KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Chọn
Mục: Thơ >> HUYENBT
Thứ ba 15 Tháng mười. 2013

BÁC ĐÃ VỀ QUÊ RỒI ĐẤY, BÁC ƠI




Tác giả: HuyenBT

Bác đã về quê rồi đấy, Bác ơi!

Đã nghe đâu đây hương biển mặn mòi

Sóng thao thức ru lời của Mẹ

Một Vầng Trăng hóa Ngọc đáy khơi.

 

Bác đã về quê rồi đấy, Bác ơi!

Có tiếng cánh đồng xạc xào đêm trở gió

Đất miền trung oằn lưng mùa bão đổ

Gánh nhọc nhằn cho mỗi kiếp sinh sôi.

 

Bác đã về quê rồi đấy, Bác ơi!

Dòng sông Gianh giấu trong lòng nước mắt

Bước chân năm nào nhói đau chia cắt

Nay trở về trọn vẹn một dòng trôi.

 

Bác đã về quê rồi đấy, Bác ơi!

Cây Mít đầu nhà trầm tư đứng đợi

Những chiếc lá già rưng rưng vẫy gọi

Bác trở về thơ ấu cuộc trường sinh.

 

Khi nắm Đất cuối cùng phủ lên,

Cả đất trời nghẹn ngào trong tiếng nấc

Ngàn mắt sao long lanh ngấn nước

Bác đã trở về, hòa vào đất quê hương!


 


Người post: LiTM

Ngày đăng: 15-10-2013 08:08






Xem 1 - 10 của tổng số 53 Comments


Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Lý ĐT
25/10/2013 23:38:07

Hôm nay chị mới comm. được cho Huyền.


H. ạ! Riêng ở thành phố chị, từ các phố trong một phường cho đến từng đội sản xuất đều tổ chức lễ kỷ niệm 2 ngày trong năm (QTPN và PNVN). Tùy theo khâu tổ chức ở từng nơi mà làm lớn hay nhỏ. Nơi chị sinh hoạt tổ chức rất vui. Ngoài phần lễ còn biểu diễn các tiết mục văn nghệ, liên hoan bánh kẹo và trao quà cho chị em. Hoa "đồng tiền" được tặng, chị sẽ giữ làm kỷ niệm nhé!


@Cảm ơn anh Minh đã đưa bài 'Ngựa chiến về trời" để mọi người cùng thưởng thức.



Từ: BaLX
24/10/2013 08:26:21

Những bài thơ của Huyền viết về Bác Võ Nguyên Giáp đã nói lên được tất cả những gì mà cuộc đời của một Người Đại Tướng của dân đã trải qua. Thời gian trôi qua, mọi cái dần cũng bị lãng quên, chỉ có những Con Người đã nằm trong hàng triệu triệu trái tim của mọi người dân VN là còn tồn tại vĩnh cửu. Ở ta, ngoài Bác Giáp ra cũng còn nhiều cán bộ lão thành đã hết lòng vì Đảng vì dân, cũng đã phải trải qua những giai đoạn thăng trầm như vậy, chỉ tới khi các Cụ ra đi, nhìn tấm lòng của những người đến viếng mới thấy hết sự hy sinh cao cả của các vị Lão thành cách mạng tiền bối. 



Từ: CucNT
23/10/2013 20:24:46

Cảm ơn anh Minh đã post lại bài thơ để em và mọi người thưởng thức thêm lần nữa, để những gì đẹp đẽ được sống mãi với thời gian.


Không chỉ post thơ, anh Minh còn trích dẫn lời bình rất sâu sắc thấu đáo của 1 người viết trẻ để chúng ta cùng hiểu sâu hơn về ý tứ, nội dung của bài thơ.


Chị Huyền ơi! Tâm em đã an lành.



Từ: NghiPH
23/10/2013 16:26:18

Cảm ơn anh Chu Kỳ Minh đã đưa trở lại trang web của Hội ta bài thơ Ngựa chiến về Trời. Một bài thơ xuất thần của em Huyền về một Con Người đẹp của đất nước, dân tộc và nhân dân ta.


Ngựa chiến về Trời, hóa Thánh trong Dân!



Từ: MinhCK
23/10/2013 16:19:01



Mục: Thơ >> Thơ Bùi Thanh Huyền


Thứ hai 07 Tháng mười. 2013


Ngựa Chiến về Trời


 Tác giả: HuyenBT


 


Em thấy mất mát lớn lao quá! Không phải chỉ là mất một vị tướng tài, một nhà lãnh đạo tài ba và chân chính, không phải chỉ mất đi một Con Người đẹp..., cả dân tộc mất đi những gì cuối cùng còn lại của một thời Đẹp Đẽ và Cao Cả, mất đi một chỗ dựa, một bến đậu niềm tin.


Suốt từ khi được tin Bác Giáp mất, em thấy hụt hẫng, và chông chênh vô cùng. Sẽ đi về đâu con tàu đất nước? Bốn bề phấp phỏng dưới bể, trên nguồn...Bao giờ sẽ lại có gậy thần, ngựa sắt, để lòng dân yên tâm?


Những gì em viết dưới đây chỉ là những cảm xúc xốc nổi, đơn giản vì không kìm lòng được,mà viết ra.


Ngựa Chiến về Trời


          (Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi mãi mãi)  


 


Gửi lại nỗi đau nơi trần gian


Gửi lại nỗi buồn nhân thế


Ngựa Chiến rủ bờm, rớt lệ


Vỗ cánh bay vào Xa Xanh…


 


Ngoảnh lại nhìn lần cuối Đất Thiêng


Nơi đầu thai vị Tướng tài huyền thoại.


Lịch sử không bao giờ lặp lại


Một Vì Sao không cháy sáng hai lần.


 


Người sinh ra là Phù Đổng của dân


Kết tụ ước mơ gậy thần, ngựa sắt


Dẹp Bắc, dẹp Nam, đứng trên đầu tướng giặc


Rồi trở về đau kiếp sống nhân gian!


 


Những giập vùi, ghen ghét, gian tham


 Không gục nổi trái tim Ngựa Chiến


Trong như ngọc và long lanh tỏa sáng


Trong bất kỳ ngày tối, đêm đen.


 


Như ngọn đèn ấp áp mỗi lòng dân


Như bến bờ để niềm tin neo lại


Như trang sách để rồi nhớ mãi:


Có một thời đẹp đẽ biết bao nhiêu!


 


Giữa trắng đen, loạn lạc trăm chiều


Nước mắt Phật nhỏ hoen đêm cô tịch


Trái tim đau thôi đành từ biệt


Ngựa Chiến về Trời, hóa Thánh trong dân.


 



Từ: HuyenBT
23/10/2013 13:04:30

Em thật lòng thấy ngần ngại. Phần thì không muốn trở lại chủ đề cũ, vì nó đã qua, và ai cũng đã nói lên ý kiến của mình rồi. Phần thì thấy không phải cho lắm, khi các anh chị và các em muốn đọc lại bài thơ, mà mình cứ im lặng mãi. Không muốn phụ lòng những người tốt, những người từng ở bên mình.


Thôi thì anh Kỳ Minh giúp em, cho bài thơ sống thêm lần nữa vậy. Nhưng có lẽ anh chỉ post trong phạm vi một cái com ở đây thôi. Thế là đủ để ai muốn đọc lại đỡ phải đi tìm các địa chỉ khác ạ.


Em cảm ơn anh Kỳ Minh. Và xin được tri ân tất cảc các anh chị em.


Bùi Thanh Huyền.



Từ: CucNT
22/10/2013 19:28:37

Anh Minh ơi! Anh post bài thơ lên đi, để cả nhà cùng thưởng thức. Chị Huyền gỡ xuống là vì thấy tổn thất khi nhà "phê bình" nào đó không hiểu nỗi lòng của chị. Có thể nhà "phê bình" không hiểu thơ cũng có thể nhà "phê bình" đó không có thiện chí xây dựng trang Web của chúng ta. Chúng ta, những người cùng 1 gia đình không nên "cổ súy" cho những nhà "Phê bình" như thế.


Em thật xúc động vì bài thơ của chị Huyền đã được chị Lý ngâm nhân ngày phụ nữ Vn.


Cả nhà sẽ được nghe chị ngâm cả 2 bài vào dịp Du Xuân 2014 chị lý nhé!



Từ: NghiPH
22/10/2013 16:52:54

Bác đã trở về hòa vào đất quê hương. Một mảnh đất hương biển mặn mòi, oằn lưng mùa bão. Bác về bên dòng sông Gianh nhói nỗi đau chia cắt. Bác đã trở về thơ ấu cuộc trường sinh. Hay quá! Em đã nói giùm bao người những lời thương yêu, kính trọng thấm đượm chất dân ca, thấm đượm tình quê hương xứ sở... đối với bác Giáp.

Trong những năm chiến tranh anh đã từng được sống và chiến đấu trên quê hương Quảng Bình. Đọc những vần thơ của em thấm lắm, em ơi!



Từ: HienVC
21/10/2013 11:30:08

@HuyenBT : Xin phép em Huyền để anh MinhCK đưa lên mạng đi. На цвет и вкус, товарищей нет !


Thơ không thể đọc vội hay lướt một lần được, cần có thời gian suy nghĩ khi đọc


Cùng với "Bác đã về quê rồi đấy , Bác ơi" , " Ngựa chiến về trời" là những bài thơ đầy cảm xúc chân thật chắc chắn sẽ là những món quà ý nghĩa đối với các ACE KGU và có lẽ đó sẽ là trả lời chính xác cho những nhà       " Phê bình" ẩn danh.



Từ: Guest Kỳ Minh
21/10/2013 08:53:38

Rất may tôi còn giữ lại được bài thơ "NGỰA CHIẾN VỀ TRỜI", Nếu được tác giả cho phép tôi post lại lên để mọi người đọc nhé. Cho những ai chưa được đọc và cho những ai thích đọc một lần nữa.




Trang:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s