KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
Chọn

BAO GIỜ CHO ĐẾN THÁNG TƯ
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 03/05/2015 - 13 comments
Bao giờ cho đến tháng Tư? Người KGU lại hẹn ước với nhau cùng bay về một miền đất tụ hội. Mỗi năm chỉ có một lần, dẫu không phải đang sống ở những hành tinh khác nhau, nhưng nhiều người cũng đang ở nhiều vùng khác nhau của quả đất, ở những miền khác nhau của Tổ quốc, Du Xuân đến hẹn lại về. Cùng hẹn nhau vui quây quần bên lửa trại, cùng chụp với nhau những bức ảnh chen chúc nhìn ảnh không thấy người chỉ nhớ lúc đó vui lắm. Cùng ngắm những diễn viên của KGU, nghe những câu hát mượt mà, những lời nói trở về tuổi đôi mươi. Du Xuân đã có điểm hẹn, mỗi đợt lại đông hơn lên, rộn ràng hơn, dẫu tóc ai cũng điểm sương, đôi chân đã mỏi sau những điệu nhảy cuốn hút và đầy sức sống, nhưng chỉ sau mấy câu chào hỏi đã lại thấy mái trường xưa, thầy cô xưa và bạn bè tuổi sinh viên. Du Xuân tháng Tư, mùa loa kèn nở rộ, còn tuylip bên Kishinhop cũng đang hé nụ, đón ngày lễ 1-5....
Chi tiết

HƯƠNG XUÂN
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 06/03/2015 - 18 comments
Ẩm ướt, những cành cây khô khan, khẳng khiu của mùa Đông đã rùng mình bật chồi non. Cây tường vi hôm Tết còn ngủ say như chưa biết đến thời gian, nay đã nhú những mầm non tim tím, sau một đêm đã bật lên lá chồi. Những giọt mưa Xuân bay bay, đậu vào đâu ở đó có mầm non được đánh thức. Nụ Xuân chúm chím trên mỗi mắt cây, mỗi vảy khô của cành, nụ Xuân đang hé chào sự sống. Hương Xuân dào dạt, dẫu ẩm ướt nhưng lại làm cho mỗi người như thêm sức mới, hân hoan hơn, chào đón một mùa Xuân, một năm mới. Sức sống bùng dậy cho một tiết Xuân năm Ất Mùi về với muôn loài. Ơi mùa Xuân, Xuân đem sự sống và bầu nhiệt huyết thanh tân đến rồi đấy, tấm áo non tơ đang dần dần hiện lên khoác cho muôn cây để nụ hoa chen sắc xanh lung linh hương sắc! Cám ơn Xuân! Hãy đem niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc đến các gia đình KGU và bè bạn, đến với muôn loài Xuân nhé!...
Chi tiết

XUÂN VỀ
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 06/02/2015 - 16 comments
Đã lập Xuân vài ngày, đã chuẩn bị đón Tết. Xôn xao, nao nức khắp mọi nẻo đường. Hà Nội vẫn rét, nhưng phố xá thì đông đúc quá. Người ta đổ ra đường để đi gặp gỡ, thăm hỏi trước Tết, đi mua sắm, hay đơn giản, chỉ để thở hít khí trời của Xuân sớm và thư giãn,... Đất trời như rộng mở hơn, nhẹ nhàng hơn, gió dìu dặt, mơn man và tươi mới. Khí Xuân của đất trời thật linh nghiệm và đầy sức sống. Dẫu vẫn cảm thấy rất lạnh, vẫn thấy run tay nếu đi lâu ngoài phố, nhưng sao lại phơ phới và có gì đó bồi hồi với những cành đào sớm, có gì đó bâng khuông với những khóm thược dược đang khoe sắc muôn màu? có phải đó là do Xuân, Xuân đang tràn về bao trùm muôn loài và cảnh vật đang giao hòa, lấy sức sống mới? Xuân đến với mọi người với lời chúc an lành và hạnh phúc,......
Chi tiết

CÂY BÀNG LÁ ĐỎ
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 21/01/2015 - 20 comments
Cây bàng nhìn từ xa như một cây hoa đỏ khổng lồ, rực rỡ trong buổi sáng cuối Đông, nổi bật bởi xung quanh là những cây cổ thụ lá xanh mướt. Chả hiểu sao bàng chỉ đỏ lá về những ngày Đông đang dần dần lùi bước để rồi trút hết lá vào đầu Xuân. Bàng chỉ đỏ lá khi những chùm quả đã vàng rực vào cuối Thu hầu như rụng không còn quả nào sót nữa. Mỗi khu phố Hà Nội, phố nào cũng có dăm cây bàng, cũng rực rỡ sắc đỏ. Mặc dầu mỗi cây mỗi vẻ, nhưng những cánh lá đỏ thắm, điểm xuyến như những bông gạo đỏ thì đều làm cây bàng sặc sỡ, bắt mắt và xao xuyến những người từng chứng kiến mùa Đông Hà Nội. Đường Nguyễn Tri Phương cây cối xanh tốt, sạch sẽ nên những cây bàng ở đây dường như sắc lá thắm hơn, cành nghiêng về bên thành cổ Thăng Long, cành nghiêng xòe lá về khu trụ sở Bộ Quốc phòng, sừng sững như chứng nhân của lịch sử. Nhìn từ xa, một khối hoa đỏ rực làm cho bất kỳ ai qua đường cũng như chậm rãi hơn, xe lướt chậm hơn, sững sờ,.. Ơi những cây bàng đỏ, cây bàng đỏ của những ngày cuối mùa Đông đem lại cho người qua lại con phố sự rung động đến xao lòng, cho những ai mãi yêu mùa Đông Hà Nội......
Chi tiết

TIẾNG TÌNH YÊU
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 15/12/2014 - 25 comments
Sắp đến Giáng sinh, sắp sang những ngày ở mỗi vùng quê, mỗi đô thị, mỗi quốc gia,... những người đi xa lại trở về bên người thân, những người yêu thương nhau lại có dịp chăm chút nhau, cùng chia sẻ, được thể hiện tấm chân tình. Sau khi đọc những bài thơ, những bài viết về tình yêu của những người KGU, đặc biệt bài " CHO EM" của anh Kỳ Minh, dẫu đã sang cái tuổi tóc màu nhiều hơn tóc đen, con người vẫn ăm ắp tình yêu, ăm ắp sự yêu thương, chia sẻ sự nuối tiếc,...Hình như, còn những thứ vì nhiều nguyên nhân mà anh vẫn chưa làm được cho em, anh đã quên một vài thứ, anh quên thể hiện những rung động trong trái tim, có đôi lúc quên em đang chờ đợi,... ngay cả cõi lòng chỉ dành riêng cho anh, anh vẫn còn chưa đủ thời gian khám phá! bởi em là tất cả nên nếu có lúc nào đó anh mơ hồ bay bổng thì sợi dây tình yêu lại cuốn anh vào một cõi bình yên! Tiếng tình yêu đến với mọi lứa đôi, đến với các gia đình KGU, đi qua năm tháng, qua chua ngọt, qua cả sự già nua để trẻ mãi, xanh mãi,.....
Chi tiết

NGÀY MÙ TRỜI
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 01/12/2014 - 15 comments
Hà Nội độ này trời mù như không hề phân biệt thời gian sáng trưa. Lạ thật, mới đầu Đông mà mặt trời trốn đi đâu xa tít. Vừa có chút le lói ánh sáng của bình minh đã vội rơi vào tình trạng mù mù, ảm đạm. Còn mù hơn sương mù của xứ sở London. Có phải vì thế mà ngoài phố xá, ô tô, xe máy thay nhau bật đèn pha. Con đường Thanh niên với hai hàng cây xanh mướt uốn cong mềm mại giữa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch, sương giăng giăng, mù cứ lãng đãng, như mơ, như thực. Những chiếc thuyền câu nhỏ nhoi, lẻ loi,...chậm chạp trôi trong mù sương như những chiếc lá trên mặt hồ mờ ảo. Sóng hồ lăn tăn, lăn tăn,... xô nhẹ vào nhau, gợn lên vài tia sáng nhỏ chấp chới như sao đêm. Lác đác vài chú chim ríu rít gọi nhau bên rặng cây, nghe như thảng thốt: Đông về thật rồi, Đông đang len lỏi với dải mây mờ mờ, với những chiếc lá vàng lẻ tẻ bay, những dải khăn mỏng phất phơ sau lưng các thiếu nữ, tiếng chuông chùa như lặn sâu dưới nước, như lơ lửng theo những dải mù, lãng đãng, dìu dặt......
Chi tiết

VŨ ĐIỆU MÙA THU
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 13/08/2014 - 21 comments
Mùa Thu đến đúng ngày trước Rằm tháng Bảy, tháng Vu Lan, cũng là tháng trên các Nghĩa trang nườm nượp người đến với những bó hoa và hương thơm ngan ngát. Nhưng cái nắng rát bỏng của Hạ vẫn chang chang, vẫn đốt cháy, đỏ hồng lên những đôi má và long lanh giọt mồ hôi lẫn giọt lệ khi đọc tên Người Lính. Thu đã đến, bầu trời còn vẩn vơ mây Hạ, còn đâu đó những bông hoa mùa Hạ sặc sỡ và sen hồng ngan ngát hương. Các cô bé, chú bé sau kỳ nghỉ lớn phổng lại đến trường, vừa là ôn lại bài của năm trước, vừa tập đội ngũ cho kỳ Khai giảng năm học mới sắp đến. Cuộc sống sôi động, non trẻ của những hàng cây lá vừa đủ độ xanh thẫm, mát mắt. Còn những bông quỳnh cũng vừa tỏa hương ngào ngạt, đang tiếp tục nhú những nụ cong cong cuối mùa, như những câu hỏi, Hạ đã qua? Những bông tường vi hồng rực, cánh mỏng, từng chùm nở rộ bên những nụ tròn tròn xinh xinh như những viên bi xanh bé nhỏ. Ôi, Mẹ Thiên nhiên thật hoàn hảo, khoáng đạt, nhân hậu và rộng lượng. Bù cho cái nắng rát là bao hoa quả, cây cối ngập tràn sự sống!...
Chi tiết

NHỮNG NGÀY CUỐI HẠ
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 30/06/2014 - 23 comments
Đã sang tháng Sáu âm lịch, đã qua những ngày mùa bận rộn, khắp nơi mùi rơm thơm phảng phất! Đã qua những tối Hà Nội sặc mùi khói rơm rạ, ngột ngạt nhưng cũng nồng hương sắc của vũ điệu vào mùa của nhà nông. Những cơn mưa mùa Hạ như trút nước, sùng sục, ngập cả phố đã làm không khí mát dịu, cây cối xanh mát, sạch bong, đầy sự sống. Nhiều ao hồ ngập nước, nhưng hồ Sen vẫn đầy nụ san sát, những bông hoa căng tràn nhựa sống, màu sắc rực rỡ, ngập trong hương thơm sắc nắng. Quỳnh đang kết những búp cong đón chờ ngày tỏa hương. Những ngày cuối Hạ của một mùa Hạ đầy sự bất thường và căng thẳng. Sự ngang ngược và tham lam, ngang nhiên xâm lấn vùng biển Việt Nam của bọn Tàu khựa gây bất bình trong mỗi gia đình, mỗi con người, mỗi trái tim, và cả thế giới. Rồi mùa World cup sau bốn năm chờ đợi đến với giới hâm mộ, sự đỏng đảnh của trái bóng tròn làm nhiều người say mê thức thâu đêm. Những ngày cuối Hạ vẫn còn sót đâu đây tiếng ve ran, những bông phượng cuối mùa, lũ trẻ phổng phao đợi chờ ngày phải đi học thêm, cuộc sống vẫn căng tràn nhựa của nhiều đổi thay và thức tỉnh,......
Chi tiết

TỔ QUỐC TÔI NHỮNG NGÀY NÀY
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 26/05/2014 - 16 comments
Những ngày này, người dân Việt chúng ta đang nén cơn giận, đang tập trung tinh thần và trí tuệ, tình cảm, sáng suốt nhìn nhận những động thái của kẻ lấn chiếm ngang ngược để có sự chống trả và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Giàn khoan của Trung Quốc với hàng trăm tàu biển các loại và hàng chục máy bay hỗ trợ đã ngang nhiên xâm lấn vùng lãnh hải của Tổ quốc. Những người dân Việt bình dị, vừa mới qua cuộc chiến đau thương chưa được bao lâu, thật sự không muốn có chiến tranh. Nhưng lương tri và tình cảm thì gào thét, nhiều người, nhiều nơi đã thét lên: có thể mất hết chứ không chịu được sự ngang ngược của bọn bành trướng. Đã có nơi, bọn xấu trà trộn, có thể cũng là mưu đồ thâm hiểm của chúng, gây rối và mất trật tự ở một số doanh nghiệp, nhằm làm đình trệ và ảnh hưởng đến kinh tế ngay trong lòng đất nước. Nhưng cái nhìn thấu suốt và độ lượng của những người lính già, những chiến binh đã qua xương máu thì vẫn bình tĩnh và sáng suốt. Nếu chúng làm càn, chúng ta sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. còn chúng chọc ngoáy ngoài khơi, ta cần có đối sách, vì đó không chỉ là chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam mà còn là an ninh, an toàn hàng hải quốc tế. Khắp các tỉnh thành, người dân phẫn uất nhưng vẫn đoàn kết và trật tự tham gia biểu tình, thể hiện lòng quyết tâm, sự giận dữ và quan điểm của người dân Việt, đòi TQ phải tuân thủ Công ước quốc tế, không được xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Nhiều nơi trên thế giới, người dân cũng xuống đường ủng hộ Việt Nam đòi TQ rút giàn khoan. Nhiều nhà khoa học và nhiều người dân thì đã nhìn rõ cái rốn bão đang chuẩn bị hoạt động. Luật người và luật trời đều sẽ không dung cho hành vi ngang ngược đó, bão sẽ nổi và nếu chúng không kịp rút, lòng biển sâu sẽ lưu chúng mãi mãi! Những ngày này chúng ta cần sáng suốt hơn, thấu đáo và nỗ lực trên mọi mặt trận, mọi phương diện, nếu chúng ta tự lực, tự cường, không cần dựa dẫm vào bất kỳ quốc gia nào mà vẫn tồn tại thì chúng ta sẽ chiến thắng! Hãy nhìn người dân Cu Ba, người dân Bắc Tiều Tiên,... tại sao họ vẫn dũng mãnh, hiên ngang đáp trả bằng cả ngôn từ và trên mọi chiến trường với các cường quốc, dẫu họ cũng chưa giầu. Đó là bài học từ sự hy sinh, gian khổ, tận trung với nước, tự lực, tự cường và đoàn kết một lòng của toàn dân. Hãy nhìn lại lịch sử Việt Nam, chiến tranh là điều cần tránh, nhưng nếu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ quyền của dân tộc thì Lời Bác vẫn vang vọng khắp 3 miền Bắc Trung Nam đó thôi!...
Chi tiết

GỬI NHỮNG NGƯỜI KHÔNG ĐẾN ĐƯỢC DU XUÂN
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 09/05/2014 - 13 comments
Du Xuân vui vẻ, náo nhiệt đã qua. Cũng như bao nhiêu cuộc vui khác, xôn xao, đợi chờ, nhắn tin, điện thoại, email,... Những mái đầu đã điểm sương, nhưng nụ cười thì tươi rói, chẳng ai dè sẻn, ngại ngùng, bởi có phải dễ gì đâu khi được gặp hàng trăm con người ở mọi miền của Tổ quốc. Có người thắc mắc, sao Hội KGu vui thế, gắn bó và thân thương thế? Xếp hết công việc lại, hoãn những thứ có thể hoãn, bỏ những việc có thể bỏ,... chỉ để chúng ta có thể cùng nhau gặp gỡ, hát hò, chuyện tếu và thăm thú những cảnh đẹp của đất nước mình, chia sẻ những câu chuyện mà chỉ bạn học thời xưa mới hiểu. Gặp nhau, tuổi thanh xuân, xinh đẹp và hồn nhiên trở lại trong phảng phất trên nét cười, giọng nói, cái nhìn,... của bạn mình. Dẫu qua rồi, cái ngày trẻ trung ấy, nhưng rất nhiều anh chị vẫn bận rộn với công việc, với cháu con, hay đau mình mẩy,... chưa đến được để mà cười nói như xưa. Ai vắng mặt đều để lại chỗ trống trong lòng những người Du Xuân, nhắc đến tên từng người là người cùng Khóa, cùng Khoa, hay đã từng gặp từ lần Du Xuân trước,... Mong lắm Du Xuân tới đông đủ hơn, ai cũng khỏe và cười như "Liên Xô" dù thời điểm này ai cũng đang bầm gan vì thằng Tàu khựa ngang ngược!...
Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- ĐỢI CHỜ

  Tác giả: CucNT | Comments: 60

- HÌNH NHƯ,...

  Tác giả: LyTM | Comments: 55

- BÁC ĐÃ VỀ QUÊ RỒI ĐẤY, BÁC ƠI

  Tác giả: HuyenBT | Comments: 53

- ĐẠI TƯỚNG CỦA DÂN

  Tác giả: LyTM | Comments: 42

- BÔNG QUỲNH NỞ TRÁI MÙA

  Tác giả: LyTM | Comments: 41

- RẮC HẠT MAY VÀNG

  Tác giả: LyTM | Comments: 37
.

s