KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ! (Tác giả: HuongNT) 10:52 | 15/09/2019 | 5 comments

Lại một mùa thu nữa đến rồi! Và cứ đến mùa thu là tôi lại rất nhớ Mônđavi, nhớ nước Nga- nơi tôi đã sống và học tập những nằm tuổi trẻ. Đối với tôi thì mùa thu ở nước Nga vẫn là mùa thu đẹp nhất!

VẬN TRÙ TRONG NÔNG NGHIỆP
Tác giả: PhuND - 20/02 - 22 comments
CHẤM THI
Tác giả: PhuND - 13/11 - 16 comments
CÕI CỦA MỖI NGƯỜI
Tác giả: Meomun - 10/09 - 10 comments

Xuân đoàn tụ
Tác giả: HuyenBT - Ngày đăng: 10/02/2013 - 27 comments
Chiều 28 Tết. (Tôi vẫn muốn giữ thói quen từ sau ngày tiễn Ông Táo lên Trời, thì bắt đầu tính ngày bằng cách gọi : 27 Tết, 28 Tết, 29 Tết...).Thành phố chiều có mưa nhỏ, mưa không rõ hạt, mỏng và nhẹ, ướt ngọt mặt đường.Giờ này ở Việt Nam của tôi, mọi người đang hối hả trên đường mua sắm Tết. Nhớ cái không khí vội vàng,tất bật, chọn chọn, mua mua...rồi vội vã trở về ngôi nhà ấm cúng đang bắt đầu lên đèn. Những người đàn ông vác cành đào chúm chím nụ, những người đàn bà ôm những bó hoa tươi thắm sắc xuân. Chua bao giờ thấy câu hát của ông Đoàn Chuẩn lại da diết, lại gợi cảm, gợi nhớ, gợi thương đến thế:" Hà nội chào đón Tết, hoa chen người đi..."Tôi nghĩ đến Tết quê nhà, với ý nghĩ Tết là mùa Đoàn tụ.... Chi tiết

SÁM HỐI
Tác giả: ThongNV - Ngày đăng: 04/02/2013 - 27 comments
Hắn đặt chậu lan trước ban thờ, thắp nén nhang xin ông bà, bố mẹ cho phép hắn đến thăm một người sắp mất.  Hắn vẫy chiếc taxi nháy đèn mời khách đầu tiên. Dựa lưng vào ghế, hắn thả cho suy nghĩ  trở về quá khứ.  Vào ngày này, hơn năm mươi năm trước, hắn còn là một cậu bé ngồi trên hè lau lá lan. Dưới bếp, mẹ hắn cùng bà nội chuẩn bị đồ cúng tiễn đưa ông Công, ông Táo về trời. Bố hắn ngồi trên bộ tràng kỷ, đang tráng ấm chén pha trà. Hắn giật...... Chi tiết

MỘT CHUYỆN TÌNH
Tác giả: Meomun - Ngày đăng: 10/01/2013 - 45 comments
­­­ MỘT CHUYỆN TÌNH (Tặng các bạn tôi)   Qua giỗ đầu Quỳnh được ít ngày thì bố mẹ vợ gọi tôi đến nhà, bảo muốn nói chuyện. Sau tuần trà, bố vợ đằng hắng vài tiếng rồi hỏi tôi: -                      Anh năm nay 50 rồi nhỉ? Rồi cụ nói tiếp: Quỳnh nó như vậy cũng yên phận rồi, anh cũng phải nghĩ đến chuyện tìm người nào phù hợp… Thoáng liếc thấy tôi nhăn mặt, cụ hạ giọng: “- Anh đừng tưởng chỉ có đàn...... Chi tiết

CHỊ GÁI TÔI
Tác giả: Tấn Định - Ngày đăng: 25/07/2012 - 8 comments
CHỊ GÁI TÔI   Gia đình chị tập kết ra Bắc. Chị trở thành chị tôi, thành con của ba mẹ tôi, còn tôi thành con của ba má chị, thành anh trai những đứa em của chị. Ngày đất nước thu về một mối, ba má tôi trở về quê Quảng Nam - Đà Nẵng, chị tôi cũng theo về từ đó. Hàng năm, tôi đưa các con về Đà Nẵng thăm ông bà, thăm chị. Mỗi lần về, biết tính tôi má nói ngay khi chưa kịp cơm nước gì: "Tranh thủ ra thăm chị mầy rồi về ăn cơm, con!".   Năm nào cũng về...... Chi tiết

Sợi tơ
Tác giả: PhongPT - Ngày đăng: 01/07/2012 - 8 comments
Sỏi 18. Hai năm với nguoikgu@googlegroups.com   Tội rõ ràng ở nguoikgu@googlegroups.com: Ngày mới dùng, ta «reply» cho bạn ta mà lại thành «reply all» để tất cả đều đọc, ngạc nhiên chưa ! Tội rõ ràng ở nguoikgu@googlegroups.com: Nó làm ta phải lặn tìm đối tác trong một bể chia buồn thống thiết để lòng buồn rã rượi, chả muốn giao dịch nữa. Nó đổ vào ta những trăn trở của bạn bè về những bức xúc thời cuộc làm đầu ta muốn nổ tung. Nó đem đến cho ta mấy cái truyện tiếu lâm cuối tuần làm...... Chi tiết

Về Ngôi đền thờ thầy cổ nhất Việt Nam
Tác giả: Sưu tầm - Ngày đăng: 03/06/2012 - 12 comments
Cả Siêu thị StudentKGU đang hồi hộp theo dõi phần tiếp theo - Phần 6 truyện thơ về Thiên cổ Miếu của Đệ nhất thơ lục bát TuấnDK. Xin giới thiệu với các ACE một số thông tin về Thiên Cổ Miếu – ngôi đền thờ thầy cổ nhất ở nước ta và nội dung tấm Ngọc phả, để biết một câu chuyện huyền tích đã được anh TuấnDK kể lại bằng thơ. một cách sáng tạo và sinh động như thế nào.             Các ACE quan tâm có thể đọc các thông tin về Thiên cổ Miếu theo các đường link...... Chi tiết

Lời xin lỗi muộn mằn gửi tới một con chó.
Tác giả: Sưu tầm - Ngày đăng: 15/05/2012 - 19 comments
Lời xin lỗi muộn mằn gửi tới một con chó. Chuyện này tôi vẫn giấu kín suốt nhiều năm nay, liên quan đến một con chó. Tôi luôn nhủ lòng mình sẽ có lúc phải kể lại. Và đây là cơ hội, dù phải sau chẵn 25 năm! Khi đó tôi đang tại ngũ tại thị xã Lào Cai bị bỏ trống, làm ở bộ phận tham mưu tiểu đoàn. Vì thế mà chúng tôi có thời gian để tăng gia cải thiện thêm. Chả biết có phải thấy chúng tôi rảnh rỗi mà một hôm anh Nguyễn Ngọc Mùi-thượng uý, phụ trách...... Chi tiết

Truyền thuyết hoa loa kèn
Tác giả: Sưu tầm - Ngày đăng: 28/04/2012 - 12 comments
Truyền thuyết hoa loa kèn Sau tết nguyên đán chừng hai tháng, người Hà Nội thường mong ngóng những bông hoa trắng muốt tỏa hương thơm ngào ngạt, nhất là vào ban đêm. Đó là một loại hoa thuộc họ lyly nhưng người Hà Nội thường gọi bằng cái tên giản dị xuất phát từ hình dáng bông hoa giống cái loa ở đầu những chiếc kèn trong dàn nhạc: hoa loa kèn .Loa kèn (hoặc còn gọi là Huệ Tây) có một sự tích rất lâm ly kỳ ảo... Những giọt nước mắt nào có giúp được gì!...... Chi tiết

Mùa trắng tinh khôi
Tác giả: HuongNT - Ngày đăng: 24/04/2012 - 22 comments
                              Chúc mừng sinh nhật chị Bích Chi (CL74)! Không biết từ bao giờ mà người Hà Nội chuộng loài hoa này vào những ngày đầu hè đến vậy? Tháng Tư, hoa loa kèn tươi cười trong mọi nhà, tô điểm những con đường, từ ngoại thành hoa theo dòng xe đi vào Hà Nội để mang lại vẻ đẹp mới cho thành phố. Hoa loa kèn - tên gọi của loài hoa mà nhắc đến nó người ta luôn nhớ đến Tháng...... Chi tiết

Những cánh thư
Tác giả: HuyenBT - Ngày đăng: 01/02/2012 - 17 comments
         Buổi sáng thường nhật. Bắt đầu với đèn hiệu nhấp nháy của máy tính vừa khởi động, với làn khói mỏng bay lên từ miệng ly trà mang theo hương sen. Các hộp thư được lần lượt mở ra. Bao giờ cũng bắt đầu là hòm thư công việc. Chỉ muốn chắc chắn rằng không có việc gì thật đột xuất, hoặc thật tồi tệ, để được ngay lập tức nhào sang hòm thư khác - thư bạn bè.         Thời @ nối gần bao miền đất, có thể gửi tia nắng ban mai của nơi này đến cho nơi...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- Gia đình nhà Mực

  Tác giả: ThongNV | Comments: 52

- NHỮNG NGƯỜI LÍNH

  Tác giả: ThongNV | Comments: 50

- MỘT CHUYỆN TÌNH

  Tác giả: Meomun | Comments: 45

- BỨC TRANH MƯA

  Tác giả: Meomun | Comments: 38

- CHUYỆN CỦA LÀNG

  Tác giả: ThongNV | Comments: 36
.
s