KGU News >>Văn học
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NỖI NIỀM XA XỨ (Tác giả: CucNT) 23:06 | 07/04/2020 | 10 comments

NỖI NIỀM XA XỨNgày 13/08/1985 chúng tôi rời Tổ quốc bay sang Liên Xô (Cũ) du học. Sân bay Nội Bài một trưa cuối hè đông đúc người đi và người đưa tiễn. Bố mẹ ôm con, anh chị em , bạn bè ôm nhau khóc sụt sùi. Chúng tôi chỉ mới học xong cấp 3, 18 tuổi lần đầu tiên giã từ gia đình, quê hương Tổ quốc đến phương trời xa lạ để du học nên đứa nào cũng bấn loạn vì nhớ thương. Máy bay từ từ cất cánh, nhìn quê hương mờ dần rồi khuất hẳn sau màn mây trắng, chúng tôi khóc...

Tuổi vàng
Tác giả: PhongPT - 29/11 - 33 comments
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ!
Tác giả: HuongNT - 15/09 - 5 comments
TRỞ LẠI CAMPHUCHIA
Tác giả: CucNT - 12/06 - 4 comments

 

Chuyện cười KGU (7)
Tác giả: Khửu - Ngày đăng: 28/08/2010 - 0 comments
VÔVA VIỆT NAM (Nghị Luật 81): Chuyện này do một GS Viện sĩ Giám đốc Viện KHXH VN kể khi đến thăm Viện Luật. Ông kể rằng, có một cô giáo người thành phố rất xinh xắn, được đào tạo rất chu đáo. Sau khi tốt nghiêp Trường Cao đẳng sư phạm (nay trường này lên Đại học rồi), được phân công về một trường ở vùng quê hương cách mạng dậy học. Cô dậy rất nhiệt tình, thường cho các em thảo luận về những chủ đề rất hay, rất hợp với vùng quê hương cách mạng. Một hôm...... Chi tiết

 

Chuyện cười KGU (6)
Tác giả: Khửu - Ngày đăng: 28/08/2010 - 0 comments
BÀI CA CHAI LỌ HAY LÀ BÀI CA CƯA CẨM CỦA KHOA HÓA (Thanh Luật 80): Lọ là lọ mà chai là chai Lọ là lọ mắm, lọ cà Chai là chai rượu cũng là chai bia Lọ là yểu điệu đào tơ Chai là trai dũng trai hùng năm nao Nhớ ngày tháng Bảy năm xưa Cả Chai cả Lọ lên đường sang Ki Chai thì đồng bộ com-lê Lọ thì mặc váy lần đầu sang ghê Thầy cho cả Lọ cả Chai Vào chung một Ôp nhưng mà khác Kôm Sáng ra Lọ sợ mât Chai Tung chăn đạp cửa “chúng mày dậy đi” Chai  thì mắt...... Chi tiết

 

Chuyện cười KGU (5)
Tác giả: Khửu - Ngày đăng: 28/08/2010 - 1 comments
PHẦN TIẾP THEO (Hoa Hóa77): Quát xong ông bác sỹ đọc lại bệnh án rồi lẩm bẩm: có mỗi một cái đẹp nhất trên đời của người phụ nữ mà cũng viết sai lỗi chính tả liền lấy bút thêm một dấu huyền và ra lệnh chuyển khoa sản. Rất tiếc bệnh nhân lại là nam có 3 chân.   THẰNG LONG CHĂN DÊ (Huy Lý76): Có bạn nào giải được câu đố này không (giải thưởng là một bữa tái dê): Thằng Long đánh mất con dê Vội vàng đội...... Chi tiết

 

Chuyện cười KGU (4)
Tác giả: Khửu - Ngày đăng: 28/08/2010 - 0 comments
NHÌN HÌNH ĐOÁN CHỮ (Tuyết SV77): Xưa nay đàn bà không mặc áo quần gọi là khoả thân, đàn ông không mặc gì gọi là cởi truồng. - Hình thứ 1: 2 người đàn ông cởi truồng, cõng nhau được gọi là "gậy ông đập lưng ông". - Hình 2: Người đàn ông cởi truồng, nhảy xuống ao được gọi là: "Chim sa, cá lặn". - Hình 3: Người đàn ông cởi truồng cưỡi xe đạp được gọi là: "Chọc gậy bánh xe". - Hình 4: Người đàn ông cởi truồng ngồi bệt xuống đất gọi là:...... Chi tiết

 

Chuyện cười KGU (3)
Tác giả: Khửu - Ngày đăng: 28/08/2010 - 0 comments
ĐÁM TANG NGÀNH Y (Tánh SV73): Tại một đám tang của một bác sỹ tim mạch ở một bệnh viện nọ, tất cả đồng nghiệp ở các khoa phòng trong bệnh viện đều đến tập trung chia buồn và đưa tiễn đồng nghiệp của mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Người ta thấy ở một góc nhà tang lễ có 2 người đàn ông đang đứng nói chuyện, nước mắt chảy ròng nhưng lại cười. Đó là 2 ông bác sỹ Trưởng khoa răng-miệng và khoa phụ sản Mọi người không hiểu tại sao, một bác sỹ khoa lây nhiễm đến hỏi: "Tại sao...... Chi tiết

 

Chuyện cười KGU (2)
Tác giả: Khửu - Ngày đăng: 28/08/2010 - 0 comments
ĐẶT TÊN CHO CON (Huy Lý 76): Ngày xưa các cụ hay đặt tên cho con mình là các đồ vật hay con vật nào đấy cho dễ nuôi không bị ma bắt. Như chuyện ở quê tôi có 2 bà sinh cùng ngày 2 cô con gái, một bà đặt tên con là cái "Thớt", bà kia gọi con mình là cái "Bướm". Chẳng may lên 2 tuổi thì con Thớt bị bệnh nặng chết. Bẵng đi thời gian gần 18 năm sau 2 bà mới gặp lại nhau, hôm ấy 2 mẹ con Thớt đi cùng nhau. Nhìn nhau 2 bà mẹ ôm chầm rồi nước mắt ngắn nước mắt dài,...... Chi tiết

 

Chuyện cười KGU (1)
Tác giả: Khửu - Ngày đăng: 27/08/2010 - 0 comments
CHUYỆN QUẢ TÁO  (Huy Lý76): Gửi tất cả các bạn NGUOIKGU,Hôm nay là ngày cuối tuần lại trúng ngày 13 thứ 6, tôi thấy Hội ta có nhiều chuyên đề xôm và vui vẻ quá, nào là hệ số cưa, môi giới hôn nhân, thơ ca hò vè, tìm trẻ lạc v.v...Tôi mạo muội đề xuất thêm chuyên mục АНЕГДОТЫ Tiếu lâm Nga và Việt để mọi người cùng tham gia. Nếu các bạn còn nhớ thì hồi SV có rất nhiều annegdoty cười vỡ bụng, dân Nga vốn là dân humor mà.Dựa trên phát kiến của...... Chi tiết

 

Ông Chú và con Yên Mã
Tác giả: PhuND - Ngày đăng: 27/08/2010 - 0 comments
Buổi chiều đầu thu se lạnh. Trời đã chuyển mùa, cái không khí âm u pha chút ảm đạm cứ buồn buồn khó tả. Chúng tôi vừa ra khỏi nhà định đi một vòng quanh thành phố Warszawa thơ mộng thì chuông điện thoại kêu lên. Nét mặt Hoàng cũng thay đổi theo từng tiếng đầu bên kia mạng. Hoàng bẻ tay lái vội rồi tăng tốc vượt ra xa lộ vào tuyến ưu tiên và phóng đi ào ào. Cứ thế cậu ta đưa tôi đi mà chẳng kịp thanh minh gì. – “Anh cứ đi với em rồi hẵng hay”.... Chi tiết

 

"I" ngắn hay "Y" dài
Tác giả: PhuND - Ngày đăng: 27/08/2010 - 9 comments
Từ ngày có đổi mới, gớm, đi đâu người ta ai cũng ưa nói về vấn đề thay đổi, cải cách. Ông Ba hàng xóm cứ bần thần trông thật thiểu não: -Tớ chẳng biết đổi mới cái gì bây giờ? Có một “mụ” vợ già muốn thay mà chẳng được! -Bác cứ đùa! Vi phạm luật hôn nhân và gia đình như chơi. Muốn có “bà hai”, “ bà ba” thì bác phải gia nhập Đạo Hồi đi. -Chú cứ xúi bậy! Một đời, tui là thằng vô thần, giờ lại trở chứng vô đạo! Có mà lăng nhăng.... Chi tiết

 

Giáo sư LÊ VĂN THIÊM – Người luôn ủng hộ cái mới
Tác giả: PhuND - Ngày đăng: 27/08/2010 - 0 comments
Bây giờ, chúng ta đang sống trong thời đại mở cửa và hội nhập cùng nhiều quốc gia có thể chế chính trị khác nhau trên Thế giới. Xã hội Việt nam đã có những thay đổi to lớn trong nhiều lĩnh vực: từ nhận thức đến hành động để xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước; chúng ta đã tham gia các khối ASEAN, AFTA,… đang tiến hành đàm phán để gia nhập WTO. Nhà nước ta đã khen thưởng công trạng cho nhiều cá nhân và tập thể, tuyên dương nhiều anh hùng thời kỳ đổi mới. Những thuật ngữ “ xé rào” không còn trong ngôn ngữ hàng ngày, nhưng ngày xưa ấy, thành phố Hồ Chí Minh là nơi tiên phong của thời kỳ đổi mới với nhiều kiểu xé rào khác nhau.... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con đường

  Tác giả: PhongPT | Comments: 156

- Thu

  Tác giả: PhongPT | Comments: 95

- Bạch Dương & Thuỳ Dương

  Tác giả: LuongDT | Comments: 82

- 8/3

  Tác giả: PhongPT | Comments: 77

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- TẾT MUỘN

  Tác giả: Meomun | Comments: 70
.
s