KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ! (Tác giả: HuongNT) 10:52 | 15/09/2019 | 5 comments

Lại một mùa thu nữa đến rồi! Và cứ đến mùa thu là tôi lại rất nhớ Mônđavi, nhớ nước Nga- nơi tôi đã sống và học tập những nằm tuổi trẻ. Đối với tôi thì mùa thu ở nước Nga vẫn là mùa thu đẹp nhất!

VẬN TRÙ TRONG NÔNG NGHIỆP
Tác giả: PhuND - 20/02 - 22 comments
CHẤM THI
Tác giả: PhuND - 13/11 - 16 comments
CÕI CỦA MỖI NGƯỜI
Tác giả: Meomun - 10/09 - 10 comments

CHỊ TÔI
Tác giả: ThongNV - Ngày đăng: 06/08/2013 - 26 comments
           Sau tiếng khóc chào đời của tôi là tiếng bút lông của ông Giáo lướt nhẹ trên trang giấy, dự báo những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của đứa trẻ mới sinh. Bố tôi ngồi dựa vào tràng kỷ bấm đốt ngón tay thở dài: "- Thêm một trai, mất một gái rồi ông ơi!". Ông Giáo ngẩng lên hỏi: "- Mất cháu nào, hả ông?". Bố tôi trả lời: "- Chưa tính xong, ông ạ!".             Dưới nhà ngang, anh chị tôi cùng...... Chi tiết

AI CHỌN AI
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 05/08/2013 - 7 comments
Có bốn chàng sinh viên chơi rất thân với một nữ sinh viên. Cả bốn anh đều yêu quý và chăm sóc tận tình, cưng chiều cô gái. Ngược lại cô gái cũng quý mến bốn chàng như nhau, không người nào trội hơn những người còn lại; Suốt mấy năm học đại học họ như hình với bóng, hễ thấy một là chắc chắn sẽ có bốn người còn lại gần quanh đấy. Mấy năm đại học trôi qua nhanh, họ đã giúp đỡ nhau học tốt nên kết quả học tập đều khá trở lên. Mấy chàng đều biết rằng ngày...... Chi tiết

TRÁI TIM NỒNG NÀN
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 03/08/2013 - 15 comments
                                         TRÁI TIM NỒNG NÀN   Lúc còn nhỏ, có lẽ truyện ngắn và phim ảnh Liên Xô đã làm mê hoặc tôi và các bạn cùng trang lứa. Trong ấy, các nhân vật đã theo tôi bước vào đời thường, đi với tháng năm. Để nhớ, để thương và ấp ôm làm kỷ niệm cho mình. Dù nhan đề truyện, phim và tên các nhân vật chỉ còn mờ nhạt. Xin được viết lại chúng với những yêu thương...... Chi tiết

NGHỈ HÈ
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 21/07/2013 - 34 comments
                     NGHỈ HÈ  Từ hôm qua, thứ sáu 19.07, thành phố tôi ở và khu vực phụ cận, các cháu bắt đầu nghỉ hè. Đường phố vắng hẳn, lưu lượng giao thông giảm đi rất nhiều và tất nhiên, đối với người như tôi, điều này là vô cùng may mắn. Không bị đọng xe, chẳng bị tắc đường. Phần lớn, cha mẹ các em học sinh được nghỉ phép trùng với thời gian này, nếu các bậc phụ huynh ấy còn các cháu ở độ tuổi đi học, kể cả mẫu giáo và...... Chi tiết

NGƯỜI HÀNG XÓM
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 18/07/2013 - 11 comments
                                 NGƯỜI HÀNG XÓM     Thân là tên ông. Nhưng kèm theo cái tên ấy, chẳng bao giờ chúng tôi nghe thấy từ anh, chú, bác hay ông đi cùng. Chúng tôi và mọi người trong phố, quen đã từ lâu, có mỗi vậy thôi : Thân.     Thân bằng tuổi mẹ tôi. Nhìn ông, thấy giống một người gàn gàn, lập dị. Tóc bạc trắng, để dài, rồi buộc lại phía sau, tựa như một nghệ sỹ chán đời. Thân...... Chi tiết

CHUYỆN CỦA LÀNG
Tác giả: ThongNV - Ngày đăng: 16/07/2013 - 36 comments
              Không xa cổng trường học, gần nơi những con đường của xã gặp nhau rồi tỏa về bốn phía là một ngôi nhà hai gian thấp lè tè, trên mái là những cây tre mốc thếch được buộc ngang, dọc trên mái rạ cũ kĩ đã bị nước mưa bào mòn nhiều năm tạo thành những rãnh nhỏ không đều nhau. Bốn góc mái nhà là những sợi dây thép to bằng chiếc đũa đã han rỉ buộc vào vì kèo căng ra bốn phía, rồi được cột vào những chiếc cọc tre...... Chi tiết

NGƯỜI ĐẾN TỪ XIBERI
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 14/07/2013 - 35 comments
                          NGƯỜI ĐẾN TỪ XIBERI Những năm cấp III, khi bắt đầu làm quen với các bài hát tiếng Nga, tôi thích bản XIBERI NỞ HOA vô cùng. Đã hát nó với biết bao say mê, cuồng nhiệt, gửi gắm, của tuổi trẻ cho tuổi trẻ, với một tưởng tượng vô cùng bay bổng. Đó là ánh lửa trại bập bùng ven hồ của những nam thanh nữ tú, họ vai kề vai, say sưa trong khúc nhạc, tiếng đàn. Âm thanh mượt mà duy nhất của cây ghi-ta đủ khiến những tâm hồn trẻ chao đảo,...... Chi tiết

NÓI LỜI YÊU TRƯỚC LÚC RA ĐI
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 08/07/2013 - 16 comments
                           NÓI LỜI YÊU TRƯỚC LÚC RA ĐI    Hồi còn đi học, lớp tôi có hai lớp phó: Nam phụ trách học tập và anh Nhâm phụ trách đời sống. Cái cảnh sinh viên sống nội trú, cán bộ lớp phụ trách đời sống rất vất vả. Chẳng riêng gì báo cơm, cắt cơm cuối tuần, ngày lễ, rồi thanh toán cuối tháng cho anh em. Nào thiếu, nào đủ, cũng có khối eo xèo. Lại phải lo tem phiếu,  phiếu vải và các cung cấp nhu yếu phẩm hồi ấy,...... Chi tiết

Gia đình nhà Mực
Tác giả: ThongNV - Ngày đăng: 05/07/2013 - 52 comments
    Đêm mùa đông trời mưa lâm thâm như rây bụi. Tôi dắt chiếc xe đạp có buộc chiếc thúng đựng bốn chú chó con qua vườn để ra lối cổng sau, rồi men theo bờ sông, tắt qua những cánh đồng để sang huyện bên. Chiếc đèn pin cổ ngoéo buộc cẩn thận vào ghi đông xe đạp được che bởi một miếng bìa chỉ để đủ sáng nhìn thấy đường đi. Con Mực đi trước tôi khoảng vài ba chục mét, nó đi lầm lũi với dáng vẻ buồn buồn. Có lẽ nó đang băn khoăn không biết còn cơ hội sum vầy cùng...... Chi tiết

CHỊ CỐM
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 30/06/2013 - 12 comments
                                   CHỊ CỐM Cuối 1964, sơ tán về quê ngoại, tôi đã học lớp 4 trường làng. Bà nội và chị em tôi ở gần nhà cô Lư, xóm dưới. Băng qua một con đường gạch, tới cái chợ quê sát chân đê, sẽ nhìn thấy xóm Thượng. Trên ấy tôi có một người chị họ, chị gọi mẹ tôi là dì - chị Cốm bé nhỏ của tôi. Chị Cốm hơn tôi ba tuổi, lẽ ra đã vào đến lớp 7. Nhưng chị chả học trường nào hết....... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- Gia đình nhà Mực

  Tác giả: ThongNV | Comments: 52

- NHỮNG NGƯỜI LÍNH

  Tác giả: ThongNV | Comments: 50

- MỘT CHUYỆN TÌNH

  Tác giả: Meomun | Comments: 45

- BỨC TRANH MƯA

  Tác giả: Meomun | Comments: 38

- CHUYỆN CỦA LÀNG

  Tác giả: ThongNV | Comments: 36
.
s