KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ tư 22 Tháng mười hai. 2010

Chúng tôi - những người nữ sĩ quan




Tác giả: HuongNT

 

                    Thanh Hương và chị Chi trong chuyến công tác tại các      nhà máy quân sự

 

Anh chị em KGU chúng ta rất tự hào vì sau khi ra trường, trở về Tổ quốc, chúng ta đã có nhiều đóng góp trên mọi lĩnh vực như giáo dục đào tạo, kinh tế, ngoại giao, y tế, tư pháp...ở cả trong và ngoài quân đội. Theo tôi biết thì số anh chị em tốt nghiệp KGU vào quân đội phục vụ cũng khá nhiều và có lẽ tập trung nhiều nhất là ở cơ quan tôi: Viện Kỹ thuật quân sự trước đây và nay là Viện Khoa học - Công nghệ quân sự. Tuy nhiên phái nữ thì không nhiều. Tất cả có đúng 10 chị - 10 bông hoa. Đó là chị Đào Thị Sịnh (Ong bướm72) công tác ở Viện Y học quân sự, chị Nguyễn Bích Chi (Chai lọ 74) công tác ở Viện KH-CN quân sự, chị Nguyễn Thị Thủy (Chai lọ76) công tác ở Trung tâm Thông tin - Tổng cục Kỹ thuật, chị Hoàng Ánh Tuyết (Ong bướm77) ở Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, chị Dương Thanh Mai, chị Trần Mai Hương (Vật lý77) và chị Nguyễn Thu Hồng (Vật lý78) công tác ở Nhà máy Z181, chị Phạm Thị Thu Thủy (Ong bướm78) công tác ở Phòng quản lý Môi trường BQP, chị Trần Thị Hậu (Chai lọ79) ở Công ty Điện tử Sao Mai (Z181)và tôi (Chai lọ79) ở Viện KH-CN quân sự. Sau này chị Thanh Mai, chị Mai Hương và chị Thu Hồng đã chuyển ra dân sự. Hiện tại chị Sịnh, chị Chi và chị Thủy đã nghỉ hưu. Chị Tuyết và chị Thủy đang nghỉ chế độ.

Tuy ở những môi trường khác nhau, trên những cương vị công tác khác nhau, người làm công tác nghiên cứu khoa học kiêm nhiệm quản lý, người làm quản lý chuyên trách...chúng tôi đều phát huy truyền thống người KGU và đã có những đóng góp nhất định cho sự nghiệp xây dựng quân đội ngày càng chính qui, hiện đại. Trước khi trở thành sĩ quan quân đội, chúng tôi đã phải học thuộc 10 lời thề người lính. Trong số chị em chúng tôi - những người lính "bộ đội Cụ Hồ" làm công tác nghiên cứu khoa học có 4 người là chị Sịnh, chị Chi, chị Tuyết và tôi. Có thể nói rằng phụ nữ làm khoa học vất vả hơn nam giới, điều đó hiển nhiên rồi. Nhưng phụ nữ trong quân đội làm khoa học lại càng vất vả hơn. Để đáp ứng nhiệm vụ xây dựng quân đội phát triển chính qui, tinh nhuệ và từng bước hiện đại trong thời kỳ đổi mới của đát nước thì những người làm công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật gặp không ít khó khăn, thách thức. Cũng như các anh em, chị em chúng tôi cũng ra đảo Trường Sa, đến các kho vũ khí đạn dược nơi rừng núi heo hút, bị nhiễm chất độc màu da cam, đến các đồn biên phòng ở Tây Nguyên...Và về nhà, chúng tôi còn phải đảm nhận thiên chức vô cùng vẻ vang của người phụ nữ là vừa làm con, làm vợ và làm mẹ. Và có một điều tôi thấy thiệt thòi cho cho các chị em nữ làm công tác nghiên cứu khoa học là khi đã trải qua một thời gian dài làm việc, tích lũy được nhiều king nghiệm trong công tác chuyên môn cũng như công tác quản lý, khi con cái đã trưởng thành và mình đã tương đối rảnh việc nhà thì cũng đến lúc đã đến tuổi nghỉ hưu. Chúng tôi rất tự hào là những nữ sĩ quan đã cống hiến trọn đời cho sự phát triển của quân đội và có gia đình hạnh phúc, con cái đều đã trưởng thành. và đó là niềm hạnh phúc rất lớn của chúng tôi.


Người post: HuongNT

Ngày đăng: 22-12-2010 21:09






Xem 1 - 10 của tổng số 16 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: NhuanNT
29/12/2010 11:57:25

Hương ơi. lâu qúa mới vào lại chợ KGU nên mới có comment muộn thế này. Bây giờ mình mới biết Hương cũng là quân nhân. Mình khâm phục mọi người vô cùng!


Chúc tất cả các tướng bà  trẻ trung và vui vẻ mãi.



Từ: Meomun
23/12/2010 16:16:38

@ChiNB, chị TuyetHA: xem ảnh các chị, gặp các chị ngoài đời xong, em lại càng mất tự tin. Đó là lý do em không dám xì ảnh avatar, mình trông thấy mình còn khiếp nữa là!     



Từ: ChiNB
23/12/2010 16:08:55

@ Pha: Chào Pha, lâu rồi, có lẽ từ hồi về nước đến giờ mới lại "gặp" Pha và Hạnh. Tốt nghiệp về là chị bị "tóm" vào quân đội liền và ở đó đến khi về hưu. Ngày 2/01 khóa 76 họp mặt, tiếc không đến dự được để gặp mọi người KGU mình.


@ Vân: ảnh con gái chị chụp cho ngày SN 59 tuổi của chị đấy chứ không phải "thiếu nữ" đâu.



Từ: TuyetHA
23/12/2010 16:04:21

Em MeoMun ơi chị Tuyết cũng như các chị em khác đều là "Tướng bà" cả mà em, ai cũng là tướng mà không ai giống tướng thế mới hay chứ!



Từ: PhaNM
23/12/2010 10:53:08

Xin chúc mừng các Chị, các Em (10 cô gái KGU phục vụ trong quân ngũ) nhân ngày Quốc phòng toàn dân.


Xin cảm ơn em Hương đã có một bài viết rất súc tích, qua đó tôi mới được biết chị Chi phục vụ trong quân đội. Khi vào trang KGU nhìn avatar của chị tôi cứ nghĩ chị là dân sự. Tôi chỉ được biết và gặp mặt từ ngày về đến giờ mỗi bạn Thủy (Chai lọ 76) và em Tuyết (OB 77) mà thôi.



Từ: Meomun
23/12/2010 09:04:22

@ChiNB: Chị Chi ơi, ai chụp cho chị cái hình avatar mà "điệu" thế, mỗi lần nhìn thấy chị trên web, em lại nghĩ tới bức tranh "thiếu nữ bên hoa huệ" của Tô Ngọc Vân, hihi.   



Từ: ChiNB
23/12/2010 08:52:30

Hương ơi, trong danh sách nữ quân nhân còn thiếu chị Tuệ Tâm (Hóa 67), chị Tâm trước cũng ở Viện KTQS, làm ở Thông tin thư viện, sau chuyển vào Tp. Hồ Chí Minh, vẫn ở quân đội cho đến khi nghỉ hưu.



Từ: KhoaDT
23/12/2010 08:47:21

Hương thân mến, chúc mừng các nữ quân nhân (và cựu quân nhân) lần nữa nhân ngày 22/12. Anh rất vui đã là có nhiều bạn học như Hương hiện vẫn đang công tác trong Viện KTQS hoặc các đơn vị khác của QĐ. Chị Sịnh (OB73) mà Hương nhắc đến cũng là đồng đội của bà xã anh ở cục quân y từ những năm 80.  



Từ: Meomun
23/12/2010 07:35:57

Em rất khâm phục những người lính, mà lại là nữ.  Ngày xưa em có đọc 1 cuốn sách về bà Trần Quang Mẫn, anh hùng LLVT. Bà ấy phải giả trai để đi bộ đội, và có rất nhiều điều phiền toái trong sinh hoạt với đồng đội, vì phải giấu tung tích, giấu cả nữ tính hay khóc hay cười, muốn chia sẻ, chăm sóc đồng đội cũng phải đắn đo, sợ bị phát hiện...


Em nghe nói chị Tuyết là tướng rồi ạ? Thế mà em gặp chị ấy chả giống tướng gì cả, trắng trẻo, xinh đẹp... hihi!    



Từ: NguyetTM
23/12/2010 07:34:21

Cảm ơn chị Hương đã cho bọn em chiêm ngưỡng dung nhan các chị trong trang phục "Tướng Bà". Chân thành chúc mừng các chị cùng các anh em nhân ngày lễ lớn này của Bộ đội Cụ Hồ. Em khâm phục các chị lắm vì không phải ai cũng vượt lên oai hùng như các chị trong cuộc sống quân đội. Các chị đúng là "giỏi việc nước , đảm việc nhà ", luôn là tấm gương sáng để bọn em học tập. 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s