KGU Poetry
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
Chọn

NGHE BẠN TÔI HÁT NHỮNG BÀI HÁT NGA
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 14/07/2013 - 23 comments
Được nghe những bài hát Nga mà anh Thắng, chị Hạnh, chị Bình, anh Minh, chị Thủy, anh Huy hát trong xe, sao mà mênh mang, dạt dào, những từ Nga tuôn trào theo dòng nhạc, theo những tháng năm và những kỷ niệm. Những cánh đồng Nga, những dòng sông, những bông hoa, nụ cười niềm tin, tình đầu đôi lứa trắng trong, bông tuyết bay, những đợi chờ hoang hoải, sự hi sinh cho trường tồn dân tộc và đất nước, những chiến công oanh liệt bi hùng mà tráng lệ, cảnh rừng Nga hùng vĩ, sông Nga êm đềm như những câu chuyện cổ tích, biển Nga dập dờn sóng, người Nga chân chất, nhân từ mà dũng mãnh, tình yêu Nga sáng như bạch dương, vừa ngập ngừng thỏ thẻ vừa mạnh mẽ sóng trào, chia ly rồi gặp lại, ai dắt ai vào đám cưới mộng mơ, dẫu chẳng phải là em mà anh mong đợi, đàn sếu bay để lại đầy nuối tiếc,... Đó là những ngôn từ đã gắn chúng ta thành bạn bè chung một mái trường, chung một đích đến, kiến thức cho những ngành nghề, cho làm người có ích và cho những tấm lòng cao đẹp và đầy nhân ái của Liên Xô- một thiên đường mà ai cũng còn đầy kỷ niệm đi cùng năm tháng....
Chi tiết

CON ĐƯỜNG
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 07/07/2013 - 24 comments
Có nhiều con đường trong cuộc sống ta đã qua, đang đi và sẽ qua. Những con đường được hình thành nhờ bàn tay, khối óc và tình yêu của nhiều người, có những con đường vẫn còn lưu nguyên kỷ vật người dựng xây để lại, đó là một phần hay tất cả thi thể và tinh thần của họ. Có những con đường gắn với niềm vinh quang của dân tộc qua bao dòng lịch sử, có con đường là nơi ríu rít các mùa của cây cỏ, hoa lá và các đôi uyên ương tay trong tay. Có những con đường mới, thẳng tắp, êm ái và rộng rãi, được sự nhường nhịn chia sẻ của những cánh đồng lúa ngày nào, những khu dân cư, những dòng sông,...Nhưng vẫn còn bao con đường đầy gian khổ, đang đợi chờ mồ hôi của con người để nó được đón những chuyến xe, dòng người tấp nập qua lại. Còn con đường của lòng tôi, con đường nhỏ bé, quê mùa, đầy bùn lầy khi mưa, cỏ dại mọc đến lòng đường, giờ đã thành đường xi măng, chỉ có điều, đôi lúc, đặt bước lên đường vẫn theo thói quen, lại bấm ngón chân như xưa!...
Chi tiết

HẠT GẠO QUÊ
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 01/07/2013 - 23 comments
Đã gần 30 năm không phải ăn gạo hẩm, gạo mốc theo sổ nữa. Được ăn gạo mới, mà gạo ở quê, vùng châu thổ sông Hồng, phù sa màu mỡ làm cho mọi người quên dần cái gạo mốc xì, hôi hôi, đầy mọt ngày xưa. Nhưng cái khổ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời của người trồng lúa, của những năm đói kém, hạt lúa không mẩy mang, thì đôi khi vẫn trở về trong giấc mơ. Bây giờ, mỗi lần xúc gạo nấu cơm, nhìn những hạt gạo trắng ngần, đều tăm tắp, dịu dịu hương lại không khỏi có chút tê tái lòng thương những người xa xưa, thương những người dân vẫn chân lấm tay bùn. Hạt gạo hay hạt ngọc của trời bây giờ rẻ rồi, người trồng cấy còn lỗ nữa, nhưng vẫn phải trồng, vì cái nghiệp nhà nông không thể bỏ, hay vì thương đất quê. Hạt gạo quê, ai đã từng qua thời bao cấp, đều vẫn nhớ, mỗi khi về quê, được cho yến gạo mới, món quà quý giá, thơm thảo, ngọt ngào làm sao....
Chi tiết

GỬI HƯƠNG CHO GIÓ
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 27/06/2013 - 14 comments
Tất cả các loài hoa đều gửi hương cho gió! đều nhờ gió nói hộ với muôn loài về sự tồn tại hay chỉ để muôn loài được thưởng thức sự thanh tao, muôn sắc hương nồng nàn của Đất Mẹ, của Thiên nhiên đầy nhân ái. Mỗi loài hoa có tiếng nói riêng, tiếng nói ấy, có thể mỗi người tự hiểu và cảm nhận. Tuy nhiên, cũng có những loài hoa, lang thang theo gió để gieo những mầm non, những cây xanh không hề khó tính, bay theo gió để phủ xanh mặt đất, để tự làm cho mình bám sát vòng tuần hoàn của sự sống, nó tự an ủi, không có hương và sắc nhưng đó là gieo sự sống: đó là sự bất diệt....
Chi tiết

BÔNG QUỲNH NỞ TRÁI MÙA
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 25/06/2013 - 41 comments
Đang giữa mùa Hạ, trời nắng chang chang, tưởng như quỳnh đang ngủ, sau khi đã đua nhau nở hoa vào dịp cuối Xuân, chờ mùa Thu mới bừng thức giấc. Thế mà, một bông quỳnh, cổ cao cong búp, ngạo nghễ đón nắng. Thế rồi, trước ngày mưa, đêm chưa kịp vào sâu giấc, gió xào xạc báo: quỳnh đang nở, hương đang ngào ngạt và trăng đang dần tròn. Một bông quỳnh nở lạc mùa, một mình nhưng đầy hương sắc quyến rũ và kiêu sang! cám ơn em, trong tiết trời gần 40 độ C mà em vẫn mượt mà, dịu dàng và e ấp. Cuộc sống đôi khi hào phóng cho ta những niềm vui bất ngờ, nho nhỏ. Cây đời vẫn xanh, quỳnh tỏa hương dưới trăng và thầm thì điều đó. Xin viết mấy vần về bông quỳnh nở lạc mùa....
Chi tiết

CƠN MƯA ĐẦU CHIỀU
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 23/06/2013 - 17 comments
Sau những ngày nóng, nắng như đổ lửa, trời đất tự nhiên như thấy mình quá đáng với muôn loài. Chuyển gió. Mưa. Chắc Biển đã cho mượn nước nên trời đổ cơn mưa quá lớn. Mưa tầm tã. Mưa như trút nước. Những cành cây cong hẳn xuống vì nước cứ dúi chúng xuống mãi. Cây tắm thỏa thuê, sạch bóng. lấp loáng. Những giọt mưa to rơi xuống sân, nước ứ đầy tạo thành cái ao nhỏ đầy những bong bóng,... Những bóng nước hình cái ô nhỏ nổ ngay khi chạm hạt mưa khác. Mát quá. Ông Trời đã mở cái điều hòa nước lớn nhất cho mặt đất. Các gia đình đều mở cửa nhìn ra sân. Hơi nước, hơi đất và bụi mưa bay mờ, mát mẻ và dễ chịu. Tự nhiên, chả ai bảo ai, cùng giơ tay hứng nước mưa, mát quá,......
Chi tiết

LẦN ĐẦU CHẠM TAY
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 17/06/2013 - 22 comments
Sau khi đọc bài Mối tình đầu chị ThaoDP dịch, những tình cảm đầu đời của một cô gái, một chàng trai sao mà tinh khôi thế! nhưng khi chạm khẽ tay nhau, như một luồng điện, họ cảm thấy đã gặp nhau từ kiếp nảo nao rồi. Cuộc sống đang chạm vào một cánh cửa thần kỳ: cánh cửa của tình yêu đôi lứa. Để rồi, anh muốn hái các ngôi sao trên bầu trời xếp lại thành bó hoa lung linh, có thể lấy gió làm dải khăn dịu êm như nhung, ... để tặng em và có thể cùng em tung bay trên những tầng mây,... Anh đã nghĩ, ánh trăng lung linh là do mối tình tinh khiết của chúng mình đang tỏa rạng, mọi việc anh nghĩ mình đều làm được. Bởi vì, anh đang đến một thế giới mộng mơ, một chân trời đầy niềm hân hoan và dịu ngọt, đang chạm chân vào ngưỡng cửa của thiên đường tình yêu mà em là Bà Chúa! Chính vì bài dịch ấy, LiTM muốn viết mấy dòng thân tặng các ACE KGu, chúc cho tình yêu luôn đẹp như mộng với từng người, với từng gia đình nhỏ của KGu và những ngày đầu tiên ấy luôn luôn ở lại....
Chi tiết

YÊN TỬ MÙA HẠ SANG
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 04/06/2013 - 24 comments
Chủ Nhật vừa rồi lại một lần nữa được đặt chân lên Yên Tử. Đi 6.30 từ Bãi Cháy lên. Qua cáp treo đầu lên Chùa Hoa Hiên, qua dòng suối, tương truyền hàng trăm phi tần, cung nữ sau khi nài nỉ Phật Hoàng về, nhưng không được đã gieo mình xuống suối. Triều đình đã dựng Chùa Giải oan nơi đó. Tại Hoa Hiên, được Sư thầy trụ trì- thầy từ miền Nam ra nên còn toát lên vẻ thiền rất sâu từ hình dáng và giọng nói- mời vào uống nước và cho sách Phật. Sau đợt cáp hai, trèo lên núi để đến đỉnh, trèo mãi rồi cũng lên đến nơi Chùa Đồng nguyên khối đang ngự sừng sững, uy nghi. Mệt, nhưng được tắm trong bầu không khí trong lành, xanh mát và tinh khôi của cửa Phật thấy người như khỏe ra nhiều lắm. Trên đường đi, đọc logo "Hành trình trở về với chính mình" của Chùa, mà biểu trưng là các quả tim xếp chồng lên nhau, lấy từ nghĩa: Phật tại tâm. Vì vậy, tâm của các quả tim đều là Phật. Chúng sinh đều có quả tim, đều có Phật trong tim, chỉ có điều, rực rỡ hay còn tối là do mỗi người mà thôi....
Chi tiết

SEN THÁNG NĂM
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 28/05/2013 - 30 comments
Đã sang mùa sen nở. Về quê, dọc hai bên đường những đầm nhỏ mới xơ xác ngày nào nay tươi tốt sum suê những lá sen nõn nà, xanh mướt, những nụ sen tua tủa. Ai đi qua cũng muốn dừng chân một chút để ngắm hoa và thưởng thức hương thoang thoảng của sen. Mơn man, nổi bật trên nền xanh, những bông sen nở rực rỡ. Yên tĩnh, mỹ lệ và dào dạt,... đó là cảm xúc mà sen mang lại. Có cảm giác, nơi đây, sen đang làm chủ đất trời, bao trùm cả một không gian rộng lớn. Sen như nữ Chúa tự do thở khí trời và đón nắng tháng Năm bỏng rát! Thân tặng các ACE Người KGu những bông sen đầu mùa, đặc biệt chúc mừng những ACE sinh vào tháng Năm!...
Chi tiết

ĐÈN DẦU
Tác giả: LyTM - Ngày đăng: 06/05/2013 - 24 comments
Ngồi dưới ánh điện sáng choang, tự nhiên thấy nhớ ánh đèn dầu ngày xưa. Biết rằng vẫn còn nhiều nơi, ngọn đèn dầu vẫn leo lét cháy để thắp sáng những ước mơ. Ngọn đèn dầu đã chiếu sáng suốt tuổi thơ tôi. Khi đêm về, ngọn đèn dầu trở nên lung linh, rực rỡ. Muôn vật được ngọn đèn chiếu sáng, trở nên huyền ảo hơn, rõ ràng hơn, che lấp đi những cái xù xì của mốc meo, cái đen đúa của nhọ nhem. Lũ trẻ chúng tôi được ngọn đèn ưu ái, tỏa rạng trên từng con chữ, nét mực tím cứ long lanh, long lanh dưới ánh đèn. Cả khi lạnh lẽo, mưa gió của mùa Đông, ngọn đèn cũng như thầm bảo, đừng sợ, hãy dùng ngọn đèn, hãy đọc những dòng chữ, hãy tìm hơi ấm từ ánh lửa nhỏ. Thật là kỳ diệu, ngọn đèn nuôi bao niềm mơ ước cho lũ trẻ nhà quê, tay lúc nào cũng có chút muội dầu, mơ đến những chân trời xa, đến những nơi giải đáp được hiếu kỳ, sao lại có lửa, ngọn đèn dầu, ngôi sao trên bầu trời là ánh đèn dầu của ai, ai đã làm ra ánh sáng,...?...
Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- ĐỢI CHỜ

  Tác giả: CucNT | Comments: 60

- HÌNH NHƯ,...

  Tác giả: LyTM | Comments: 55

- BÁC ĐÃ VỀ QUÊ RỒI ĐẤY, BÁC ƠI

  Tác giả: HuyenBT | Comments: 53

- ĐẠI TƯỚNG CỦA DÂN

  Tác giả: LyTM | Comments: 42

- BÔNG QUỲNH NỞ TRÁI MÙA

  Tác giả: LyTM | Comments: 41

- RẮC HẠT MAY VÀNG

  Tác giả: LyTM | Comments: 37
.

s