KGU News >>Người KGU >>Chúng ta
KGU Tạo bài viết  
Thứ sáu 19 Tháng tư. 2013

BÁI VỌNG ANH BANVN




Tác giả: TungDX

Nửa tháng đau buồn việc tang CHA

Trở về mở WEB U-G-K

Tê tái lòng, tin ANH vĩnh biệt

Dòng lệ đau thương lại chan hòa

 

Nhớ ANH, Thuở Kis ngày đầu - TA

Chiều MÌNH sân bóng, tối lại nhà

Xới cơm mời vợ, cười thèn thẹn

Hết lòng chỉ giáo dạy ghi ta

 

Thất thập xưa kia xếp là “hy”

Giờ mốc bình quân nam tử nhi

Hơi sớm đôi MÌNH TA cách mặt

Kỷ niệm sum vầy lòng tạc ghi

 

Một nén tâm nhang gửi suối vàng

Chúc hồn nhẹ hương khói thênh thang

Bẩy mươi niên “GỬI”, “VỀ” thanh thản

Sắc sắc không không nẻo THIÊN ĐÀNG


Người post: TungDX

Ngày đăng: 19-04-2013 06:06






Xem 11 - 15 của tổng số 15 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: CuongLV
20/04/2013 09:11:13

      Với anh Ban, anh cũng có một kỷ niệm sâu sắc là năm 1979, khi anh và anh LânPN thi NCS ở Hội đồng Trường ĐHKH và TN trong tiểu ban của các Thầy (các Anh) Khoa Hóa như PGS Nguyễn Văn Nhân, PGS Nguyễn Thạc Sửu, PGS Nguyễn Văn Tuế, PGS Trịnh Xuân Sén...anh Ban đã đã có 1 bài giảng rất hay về Chương trình Hóa Lý. Qua bài giảng thêm cô đọng này mà các anh hiểu rõ tại sao Hóa Lý có 3 nguyên lý cơ bản, ý nghĩa của từng nguyên lý cơ bản trong sự tồn tại độc lập cũng như sự thống nhất của chúng trong CTrình Hóa Lý ta đã được học. Bài giảng này của anh Ban đã dạy cho các anh cách học mới : phải biết cách độc lập đào sâu kiến thức, không nên học hời hợt nếu thực sự muốn tìm hiểu bất cứ vấn đề gì.  Tung ơi, đến hôm  nay đọc thơ của Tung mới biết Bố em mới mất. Dù muộn nhưng cũng xin gửi lời cầu chúc Cụ được siêu thoát ở cõi Vĩnh Hằng, cầu chúc cho cho con cháu của Cụ được mọi sự bằng an, may mắn. Tiếc là không có ai ở nhóm CL biết sớm sự việc để thông báo cho mọi người KGU chia buồn cùng Tung trên mạng sớm hơn.  



19/04/2013 23:43:12

@ Anh Tung, bài tiễn-bạn này của anh, em đọc mà thấy rưng rưng. Tình nghĩa bao nhiêu với bạn hữu, ở cả trong thơ anh, anh ạ. Em cũng xin chia buồn với anh & gia đình anh nữa nhé. Mong cha anh ra đi thanh thản, sớm về miền cực lạc.



Từ: MinhCK
19/04/2013 22:26:38

      Anh thì không biết anh Ban, nhưng nghe mọi người nói thì anh cũng thấy đấy là một người đáng quí và đáng kính trọng. Nhân đọc bài này của em mới biết bố em mới mất. Cho anh gửi lời chia buồn tới em và gia đình. Hẹn có ngày sẽ sang Đức Giang thắp hương cho bố em để cầu chúc cho Cụ siêu thoát nơi vĩnh hằng và phù hộ cho các con, cháu an khang, thịnh vượng, khỏe mạnh và đoàn kết thương yêu nhau.


     Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Em không còn khỏe như ngày đá bóng thắng VTL 5-1 trên Hòa Bình đâu, nên phải chú ý đấy.



Từ: ThoaNP
19/04/2013 14:23:49

Anh Tung,


Em và anh Dũng chia buồn cùng Anh. Cầu mong dưới suối vàng hương hồn Bác được siêu thoát và luôn phù hộ cho gia đình Anh. Anh giữ gìn sức khỏe.



Từ: Guest HanhLT
19/04/2013 12:33:14

Xin chia buồn với anh và gia đình.Anh Ban chắc vui lắm khi nhận được bài bái biệt này của anh.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s