trước ngày về phép để cưới. Hơn 40 năm qua, cô giáo trường làng Hoàng Thị Trinh vẫn mòn mỏi sống và chờ đợi cùng lời hẹn chưa thành.Nụ cười duyên dáng, đôi mắt cương nghị và thông minh, bà Hoàng Thị Trinh (67 tuổi) ở xã Nam Cát...... Chi tiết

Các anh-những con cá kình sông Thạch Hãn
Tác giả: Kim Thu - Ngày đăng: 23/07/2012 - 5 comments
                                  CÁC ANH - NHỮNG CON CÁ KÌNH SÔNG THẠCH HÃN                                                         Kính tặng các anh lính thông tin của Sư 325             Năm 72, chúng tôi mười tám, đôi mươi             Các anh cũng vậy, mặt măng tơ bụ sữa             Chúng...... Chi tiết

Thành cổ
Tác giả: Nguyễn Ngọc Chu - Ngày đăng: 21/07/2012 - 5 comments
THÀNH CỔ        thơ nguyễn Ngọc -chu Mãi mãi vào lịch sử Trận quyết đấu bản lề Dẫu ta cố quên đi Bởi đau thương mất mát   Trận quyết đấu lớn nhất Trận quyết đấu đớn đau Sáu mươi ngàn dũng sỹ Các anh giờ ở đâu   Dân tộc mãi nợ anh Không phải thua hay thắng Dân tộc mãi nợ anh Không phải đỏ hay trắng   Hào khí đất nước này Nhờ các anh mà có Ơi các anh các anh Ngàn năm xây Thành Cổ  ... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Bài thơ: Chú hải quân của nữ sĩ Vân Đài

  Tác giả: Vân Đài | Comments: 40

- Nhớ những tết xưa

  Tác giả: Kim Thu | Comments: 33

- MƯA XUÂN

  Tác giả: Nguyễn Bính | Comments: 26

- CẦN PHẢI RỬA MẶT TRƯỚC KHI ĐI LÀM

  Tác giả: VŨ CÔNG CHIẾN | Comments: 24

- ẤM CHÈ "THÁI GIÁM"

  Tác giả: VIỆT TRUNG sưu tầm | Comments: 22
.
s