KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ! (Tác giả: HuongNT) 10:52 | 15/09/2019 | 5 comments

Lại một mùa thu nữa đến rồi! Và cứ đến mùa thu là tôi lại rất nhớ Mônđavi, nhớ nước Nga- nơi tôi đã sống và học tập những nằm tuổi trẻ. Đối với tôi thì mùa thu ở nước Nga vẫn là mùa thu đẹp nhất!

VẬN TRÙ TRONG NÔNG NGHIỆP
Tác giả: PhuND - 20/02 - 22 comments
CHẤM THI
Tác giả: PhuND - 13/11 - 16 comments
CÕI CỦA MỖI NGƯỜI
Tác giả: Meomun - 10/09 - 10 comments

CHUYỆN BẠN BÈ
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 21/06/2013 - 7 comments
21/6/2013 Hình như mọi người say sưa nghỉ mát ở đâu đó hết cả rồi. Tranh thủ thời cơ TungDX quăng một mẻ lưới chiếm lĩnh toàn bộ cơ quan ngôn luận; Đầu tiên là mục Truyện, đã từ 15/6-một tuần nay chưa có bài mới; Truyện này được kể bằng thơ vậy. Câu chuyện phong phú của TungDX chỉ quanh các bạn mới trong buồng bệnh 108 thôi. Toàn những cảm tử quân cưỡi lưng hổ mà rất lạc quan… Trước tiên là:... Chi tiết

THẰNG ANH, THẰNG EM
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 15/06/2013 - 27 comments
                                   THẰNG ANH, THẰNG EM Cách đây dăm năm, lúc nhận được Laptop, món quà dịp lễ Giáng Sinh, tôi vui sướng ngất ngây với cái anh SONY Vaio màu tím các-bon ấy. Với Laptop, người sử dụng thật là tểnh tềnh tênh, khác hẳn ngày trước còn khư khư cái PC nặng nề, với màn hình dù đã là màn hình phẳng. Bây giờ bưng Laptop khắp nơi, miễn là nằm trong vùng phủ sóng. Leo lên giường, ôm nó trong lòng....... Chi tiết

NHỚ CƠM QUÊ
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 11/06/2013 - 25 comments
                                     NHỚ CƠM QUÊ  Mấy hôm rồi trời dở nắng, dở mưa. Khí hậu ương ương, ngạnh ngạnh. Thi thoảng có một đợt nắng. Nắng đẹp lắm, vì hình như ở đây trời xanh hơn, rõ là thăm thẳm. Rồi nắng thoáng mất ngay. Bây giờ chỉ còn là những gió. Thành ra dễ ốm, dễ bệnh. Khi người ta ốm, bệnh, nằm bẹp một xó, thường hay nghĩ ngợi vẩn vơ và nhất là thèm ăn những món của quê mình... Những ngày giáp...... Chi tiết

CON DÌ, CON GIÀ
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 05/06/2013 - 12 comments
                                 CON DÌ, CON GIÀ Cuối tháng Chín 1975, Nguyên vào Thành phố Hồ Chí Minh công tác. Chuyến đi đầu tiên vào Nam sau ngày đất nước liền một dải. Đêm trước, lúc chuẩn bị hành trang, mẹ Nguyên xếp thêm vào túi đồ của anh gói bột sắn, chút cốm khô và một khúc vỏ tươi. Bà dặn dò: - Con vào kỳ này cố tìm dì Điệp cho bầm. Xem các em con sống chết ra sao. Một thoáng đăm chiêu...... Chi tiết

BẠN BÈ VÀ NHỮNG ÂN TÌNH
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 19/05/2013 - 14 comments
                     BẠN BÈ VÀ NHỮNG ÂN TÌNH Trong lớp tôi hồi đó có một sinh viên người Tây nguyên. Tôi không còn nhớ anh người dân tộc nào: Gia rai, Ê đê, hay Bana.. nữa. Tên anh là Ka Măn Chuân. Anh lớn hơn bọn tôi đến bảy, tám tuổi. Cha anh những năm ấy là cán bộ Mặt trận. Anh nói chẳng biết mẹ là ai. Từ hồi nào đến giờ, tuổi thơ của anh chỉ gắn với bà nội. Sống với bà nội trong buôn tới lúc được gửi ra Bắc ăn học.      Suốt...... Chi tiết

Con của lính
Tác giả: ThongNV - Ngày đăng: 03/05/2013 - 71 comments
Tôi ra đến cổng cơ quan thì con trai Trung cũng vừa tới, với nụ cười cởi mở cháu chào tôi và mời tôi lên xe. Tôi cho cháu biết mình có cuộc họp vào hồi 14 giờ chiều nay. Như vậy, hai chú cháu chỉ có 2 giờ vừa ăn vừa nói chuyện. Chúng tôi tới nhà hàng có nhiều cây xanh và yên tĩnh trên đường Liễu Giai. Với tác phong của một người đã nhiều năm sống và làm việc ở Mỹ, cháu tiếp tôi rất tự nhiên và lịch sự. Sau khi cụng ly chúc sức khỏe tôi và gia đình,...... Chi tiết

Chuyện bây giờ mới kể
Tác giả: ThongNV - Ngày đăng: 06/03/2013 - 19 comments
Đọc xong tờ cáo phó dán trước nhà tang lễ bệnh viện, vợ hắn hỏi hắn:- Anh Khoang hơn anh hai tuổi, sao vẫn gọi anh bằng anh xưng em? Hắn bảo: - Sau tang lễ anh sẽ kể em nghe. *        * * Một buổi sáng, hắn không thể nào nuốt được xuất ăn sáng của sinh viên Khoa Lưu học sinh Trường Đại học Ngoại ngữ vì đêm qua hắn vừa chịu một cơn sốt rét hành hạ. Hắn ra quán phở trước cổng trường gọi cho mình một bát phở có “người lái”.   Trước quán phở, một bà bán quà sáng thỉnh...... Chi tiết

LÒNG MẸ
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 05/03/2013 - 9 comments
                                                     LÒNG MẸ                   Viết sau khi đọc "Mẹ Hổ ".  Amy Chua ( phụ nữ Trung Hoa) đã               dạy con như một Hổ mẹ - nghiêm khắc đến tàn nhẫn ...               Nhưng, những bà mẹ VietNam đã dạy con với một tình yêu thương               vô bờ và hy sinh tận...... Chi tiết

CÔ LƯ
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 03/03/2013 - 6 comments
                                                  "Mười hai bến nước, biết bến nào trong"...                                                                                                       CÔ LƯ Nhà cô Lư sát với cái sân gạch nhà bà trẻ tôi, bên quê ngoại. Tên cô...... Chi tiết

EM... và TÔI
Tác giả: CHÚC LINH - Ngày đăng: 17/02/2013 - 17 comments
                 Em đã chia tay tôi quay lưng đi thẳng về nơi ấy   EM... và TÔI Đêm nay cũng giống như rất nhiều đêm về trước, tôi lại không thể nào chợp mắt được vì nhớ em. Cũng chẳng biết tại sao nữa, đã từng ấy thời gian trôi qua rồi mà bóng dáng em vẫn cứ quấn chặt lấy trái tim tôi để rồi thỉnh thoảng lại ám ảnh sang cả trí óc mình. Tôi đã tự hứa với lòng mình là phải quên em đi, nhưng bao nhiêu lần hứa là từng...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- Gia đình nhà Mực

  Tác giả: ThongNV | Comments: 52

- NHỮNG NGƯỜI LÍNH

  Tác giả: ThongNV | Comments: 50

- MỘT CHUYỆN TÌNH

  Tác giả: Meomun | Comments: 45

- BỨC TRANH MƯA

  Tác giả: Meomun | Comments: 38

- CHUYỆN CỦA LÀNG

  Tác giả: ThongNV | Comments: 36
.
s