KGU Tạo bài viết  
Most Comment
NÕI NHỚ MÙA THU (Tác giả: MinhCK) 07:16 | 05/10/2019 | 5 comments

THANH HƯƠNG VÀ NHỚ MÙA THU Tôi được đọc thơ Thanh Hương khá sớm, có lẽ cũng khoảng 30 năm nay rồi. Những ngày đầu ấy tôi không thể ngờ rằng con người ấy giữa ngoài đời và trong thơ lại khác nhau đến thế, cả về ngoại hình và cách nói. Sau tôi mới tự nhủ rằng thơ nó là tâm hồn, là những gì sâu kín bên trong và dần tôi đã hiểu con người và thơ của Thanh Hương hơn. Em là một con người sống nội tâm. Em gần như xa lạ với tất cả những gì bon chen, vẩn đục của cuộc đời. Em thật như...

CÔ HOA
Tác giả: Hữu Việt - 20/09 - 5 comments
HỘI CỜ VUA
Tác giả: PhuongTT - 21/02 - 9 comments
CHUYỆN VỀ NÓ
Tác giả: MEOMUN - 01/11 - 36 comments

Lớp Sinh khóa 1980 - một thời sinh viên ở Ki si nhốp
Tác giả: LienTP - Ngày đăng: 21/02/2011 - 14 comments
Năm đầu tiên đến Ki-si-nhốp, tôi thấy tất cả mọi thứ đều mới lạ và đẹp đẽ. Cả đoàn chúng tôi được các anh chị năm trên ra đón tận ga, đưa về ký túc xá dự bị. Sau một chuyến đi dài trên tầu từ Hà Nội – Bắc Kinh- Iercut- Moskva – Ki-si-nhốp, bây giờ được nằm trên chiếc giường đệm êm ả, trắng muốt, thật sự cảm thấy như lên thiên đường vậy. Chúng tôi được ăn bữa đầu tiên theo kiểu từng suất ở stalovaia rất sạch đẹp, có rèm hai lớp trông rất sang trọng. Một cuộc đời mở sang trang,...... Chi tiết

VL 77, báo cáo, đã có mặt!
Tác giả: MaiDT - Ngày đăng: 19/02/2011 - 23 comments
Như đến hẹn lại lên, Chủ nhật đầu tiên sau đợt nghỉ Tết, lớp Lý 77 lại gặp mặt đầu Xuân. Theo vòng quay, năm Tân Mão này đến lượt Dương Mai trổ tài…hai đảm đang đón các bạn. Hai đảm đang vì thực đơn chủ yếu là các món Hà Nội do các nghệ nhân Hà Nội gốc làm, 3 bố mẹ con Dương Mai chỉ có việc  chọn món đem về và bày biện đẹp nên khi các bạn đến là đã xong bữa cơm Tết gọn nhẹ đậm chất 1000 năm Thăng Long: bánh cuốn Thanh Trì, nem ốc Pháp Vân, nộm thịt...... Chi tiết

Toán 81 Chúng tôi
Tác giả: MaiLC - Ngày đăng: 18/02/2011 - 14 comments
Lớp Toán 81 chúng tôi: Thanh, Bình, Mai, Châu và cô Irina Sau gần 30 năm, cả bốn chúng tôi cùng Bà giáo dạy tiếng Nga lại cùng ngồi với nhau trong một không khí ấm cúng, nên thơ của resort Nam Hải, dưới ánh đèn và ánh nến lung linh huyền ảo, để nói tiếng Nga, hát, đọc thơ, xem ảnh và nhớ về Kishinhôp của những năm tháng thuở sinh viên.  Bãi biển Nam Hải, Đà nẵng những ngày cuối tháng 7/2010 trời trong xanh, nắng, nhưng không gay gắt. Ai có thể nghĩ sau gần 30 năm, sáng sớm trên...... Chi tiết

Người trở về
Tác giả: HuyenBT - Ngày đăng: 14/02/2011 - 16 comments
Người trở về                                          Bùi Thanh Huyền- Kisinhop, Luật 1988             (Chuyện kể về một  người đã cùng vợ con  trở về thăm trường cũ sau 30 năm xa cách)   Hồi còn học phổ thông, có lần em phải làm bài văn phân tích câu thơ: “Nửa đời tóc ngả màu sương / Nhớ quê anh lại lần đường thăm quê…”, em đã...... Chi tiết

Lớp Vật lý 81 của tôi
Tác giả: HuongNQ - Ngày đăng: 13/02/2011 - 53 comments
  Các bạn Vật lý 81 của tôi                                                                                                 Nguyễn Quê Hương, VL 81   Vừa dạy xong hai tiết, tôi nhìn ra cửa sổ. Tuyết. Năm nay miền Đông Bắc nước Mỹ  rất...... Chi tiết

Người “chỉ thích làm việc khó”
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 01/02/2011 - 13 comments
  Người “chỉ thích làm việc khó”                                      NghịPH,  Luật 81   “Chỉ thích làm việc khó” là tuyên ngôn của một con người trong Hội NguoiKGU chúng ta - một người luôn đưa ra những ý tưởng, sáng kiến, dự định mới; một người vô cùng say công việc, cực kỳ nhiệt tình với bạn bè, đặc biệt mê bóng đá, du lịch, truyện chưởng và…...... Chi tiết

Khối keo
Tác giả: BinhNH - Ngày đăng: 04/01/2011 - 23 comments
Tôi không nhớ chính xác lắm về thời gian, nhưng hình như vào cuối năm 1972 , nghĩa là khi chúng tôi đang học  học kỳ 1 của năm thứ nhất đại học,  sau khi  trở về từ cuộc họp với Sứ quán tại Moscow, chú Dinh – Nghiên cứu sinh , đơn vị trưởng của Lưu học sinh của Việt nam ở Kishinhov  đã thông báo trên cuộc họp của toàn hội tại Dom Kulturu ( nằm giữa Ob. 3 và ob 4) là : ở Sứ quán đã nắm được thông tin là có 9 bạn nữ học hóa năm thứ nhất tại Kishinhov, nghịch ngơm, hay mất trật tự,...... Chi tiết

Lớp Luật 1 của chúng tôi
Tác giả: HanhLM - Ngày đăng: 02/01/2011 - 13 comments
Một lần tại Hà Nội, tình cờ gặp các anh chị năm trên cùng là dân cựu sinh viên KGU, mọi người hỏi Thu Thủy: “Em học khoa nào, khoá nào?”. Thủy trả lời: “Dạ, em Luật 1 đây ạ”. “Ơ, thế em là cái bọn năm đầu tiên học Luật ở Kishinhop đấy à?”. “Vâng ạ”. “Ôi giời ơi, lớp bọn em nhảy đẹp lắm, cái điệu “pacazachenưi” ấy!”             Tuy đã tốt nghiệp KGU tròn 30 năm, nhưng thực sự cho đến bây giờ chúng tôi vẫn luôn tự...... Chi tiết

Nữ Cục trưởng trợ giúp pháp lý cho người nghèo
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 27/12/2010 - 13 comments
Nữ Cục trưởng trợ giúp pháp lý cho người nghèo                                                                           NghịPH   Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, qua Đài truyền hình tôi nhận ra hai người KGU là đại biểu của Đại hội này. Đó là GS. TS Đào...... Chi tiết

Hạnh
Tác giả: BinhNH - Ngày đăng: 11/12/2010 - 9 comments
Vào một buổi tối mùa đông cuối năm 2009, nhóm nữ Hoá 77 bọn tôi cùng bạn Phạm Bình SV 77 đến nhà Nghiêm Xuân Minh, Hoá 77 (vợ là Lê Bình SV 78) để lên kế hoạch tổ chức Hội Du xuân 2010 cho các bạn Kishinhov theo thông lệ mấy năm gần đây vẫn do Toán Lý đứng ra tổ chức. Năm nay trách nhiệm này chuyển sang Hoá 77 (luôn có Phạm Bình tham gia). Cả nhóm vừa đến nhà Minh chưa đầy 5 phút, còn đang tíu tít hỏi thăm nhau đã thấy có khách đến, chúng tôi chưa kịp...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Lớp Vật lý 81 của tôi

  Tác giả: HuongNQ | Comments: 53

- CHUYỆN VỀ NÓ

  Tác giả: MEOMUN | Comments: 36

- "HOME SWEET HOME" hay là "HAI NGÀY Ở NYC"

  Tác giả: Meomun | Comments: 35

- BẠN KGU THĂM NHÀ

  Tác giả: TungDX | Comments: 30

- Phác họa chân dung Lớp Ong Bướm 76

  Tác giả: HaiNV | Comments: 26

- Thói quen

  Tác giả: BinhNH | Comments: 26
.
s