KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 19 Tháng tư. 2013

BÁI VỌNG ANH BANVN




Tác giả: TungDX

Nửa tháng đau buồn việc tang CHA

Trở về mở WEB U-G-K

Tê tái lòng, tin ANH vĩnh biệt

Dòng lệ đau thương lại chan hòa

 

Nhớ ANH, Thuở Kis ngày đầu - TA

Chiều MÌNH sân bóng, tối lại nhà

Xới cơm mời vợ, cười thèn thẹn

Hết lòng chỉ giáo dạy ghi ta

 

Thất thập xưa kia xếp là “hy”

Giờ mốc bình quân nam tử nhi

Hơi sớm đôi MÌNH TA cách mặt

Kỷ niệm sum vầy lòng tạc ghi

 

Một nén tâm nhang gửi suối vàng

Chúc hồn nhẹ hương khói thênh thang

Bẩy mươi niên “GỬI”, “VỀ” thanh thản

Sắc sắc không không nẻo THIÊN ĐÀNG


Người post: TungDX

Ngày đăng: 19-04-2013 06:06






Xem 1 - 10 của tổng số 15 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: TungDX
20/05/2013 21:10:41

Cảm ơn Hải và Vinh. Nhanh quá! Vậy là sắp được 7 tuần rồi. Hôm qua 19/5 Đại diện Hội KGU và CL75 đã đến nhà thăm hỏi; rất cảm ơn toàn thể ACE.



Từ: HaiNV
01/05/2013 16:50:47

Anh Tung ơi, dù muộn, em cũng xin chia sẻ những lời bái vọng anh BanVN của anh. Dù muộn, em cũng xin gửi đến anh, chị và gia đình những lời chia buồn sâu sắc nhất vào những ngày mà anh đã phải đau buồn vĩnh biệt người CHA thân yêu của anh.


Mong anh bảo trọng!   



Từ: VinhDT
01/05/2013 16:37:56

Anh Tung ơi


Hôm nay em mới đọc bài của anh bái vọng anh Ban. Vài nét thôi mà hiện ngay tấm lòng bè bạn của anh. Chúng em rất yêu quí anh Ban và cũng muốn viết, thế mà chẳng nói được gì...


Em cũng mới biết Bác đã đi xa, con cháu còn hụt hẫng lâu ạnh ạ. Bác sẽ yên nghĩ thanh thản nơi vĩnh hằng sau "Tám bảy năm chính trực vì người...". Xin chia buồn với anh và gia đình



Từ: TungDX
26/04/2013 06:48:37

Trong lễ truy điệu Cụ có những lời tổng kết:


Tám bảy năm chính trực vì người


Ba vạn ngày thanh bạch khỏe vui


Trí anh minh "VỀ" giây phút cuối


Tâm thanh thản "GỬI" mọi sự đời


Luyến thương trời quê gieo bụi lệ


Vấn vương đất Mẹ níu tình người


Cao Thái sơn công ơn vời vợi


Tám con, mười bốn cháu, chắt - nghĩa biển trời


Trong niềm thương nghe thấy tự hào....


Cảm ơn chị Chi, TuấnĐK... Hà, Công, Dũng, Liêm, Hạnh...và các bạn đã thăm hỏi chia sẻ



Từ: LyTM
24/04/2013 16:40:41

Xin được gửi lời chia buồn đến bác Tung và gia đình. Cầu chúc Cụ nhẹ nhàng siêu thoát nơi cõi Phật và phù hộ cho con cháu. Lời khóc người bạn lớn tuổi hơn của anh thật là sâu sắc. Chú Ban chắc sẽ nhẹ lòng khi ra đi để lại niềm tiếc thương từ bè bạn.


Diệt diệt, sinh sinh vốn lẽ đời


chỉ là đi sớm một chút thôi


sống đã thanh tao, đầy nhân ái


thác về nhẹ nhàng, bạn lệ rơi!



Từ: Guest ThaoDP
24/04/2013 03:29:02

Xin chia buồn với Tung và gia đinh.  Ra đi như cụ là sướng nhất, đi nhẹ nhàng như tiên về với cõi.


Mình cũng chỉ mong được sống khỏe mạnh như cụ và ra đi nhẹ nhành như thế. Mong cụ phiêu diêu nơi cực lạc và phù hộ cho con cháu.



Từ: CucNT
22/04/2013 19:53:22

Qua những vần thơ chân tình cùa anh Tung, em hiểu thêm về anh Ban, là người hiền lành, thích tập thể thao và yêu ca hát, thật dễ thương và đáng kính. Tiếc rằng em chưa được gặp anh Ban. Cảm ơn anh Tung đã nói thay lòng của nhiều người.


Xin được chia buồn cùng gia đình anhn và cầu chúc cho bố anh bình an chốn vĩnh hằng.



Từ: TungDX
22/04/2013 07:39:40

Anh Ban xinh trai, nhỏ nhắn, tôi cứ nhớ cái cảm giác anh cười hồn hậu, phha chút gì bẽn lẽn của con gái nhất là khi anh mời vợ trong ảnh ăn cơm rồi quay sang mời tôi....


Cảm ơn ACE gia đình KGU đã có lời an ủi, chia sẻ động viên làm ấm áp và dịu cơn đau... Vì lí do KT tin không đến kịp thời(nhắn vào số cũ đã bỏ của chị Chi CL74), nhưng rồi ta đang chia sẻ nhau đó thôi...


Cha tôi Cụ Đỗ Văn Nga sinh năm 1927, chỉ bị lâm bệnh trọng 3 ngày thì quy tiên về cùng tiên tổ, hưởng thọ 87 tuổi, cái tuổi hiếm. Trong niềm đau nỗi nhớ có chút tự hào cụ là người không những chỉ có tuổi tiên mà sống khỏe và ra đi như chìm vào giấc thần tiên. Sinh thời khỏe mạnh, không có bệnh, minh mẫn đến phút chót.


Quê tôi ACE đã tỏ là KẺ GÁO TẢO KHÊ XA, GẦN NHƯ biên tây nam THỦ ĐÔ. Chúng tôi có bốn anh em trai TUNG, HOÀNH, TRUNG THỰC. mười hai cháu nội và hai chắt ngoại..............


Cụ như một lãnh tụ nông dân trong thôn, chính trực, thẳng ngay, gần bốn mươi năm lo bát cơm cho mọi gia đính trong thôn..........



Từ: Guest LienNK
20/04/2013 22:08:59

Xin chia buồn với Tung và gia đình. Cầu mong Cụ an nghỉ yên lành nới chín suối. Sao Tung không báo cho Hội KGU và lớp Hóa 75 đến tiễn đưa Cụ.



Từ: HuongNT
20/04/2013 13:42:13

Hôm nay đọc bài này mới biết là anh cũng vừa trải qua một nỗi mất mát lớn. Cho em xin gửi lời chia buồn đến gia đình nhé! Cầu mong cho Cụ sớm được siêu thoát và phù hộ độ trì cho các con, cháu. 




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s