KGU News >>Người KGU
KGU Tạo bài viết  
Chủ nhật 23 Tháng mười một. 2014

ĐÓN CHÀNG NHẠC SỸ




Tác giả: CucNT

 

ĐÓN VỢ CHỒNG NHẠC SỸ

 

“Khi anh đến, em chỉ nhìn không nói

Cả trời sao lấp lánh trong mắt em”

Đó là hình ảnh của mẹ anh Bắc Hải khi bố anh đến làm quen. Nhưng giờ đây, cả hội Kgu đã đến, tụ tập đông đủ ở nhà chị Lam, trong ánh trăng pha lẫn ánh điện của thành phố, đôi mắt nào cũng lấp lánh niềm vui nhưng không ai im lặng cả. Tất cả tranh nhau nói, hình như ai cũng sợ không nói thì phải chờ đến Du xuân hay năm sau mới gặp được chị Nhuận và Bắc Hải, cho nên “Em chỉ nhìn không nói’ chỉ có Bắc Hải thôi.

Anh Hải, chị Nhuận về đã 1 tuần nhưng còn về quê hương xứ sở nơi có những cánh đồng lúa xanh bát ngát, những chú trâu thong thả đi về, nơi vời vợi tuổi thơ những cánh cò chao liệng. Sau khi đã  đi gần trọn vòng đất nước, hôm nay, trong tiết trời mát dịu của Sài Gòn cuối mùa mưa, anh chị Hải Nhuận đã được anh chị em Kgu đón tiếp thân tình.

Thức ăn được dọn ra đầy bàn, có cả món nậm, bánh bột lọc , đạc sản của Huế, do chủ nhà mang  ra đãi khách, có bánh đa vừng của Hà Tĩnh trong tiếng thơ “ca dao em và tôi”, em Cúc đưa đến. Dù bận rộn, chị Lam đã làm thật nhiều thức ăn kiểu Nga. Món nào cũng ngon, cũng hấp dẫn.Chị Tuyết mang theo 1 nồi xôi thơm phức. bây giờ em mới biết, không chỉ là viện trưởng, chị còn là 1 bếp trưởng tài ba. Bánh mì Nga do chị Hồng làm còn ngon hơn cả bánh mì Nga chính hãng Có thể vì chị khéo tay, cũng có thể niềm vui đã làm mọi người hân hoan nên nhìn gì cũng thấy ngon.

Chị Kim Anh, em Cúc, chị Lam, chị Lâm tíu tít trong bếp, cắt xếp rồi đưa thức ăn ra sân. Một chiếc bàn to đặt giữa sân, mọi người ngồi xung quanh nâng ly chúc mừng anh Hải, Chị Nhuận đã có chuyến về thăm quê hương. Câu chuyện rôm rả từ kim chí cổ từ văn hóa đến giáo dục hiện nay, từ Trung Quốc gây hấn ở biển đông đến tình hiền Nga – Ukraina. Anh Thìn kề chuyện vợ anh đang mãi mê với vườn rau sạch và mời mọi người có dịp đến tham quan. Một lát thì anh Nhị Trự đến, anh vừa dự hội nghi khoa học do chị Thoa tổ chức tại trường Đại học quốc gia về Chị Thoa, anh Dũng không về kịp. Mọi người báo là anh Thắng đang đi công tác ở Hà Nội không thể có mặt  dù chưa cuộc vui nào vắng người Hội  trưởng nhiệt tình,vui tính ấy.  Anh Uyển thì đang rong ruổi ở Quảng Nam với đoàn du lịch. Mọi người nhắc đến giáo sư Phư, con người tài ba, giỏi toán, giỏi văn thơ lại siêu trong điện trường sinh học  ấy lâu rồi không thấy xuất hiện cả trong các cuộc hội ngô và trên trang web Kgu.

Chị Nhuận cắt tóc ngắn nên khuôn mặt lại càng  tròn trĩnh, phúc hậu. Anh Hải tặng mọi người  đĩa nhạc “Chim Nhạn”, bài hát do bố anh sáng tác tặng mẹ anh từi trước lúc anh ra đời 4 năm. Thật tuyệt vời! Hồi nhỏ, bọn em chép cho nhau bài thơ “Chim Nhạn”, mượn thơ gửi tình yêu thương, nhớ nhung khắc khoải đến người nơi xa. Mọi người lại râm ran nhắc về kỹ niệm tình yêu thời tiền chiến của những ông bố bà mẹ.  Hồi đó, họ yêu nhau thiết tha trong tình yêu quê hương đất nước. Họ yêu nhau nhưng nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc bao giờ cũng đặt lên hàng đầu, người ở lại sắt son chung thủy đợi chờ người ra đi làm nhiệm vụ.  Bởi thế nên chúng ta đã chiến thắng ngoại xâm mạnh gấp mình hàng trăm lần để dành lấy cuộc sống thanh bình hôm nay. Chị Lam bảo, để hôm nào rành rỗi, chị sẽ viết về mẹ, hồi này chị hay nghĩ về mẹ và thương yêu, cảm phục mẹ nhiều lắm.  Không chỉ chăm chút mẹ mình, chị Lam còn chăm chút mẹ chồng hết lòng Điều đó, em và nhiều người đều biết. Bồng Lai kể nhiều chuyện vui về chồng con. Cả nhà chúc mừng Bồng Lai và con gái Hoài Anh. Cháu thật xứng đáng. Hôm nay, anh Hoàng Anh không đến vì bận việc.  Mọi người lại có dịp nhắc tới 1 lớp trưởng hiền lành nghiêm nghi của lớp 8E trường cấp 3 Đống Đa Hà Nội của 37 năm trước. Chàng trai ấy đã phải lòng cô lớp phó phụ trách học tập Ánh Tuyết nhưng rồi nàng thì đi Kishinew du học, chàng thì sang mãi Quế Lâm Trung Quốc. Bao năm du học nơi xứ người nhưng họ chẳng chịu “cảm” ai, cho đến khi quay về gặp lại và họ không chịu tách rời nhau ra nữa để trở thành cặp đôi hoàn hảo của ngày nay. Anh Cửu thì say sưa kể về các cháu. Chuyện về các cháu là đề tài muôn thủa, mọi người lại nhắc tới tổng Nghị đang mãi mê bên fac, ngày nào cũng đưa ảnh cháu lên để cả cộng đồng mạng cùng vui lây.Cả hội  ngợi ca pha lẫn tự hào về  những con người thành đạt giàu có nhưng lúc nào cũng gần giũ với tất cả anh em như vợ chồng Hội trưởng Ngọc, gia đình nữ Đại sứ, Gia đình anh Châu. Cả hội lại bàn nhau sẽ tổ chức Du xuân ở Phú Quốc để chiêm ngưỡng thành quả của anh chị Kỳ Huyền và sẽ  đi Đại lãi ngắm nhìn biệt thự sen cùng những viên đá kỳ thú của gia đình Hội trưởng, sẽ đi du lịch ở Myanmar để được anh Châu dẫn tới tham quan những đền đài thành quách bên đó.

Những ly rượi nồng, những món ăn ngon, những câu chuyện vui và những cái kẹo socola ngọt lịm anh Hải, Chị Nhuận mang từ nước Úc xa xôi về đã làm cho buổi gặp gỡ thêm ấm áp. Em Cúc phải về trước 1 lúc, em vẫn dặn cả nhà nhớ đi chợ Kgu thường xuyên và hy vọng chị Nhuận sẽ gửi tiếp những thông điệp yêu thương về và anh Hải sẽ “mới sáng tinh mơ” đã đọc thơ em Cúc , động viên em viết tiếp, để em không phải “tức tưởi” đi tìm anh. Cả Hội Kgu sẽ vẫn đồng hành cùng anh làm nhiều việc tốt, sẽ tiếp tục góp đá xây Trường Sa hay thêm những bữa cơm có thịt cho em bé đói nghèo trên miền núi rừng giá lạnh. Cảm ơn chủ nhà lúc nào cũng rất hiếu khách. Cảm ơn anh Hải, chị  Nhuận đã là lý do để có được buổi gặp gỡ ngập  tràn niềm vui hôm nay.

Tới nhà, em Cúc mở đĩa nhạc và nhìn ngắm  cô thôn nữ xinh đẹp, giản dị e ấp bên chàng lính chiến môt thời binh lửa. Họ đẹp quá, nét đẹp dung dị thuần Việt mà ngày nay ta khó tìm thấy ở lớp trẻ vì sự pha trộn của phong cách hiện đại. Họ đẹp trong tính cách, trong lý tưởng, trong tâm hồn và họ đã để lại cho hậu thế một chàng nhạc sỹ tài ba, người đã  lấy luôn cả nét đẹp của bố và mẹ, đó là chàng Bắc Hải của gia đình Kgu chúng ta.Em Cúc thật vui và đã chìm vào giấc ngũ trong tiếng nhạc du dương:

 

“Tiếng nhạn đêm sương nghe sao buồn da diết

Ngọn đèn khuya tha thiết mắt chờ mong

Chày giã gạo bập bùng vừng trăng khuyết

Gió xạc xào cây lá ngẩn ngơ trông.

 

Anh lỡ hẹn mấy tuần trăng không gặp

Đêm đêm nghe con chim nhạn gọi đàn

Anh ao ước biến mình thành chim nhạn

Sải trời mây bay đến đậu bên em...”

 

Tp. HCM 19/11/2014.:

 

 


Người post: CucNT

Ngày đăng: 23-11-2014 14:02






Xem 11 - 17 của tổng số 17 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: LienTP
24/11/2014 18:46:02

Mọi người vui quá. Cảm ơn em Cúc về phóng sự rất tuyệt vời. Hy vong sẽ còn nhiều cuộc vui, nhiều lần gặp gỡ chan chứa tình cảm thân thương thế này để đón chào mọi người từ xa anh Hải chị Nhuận, .... Em hy vọng Hội mình sẽ có dịp đến được Phú Quốc nữa nhé.



Từ: Guest Bình PT
24/11/2014 15:29:44

Hội ở Hà Nội cũng có cuộc gặp ở Hà Nội với vợ chồng Nhuận và Bắc Hải (để tên phụ nữ trước theo phép Lady first) nhưng ít người hơn (tình cảm thì chan chứa như nhau). Chỉ có chút ghen tỵ vì em Cúc làm phóng sự tuyệt vời nên có cảm giác như miền Nam ấm hơn miền Bắc. Lần sau mượn em Cúc chút vậy!


@Lam . Thế là cậu cũng gặp nhà Trang nhỉ! Trang cũng nói sẽ gọi điện cho cậu khi quá cảnh trong đó! Cara nhà Trang giống mẹ và bà nhỉ! Cara luôn nói là Bà Hạnh đang đi chơi ở trên trời! 



Từ: 3Chai
24/11/2014 14:58:15

Xin cảm ơn em Cúc, cảm ơn Lam và tất cả các bạn quý vì một cuộc gặp gỡ thật vui như em Cúc đã kể, và vì rất nhiều cuộc gặp trong mong ước mà chúng mình đã không làm sao thực hiện nổi. 


@Bác Kỳ Minh và bác Thắng: Bức hình minh họa em Cúc đưa trong bài này là em ý chụp từ lần gặp hồi đầu năm. Lần này gặp ở sân vườn nhà Lam, vì ánh sáng không đủ và điện thoại của em hết pin nên không chụp được hình.


@Lam. Điện thoại trong giỏ của Nhuận quên chuyển qua chế độ bay rung chuông nhắc Lam đã gọi. Vội vàng tắt ngay vì khi đó máy bay vừa vọt khỏi đường băng - may mà ngồi xa cô tiếp viên nên không bị nhắc nhở  :) :) :) .


 


 



Từ: Guest Kỳ Minh
23/11/2014 20:37:56

Đang định đính chính lại thì em Tuyết làm mất rồi. Năm 1970 trường Trỗi mà không giải tán thì "cặp đôi hoàn hảo" này vẫn gặp nhau vì họ "yêu nhau" từ khi học mẫu giáo cơ vì cùng ở Quân khu Nam Đồng mà. Khen cặp này có mà khen cả ngày không hết lời. Vui quá nhỉ. Bắc Hải và Nhuận về Hà Nội không được đông người KGU như ở Sài Gòn đâu, nhưng cũng được một tối vui vẻ lắm. Sao trong bài nói anh Thắng ko có mặt, nhưng trong ảnh thì vẫn thấy đấy chứ. Hẹn gặp vợ chồng BACHAI trong du xuân nhé. Cám ơn em Cúc có bài viết hay và rất kịp thời. Ảnh vợ chồng BACHAI ở Hà Nội có trong blog "ỚI LÀ CÓ BẠN" trên KGU của Bắc Hải đấy mọi người vào xem nhé.



Từ: Guest LamTB
23/11/2014 18:25:51

7h tối qua Hải gọi điện từ sân bay gửi lời chào tạm biệt các bạn để trở về Úc. Mình cũng ra sân bay gặp và tiễn gia đình cháu Trang con gái Hạnh bay về Úc. Tiếc là Hải Nhuận đã vào phòng chờ nên không gặp. Anh Cầm chồng Hạnh lúc này trông khỏe hơn nhiều so với lần trước mình gặp. Còn cậu con trai chưa đầy tuổi của Trang trông giống Hạnh vô cùng.  



Từ: TuyetHA
23/11/2014 17:21:11

Em Cúc luôn xứng danh là "phóng viên chiến trường" rồi, khen thì khen cả ngày không hết, tuy vậy cũng phải đính chính một đôi chỗ cho chính xác: anh HA chỉ học cùng với chị lớp 10 thôi Cúc ơi và năm 1971 chị đi LX thì anh ấy lên đường nhập ngũ, anh ấy sang Quế Lâm TQ khi còn là h/s trường thiếu sinh quân Ng.Văn Trỗi từ năm 1966 cơ em ạ. Năm 1970, khi trường Trỗi giải tán, mới về học cùng trường với chị



Từ: HaiNV
23/11/2014 16:57:04

 


Chỉ có thể gói gọn một câu thôi: Trông ai cũng rạng ngời! Cám ơn em CucNT, tiếc là 3Chai và phu nhân ra Bắc mà không "ới"!


 


 




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Tổng số bài và comment post theo từng khoa

KhoaBài viếtComment
Sinh 562 9482
387 2824
Hóa 881 9761
Luật 721 11647
Toán 66 376
Kinh tế 4 108
Câu Lạc Bộ 30 1
NCS 3 70
Bạn bè 197 1189
Dự bị 0 0
Ngôn ngữ 2 2

10 người post bài nhiều nhất

UserSố bài viết
TungDX 289
NghiPH 306
NgocBQ 130
ThaoDP 108
CucNT 123
CoDM 88
PhongPT 73
HaiNV 93
LiTM 85
MinhCK 70

10 người comment nhiều nhất

UserComment
Guest 7154
NghiPH 3219
LiTM 1879
HaiNV 1853
KhanhT 1743
CucNT 1718
TungDX 1565
ThanhLK 1545
VanNH 1441
ThoaNP 1257
s