KGU Tạo bài viết  
Most Comment
Bài thơ: Chú hải quân của nữ sĩ Vân Đài (Tác giả: Vân Đài) 12:11 | 01/06/2014 | 40 comments

                                                Đứng canh ngày canh đêm Ngoài xa vời hải đảo Kìa bóng chú hải quân Dưới trời xanh trứng sáo.   Mặc nắng mưa gió bão Cây súng chú chắc tay Quân thù mà ló mặt Biển lớn sẽ vùi thây.   Em mong ngày khôn lớn Sẽ vượt sóng ra khơi Cũng cầm chắc cây súng Giữ lấy biển lấy trời. Nhà thơ Vân Đài thuộc thế hệ thơ Tiền chiến. Năm 1943, bà cùng...

KHÓC BẠN
Tác giả: Trần Xuân Gứng - 26/07 - 11 comments
VỀ ĐI CHỊ
Tác giả: Văn Công Hùng - 25/07 - 11 comments
CẦN PHẢI RỬA MẶT TRƯỚC KHI ĐI LÀM
Tác giả: VŨ CÔNG CHIẾN - 27/06 - 24 comments

Bài thơ: Chú hải quân của nữ sĩ Vân Đài
Tác giả: Vân Đài - Ngày đăng: 01/06/2014 - 40 comments
                                                Đứng canh ngày canh đêm Ngoài xa vời hải đảo Kìa bóng chú hải quân Dưới trời xanh trứng sáo.   Mặc nắng mưa gió bão Cây súng chú chắc tay Quân thù mà ló mặt Biển lớn sẽ vùi thây.   Em mong ngày khôn lớn Sẽ vượt sóng ra khơi Cũng cầm chắc cây súng Giữ lấy biển lấy trời. Nhà thơ Vân Đài thuộc thế hệ thơ Tiền chiến. Năm 1943, bà cùng...... Chi tiết

KHÓC BẠN
Tác giả: Trần Xuân Gứng - Ngày đăng: 26/07/2013 - 11 comments
  Lời người Post: Mấy năm nay, mỗi lần, cứ ngày 27/7 đến, tôi nhớ mình phải có"nghĩa vụ tự nguyện" viết gì đó gửi nguoikgu. Và, năm nay cũng vậy, thay vào bài viết,  tôi xin post Bài thơ "Khóc bạn" mà vô tình thấy được trong quá trình lướt Nét tìm hiểu thêm về tác giả bài thơ "Lời gọi bên sông" sau chuyến đi thăm Sông Thạch Hãn, Nghĩa trang Trường Sơn, Ngã ba Đồng Lộc ... vào  dịp  này  năm ngoái của lớp CL-74 chúng tôi (ChiNB- lớp trưởng đã có bài...... Chi tiết

VỀ ĐI CHỊ
Tác giả: Văn Công Hùng - Ngày đăng: 25/07/2013 - 11 comments
Dâng hương hồn mười chị TNXP Đồng Lộc   Thì ra những giọt nước mắt vẫn còn tươi vẫn còn khóc ngon lành với Đồng Lộc thuở ấy "đất sâu lạnh lắm chị ơi tiểu đội hàng ngang đợi chị"   Ầu ơ giấc ngủ thanh bình Có hương bồ kết dập dềnh lan xa Mười ngôi mộ mười đài hoa Mười ngôi sao cháy vỡ òa trong đêm Mười trái tim vẫn trinh nguyên Mười đôi mắt cứ dịu hiền mãi thôi   Thời bão giá người ta bàn nhau tiền tỉ người ta lừa nhau bằng ngân phiếu...... Chi tiết

CẦN PHẢI RỬA MẶT TRƯỚC KHI ĐI LÀM
Tác giả: VŨ CÔNG CHIẾN - Ngày đăng: 27/06/2013 - 24 comments
                      CẦN PHẢI RỬA MẶT TRƯỚC KHI ĐI LÀM         Nói thế này, các vị mày râu lại chê tôi lẩm cẩm. Nếu có rẽ nhầm vào nơi nào đó, chót "hư" thì mới phải rửa mặt trước khi về đến nhà để xóa sạch mọi "dấu vết" chứ. Đằng này lại làm ngược lại thì chắc có gì đó không hợp lẽ rồi. Nhưng xin các bạn cứ bình tĩnh nghe tôi giãi bầy, rồi sau đó hẵng phê phán đúng sai.    Vợ tôi là...... Chi tiết

CHUYỆN TÌNH CỦA BẢO
Tác giả: VIỆT TRUNG sưu tầm - Ngày đăng: 01/06/2013 - 7 comments
                         CHUYỆN TÌNH CỦA BẢO                                               ( Trích hồi ức Vũ Công Chiến) Lời tựa:           Một lần, tôi ngồi ở nhà nói chuyện với vợ. Trong không khí thanh bình, bỗng nhiên nàng ngồi xích lại gần tôi và hỏi nhỏ: - Này, dạo trước lúc chưa yêu em, có lần nào mình lỡ ôm phải cô gái nào chưa?          ...... Chi tiết

ẤM CHÈ "THÁI GIÁM"
Tác giả: VIỆT TRUNG sưu tầm - Ngày đăng: 25/05/2013 - 22 comments
                                           ẤM CHÈ "THÁI GIÁM"                               ( Trích hồi ức Vũ Công Chiến) Tháng tư, đã chớm bước vào hè. Trời nắng không gắt, lại có gió man mác nên lòng người cũng thư thái,  dễ hoà vào với thiên nhiên. Chiều nay có buổi thực tập nghề, được về sớm nên có nhiều thời gian. Mặc kệ cho lũ bạn cùng lớp ào ào lấy...... Chi tiết

CON GÀ VÀNG CỦA THAM TÁN MACAROP
Tác giả: VIỆT TRUNG sưu tầm - Ngày đăng: 22/05/2013 - 15 comments
            CON GÀ VÀNG CỦA THAM TÁN  MACAROP                                           (Trích hồi ức của Vũ Công Chiến) Tháng 8 năm 1967. Tại Đại sứ quán Liên-xô ở phố Trần Phú, Hà Nội xảy ra một vụ trộm vô cùng kỳ lạ.              Một buổi sáng, khi đến phòng làm việc của mình tại tầng 3 của toà nhà chính trong Sứ quán, sau khi mở toang hai cánh cửa sổ, Tham tán...... Chi tiết

SAO NỠ BẮN NGƯỜI TÙ BINH ẤY- Hồi ức của Vũ Công Chiến
Tác giả: VIỆT TRUNG sưu tầm - Ngày đăng: 08/05/2013 - 20 comments
Anh Vũ Công Chiến lớp 9 (69-70) là học sinh trường Yên Hòa B, sang lớp 10 (70-71) về trường Đống Đa. Hè 1971 anh Chiến được gọi nhập học ĐHBK Hanoi, nhưng chưa vào trường, tháng 9-71 anh Chiến nhập ngũ, đi cùng đợt còn anh Khiêm, anh Lân các cựu HS của Yên Hòa B. Các anh về bộ binh và thẳng bước ra chiến trường. Mãi đến cuối 77 các anh mới trở lại đại học. Sau này tôi có một thời gian công tác cùng cơ quan với các anh Chiến, Khiêm, Lân. Đến nay chúng tôi vẫn giữ liên lạc, gặp gỡ nhau dù tôi đã rời bỏ cơ quan cũ từ cuối 1993. Hồi ức của anh Chiến cho ta thấy một phần sự thật mà người lính tại chiến hào đã trải qua, nó không giống những gì mà tư liệu chính thống đã đưa ra… Được sự đồng ý của anh Vũ Công Chiến, tôi xin đăng lại từng phần hồi ức của anh. Chắc nhiều cựu học sinh Yên Hòa B & Đống Đa còn nhớ Vũ Công Chiến. Tôi có thể giúp các bạn nối lại liên lạc với Vũ Công Chiến.... Chi tiết

NƠI CÓ NHỮNG CÂY TÙNG XANH BIẾC
Tác giả: Trần Thùy Mai - Ngày đăng: 13/03/2013 - 6 comments
   NƠI CÓ NHỮNG CÂY TÙNG XANH BIẾC              (Viết về  Hoàng tử Việt lưu vong và một khối       tình vĩ đại của người đàn bà xứ Hoa Anh Đào)     Ando Chie cúi xuống, nhúng ngón tay vào chậu nước. Nước ấm vừa đủ tắm. Nàng kéo màn che cửa sổ. Ngoài kia một cây anh đào vừa nở, những nhành hoa rũ xuống trắng hồng.   - Xin ngài vào tắm kẻo nước nguội. Giọng nàng nhỏ nhẹ và lễ phép. Ngoài ba mươi tuổi, Chie...... Chi tiết

HOA CAU
Tác giả: Nguyễn Ngọc Chu - Ngày đăng: 26/02/2013 - 9 comments
                                                HOA CAU                                     Hoa Cau thanh tao gọi chim về làm tổ                                                      Giải yếm đào dồn đổ mắt nam nhi                        Anh nhớ lại mùa hoa Cau nở             ...... Chi tiết


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>


Các bài viết comment nhiều nhất

- Bài thơ: Chú hải quân của nữ sĩ Vân Đài

  Tác giả: Vân Đài | Comments: 40

- CẦN PHẢI RỬA MẶT TRƯỚC KHI ĐI LÀM

  Tác giả: VŨ CÔNG CHIẾN | Comments: 24

- ẤM CHÈ "THÁI GIÁM"

  Tác giả: VIỆT TRUNG sưu tầm | Comments: 22

- SAO NỠ BẮN NGƯỜI TÙ BINH ẤY- Hồi ức của Vũ Công Chiến

  Tác giả: VIỆT TRUNG sưu tầm | Comments: 20

- CON GÀ VÀNG CỦA THAM TÁN MACAROP

  Tác giả: VIỆT TRUNG sưu tầm | Comments: 15

- Bình yên cho người đã khuất

  Tác giả: Ngô Thị Thúy Hằng | Comments: 13
.
s