KGU News >>Văn học >>Truyện
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
ƠI NƯỚC NGA, MÙA THU LẠI VỀ! (Tác giả: HuongNT) 10:52 | 15/09/2019 | 5 comments

Lại một mùa thu nữa đến rồi! Và cứ đến mùa thu là tôi lại rất nhớ Mônđavi, nhớ nước Nga- nơi tôi đã sống và học tập những nằm tuổi trẻ. Đối với tôi thì mùa thu ở nước Nga vẫn là mùa thu đẹp nhất!

VẬN TRÙ TRONG NÔNG NGHIỆP
Tác giả: PhuND - 20/02 - 22 comments
CHẤM THI
Tác giả: PhuND - 13/11 - 16 comments
CÕI CỦA MỖI NGƯỜI
Tác giả: Meomun - 10/09 - 10 comments

HAI BAO TẢI CỦA MỘT NGƯỜI MẸ
Tác giả: Trần Luân - Ngày đăng: 04/04/2014 - 7 comments
HAI BAO TẢI CỦA MỘT NGƯỜI MẸ Lưu Cương phạm tội cướp giật, bị ngồi tù đã một năm. Từ ngày bị vào tù, Lưu Cương chưa có ai đến thăm. Nhìn những phạm nhân khác thỉnh thoảng lại có người tới thăm nom, còn được người nhà mang đến bao nhiêu đồ ăn ngon, Lưu Cương nhìn thấy mà thèm, liền viết thư cho mẹ để mẹ đến thăm, nhưng không phải vì thèm những đồ ăn ấy mà vì Lưu Cương rất nhớ bố mẹ. Sau khi gửi biết bao nhiêu cánh thư nhưng không có bất cứ hồi âm nào, Lưu Cương hiểu, bố mẹ...... Chi tiết

CÂY THÔNG NOEL
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 22/12/2013 - 24 comments
                                         CÂY THÔNG NOEL Chỉ còn một tuần nữa thôi, Giáng Sinh vui tươi sẽ về. Cả thành phố rực rỡ ánh đèn. Một thứ ánh sáng lung linh đến diệu kỳ, khi tiết đông đang đậm, khi muôn dân đang mong đợi Lễ Chúa Giáng Sinh. Người ta chăng đèn, kết hoa trên các cây cao, dọc các cửa tiệm, phủ kín các ban-công của những dãy nhà cao tầng và cả trên đỉnh cao ngất của tòa thị chính thành phố....... Chi tiết

NHỮNG NGỌN NẾN
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 15/12/2013 - 18 comments
                             NHỮNG NGỌN NẾN   Hôm qua, muộn lắm tôi mới chạy ra siêu thị mua chút đồ ăn cho tuần tới. Ôi chao ơi là vẫn đông. Người ta mua qùa Giáng Sinh, mua đồ ăn đồ uống chuẩn bị cho các cuộc gặp mặt cuối năm của họ. Chỗ nào cũng chật ních, chen chân mới đảy được cái xe hàng. Tiệm đã tăng cường thêm quầy tính tiền, mà dòng người xếp hàng vẫn như rồng rắn. Chợt một cụ ông ghé vào tôi nói như quát, tôi...... Chi tiết

CON CHÓ VÀ 14 CÂN MỲ SỢI
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 04/12/2013 - 25 comments
                     CON CHÓ VÀ 14 CÂN MỲ SỢI                            Kỷ niệm này, chị em tôi nhớ chẳng thể nào quên được  Hà nội tháng Năm, nóng nhoai người. Sáng ấy có một người đàn ông tay dắt con chó vào phố tôi. Ông dừng lại ở mấy căn đầu dãy, hỏi bán chó. Nhà nào cũng lắc nguây nguẩy. Người còn chẳng có mà ăn, lại còn đèo bòng nuôi chó nữa. Vừa lúc ấy...... Chi tiết

CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ SANG VIỆT NAM
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 02/11/2013 - 16 comments
              CÔ BÉ QUÀNG KHĂN ĐỎ SANG VIỆT NAM Nina sẽ trở lại Việt Nam vào tuần tới đây tới với rất nhiều dự kiến, nơi cách đây dăm năm cô từng thực tập tại khoa Tiếng Việt, trường ĐHTH Hà nội. Nina sẽ đảm nhiệm viết lời cho một bộ phim Việt Nam với hai ngôn ngữ Tiếng Nga và Tiếng Việt. Bộ phim sẽ được ra mắt khán thính giả ở nước ngoài trên màn hình nhỏ của VTV4, trong đó cho cả các em nhỏ Việt kiều đang sinh sống tại Liên Xô. Mình sẽ mang theo cả cuốn truyện cổ tích...... Chi tiết

TƯ VẤN GÌ?
Tác giả: TungDX - Ngày đăng: 17/09/2013 - 16 comments
Chuyện thật đời thường TIÊU DIỆT… -Có ai giúp tôi tiêu diệt được nó thì có mấy triệu đây tôi cám ơn và sẽ không kiện… Tôi lặng nghe, ông lão tiếp: Để thì nó giết hai vợ chồng tôi, vợ và bốn con nó nữa là bảy mạng người,… Lời ông lão đã ngoại tám mươi có đứa con trai dính tệ nạn XH, sau mấy ngày xem vụ việc cha giết con nghiện tại phường Chương dương HN trên ANTV, cứ xoáy vào tâm can… Tôi băn khoăn chưa ngã ngũ nên nói gì...... Chi tiết

THÂN THƯƠNG QUÊ NGOẠI
Tác giả: DinhNT - Ngày đăng: 27/08/2013 - 15 comments
Nhớ quê, thường là càng xa càng nhớ. Nếu cứ lấy bán kính rồi khoanh một đường tròn thì quê tôi nằm trên cái đường tròn có bán kính năm trăm ki-lô-mêch. Như thế cũng gọi là xa xứ được rồi, nhưng xa sao bằng những người có quê tận Nam Bộ, rồi Kiên Giang, rồi Cà Mau. Như với cháu Bình con rể tôi thì bán kính đó phải tính bằng con số ngàn, rồi nhớ quá nói vống lên là xa quê hàng ngàn cây số, cũng không thấy ngoa. Nhưng mà thương lắm! Vì thế, khi ngồi nói chuyện quê nội quê ngoại với bạn bè, tôi vẫn thấy mình là người hạnh phúc nhất rồi.... Chi tiết

NHỮNG NGƯỜI LÍNH
Tác giả: ThongNV - Ngày đăng: 17/08/2013 - 50 comments
               Tôi cời củ sắn lùi từ đống than hồng, phủi sạch tro, cắt làm ba khúc. Cất hai khúc vào ăng gô để phần đồng đội, khúc còn lại tôi bẻ thành từng miếng nhỏ chấm muối hầm ăn. Tôi nhai kỹ từng miếng sắn. Cứ sau mỗi miếng tôi lại chiêu một ngụm nước cho dễ nuốt.              Nghe thấy tiếng động từ phía cửa hầm, tôi rướn người lên quan sát thì Thanh đã  vào tới nơi. Nó ngồi xuống bên tôi, bỏ thêm củi vào đống lửa,...... Chi tiết

SẼ MÃI BÊN NHAU
Tác giả: Kaiser Kim Thu - Ngày đăng: 11/08/2013 - 33 comments
                                  SẼ MÃI BÊN NHAU BỨC RÈM XANH là tên một truyện ngắn của Liên Xô. Tôi đọc nó khi vào lớp 7, lúc chưa là một thiếu nữ. Chi tiết câu chuyện, tên các nhân vật và tên tác giả, không còn nhớ, nhưng cái hồn của câu chuyện, cái thông điệp mà tác giả muốn chuyển tải đến độc giả, thì tôi không quên. Xin được viết lại nó với một ái mộ đặc biệt trước tấm lòng nhân hậu,...... Chi tiết

THÀNH VIÊN MỚI
Tác giả: PhuND - Ngày đăng: 08/08/2013 - 17 comments
                                 THÀNH VIÊN MỚI                                                                                             Truyện mini của Nguyễn Đình Phư               ...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Con của lính

  Tác giả: ThongNV | Comments: 71

- Gia đình nhà Mực

  Tác giả: ThongNV | Comments: 52

- NHỮNG NGƯỜI LÍNH

  Tác giả: ThongNV | Comments: 50

- MỘT CHUYỆN TÌNH

  Tác giả: Meomun | Comments: 45

- BỨC TRANH MƯA

  Tác giả: Meomun | Comments: 38

- CHUYỆN CỦA LÀNG

  Tác giả: ThongNV | Comments: 36
.
s