KGU News >>CCCP
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
ANNA GERMAN- CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP (Tác giả: HuongNT) 11:25 | 04/06/2020 | 5 comments

ANNA GERMAN- CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP                           (1936-1982) Những ngày này trên kênh chính thống YouTube Star Media Vietnam đang chiếu bộ phim “Anna German” 10 tập do Star Media (Ucraina) sản xuất năm 2013.  Đây là bộ phim lịch sử tình yêu rất cảm động về cuộc đời đầy sóng gió của nữ ca sĩ Anna German lừng danh trong thập niên 60-70-80 mà tôi vô cùng yêu thích và ngưỡng mộ từ thời sinh viên. Hồi ấy hầu như đĩa nhạc nào của bà xuất bản tôi cũng mua và...

ANNA GERMAN- CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP
Tác giả: HuongNT - 04/06 - 1 comments
Да здравствует Вьетнам, спасибо вьетнамцам!
Tác giả: Валех Насибов - 07/01 - 14 comments
NHÀ THƠ NỮ NGA TÔI YÊU THÍCH
Tác giả: HuongNT - 13/10 - 16 comments

THẦY TRÒ XÔ –VIỆT
Tác giả: Đặng Kim Hồng - Ngày đăng: 19/07/2013 - 25 comments
Kính gửi : Ban tổ chức chương trình " Thầy trò Xô - Việt" Đài truyền hình Việt Na.             Tôi tên là: Đặng Kim Hồng - Hiện đang sinh sống tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.             Được biết Đài truyền hình Việt Nam sẽ tổ chức chương trình "Thầy trò Xô - Việt" vào ngày 20/11/2009 - tôi rất tha thiết xin phép Ban Tổ chức chương trình giúp cho tôi thực hiện ước nguyện được gặp lại một trong hai người thầy, cô mà tôi...... Chi tiết

NGƯỜI NGA
Tác giả: Lê Ngoc Minh - Ngày đăng: 29/06/2013 - 16 comments
РУССКИЕ ! Lê Ngọc Minh           Bước sang tuổi ngũ tuần, nghe ông bạn vàng khuyên nên uống rượu ba kích ngâm chung với hà thủ ô để bền sức và không phải nhuộm tóc nên mỗi ngày, tôi đều đặn thửa hai chén hạt mít trước bữa ăn chính. Được khoảng ba tháng, các lợi ích đàn ông kia chưa kịp thấy thì người đã đẫy ra, hai má phúng phính khiến đôi mắt híp tịt lại tựa miệng nghêu nhè cát, mặc dù trước đó, tôi có...... Chi tiết

Một thoáng Làng
Tác giả: HuyenBT - Ngày đăng: 14/04/2013 - 64 comments
  Mỗi năm tôi có ít nhất 2 lần đi công tác xuống các vùng nông thôn. Thường đó là mùa xuân và cuối mùa thu. Cảnh sắc 4 mùa ở Moldova rất đẹp. Những sườn đồi thoai thoải, với những thung lũng bất ngờ mở ra những làng xóm nhỏ bé, yên bình. Những ngôi nhà nhỏ với những mái lợp màu sắc khác nhau, trông xa, giống như những bao diêm vuông vắn.Rồi đến những rẻo rừng, không quá to lớn, và rậm rạp. Ở đó cây cối hiền hòa, lặng lẽ thay áo cho mùa. Tôi...... Chi tiết

Giai điệu lúc nửa đêm không thể nào quên
Tác giả: KhoaDT - Ngày đăng: 10/12/2012 - 28 comments
CÓ lẽ không một âm điệu nào thời LX cũ mà lại khó quên đối với chúng ta như bản Quốc ca CCCP. Nếu các ace hay quên tắt loa truyền thanh trong phòng ký túc xá thì đúng 12g đêm (hoặc 6g sáng) bao giờ cũng được thưởng thức bài ca hùng tráng này. Những năm 9X người ta định thay quốc ca Nga bằng một bản nhạc khác nhưng cuối cùng tập thể các nhạc sỹ đương đại của Nga phải bó tay vì không ai vượt được nét nhạc vĩ đại của Alexangdrov cả. Tuy nhiên lời của quốc ca Nga bây giờ khác...... Chi tiết

Quy tắc sống của Novoselov
Tác giả: Novoselov - Ngày đăng: 26/06/2012 - 5 comments
Bản dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt của GS Đàm Thanh Sơn đăng trên http://damtson.wordpress.com Posted on March 13, 2012 §             Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không nhận thức được rằng vật lý là chuyện nghiêm túc trong đời tôi. §             Tôi được may mắn là các thầy cô giáo của tôi là những người nhân hậu, kiên nhẫn và  thú vị. Học sinh ở các lớp tôi dạy ít may mắn hơn nhiều. §            ...... Chi tiết

V. Putin tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga
Tác giả: NghiPH - Ngày đăng: 10/05/2012 - 8 comments
Đúng 12h00 giờ Moskva ngày 7/5/2012, ông Vladimir Putin bước vào phòng nhậm chức trong tiếng vỗ tay vang dội của 3.000 quan khách và đặt tay lên bản Hiến pháp Nga có bìa màu đỏ, đọc lời tuyên thệ nhậm chức. Nước Nga đã có tân tổng thống. Nghi thức trang trọng được tổ chức tại đại sảnh Andreevsky, Điện Kremli, trong sự hiện diện của 3.000 quan khách, là các nhà hoạt động chính phủ, xã hội, lãnh đạo các giáo hội và đại diện ngoại giao, trong đó có tất cả các vị đã ra tranh cử chức...... Chi tiết

Phong ba bão táp
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 06/01/2012 - 8 comments
Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp tiếng Nga. Một câu nói chắc đã quen thuộc với nhiều người. Bão táp cấp mấy chắc người KGU đều đã trải qua và biết rõ. Trong bài này tôi muốn chia sẻ một vài cảm tưởng và thông tin về những cơn bão tôi đã gặp.Tiếng Nga có khó quá không? Theo tôi nó cũng như các ngôn ngữ khác thôi, muốn biết thì phải học, muốn giỏi thì phải học nhiều. Quả thực tiếng Nga khá rắc rối với những quy tắc. Thêm phần rắc rối còn có phần...... Chi tiết

Nước Nga - Tình yêu và Niềm tin của tôi
Tác giả: CuongLV - Ngày đăng: 13/09/2011 - 15 comments
Những kỷ niệm cảm động về đất nước, con người Liên Xô luôn luôn sống động trong tâm hồn những người VN đã từng sống, học tập và làm việc ở Liên Xô vượt qua thời gian và không gian. Những kỷ niệm thiêng liêng ấy có dịp lại bùng lên, nhức nhối hay nồng nàn tùy thuộc vào thời điểm của mỗi con người. Tôi đã trải qua những biến cố hết sức đau buồn vào những năm 1993-1994, lúc ấy kỷ niệm về LX, cụ thể hơn là Tình yêu và Niềm tin tôi đã có được từ đất nước, con người LX đã giúp tôi vượt qua được thời khắc gian nan đó. Bài thơ đã cũ (năm 1993) xin phép được dùng nó để chia sẻ cùng anh MinhCK và các ACE KGU.... Chi tiết

Gặp gỡ và đưa nhà ngoại giao trẻ Moldova đi thăm Hà Nội
Tác giả: HanhLM - Ngày đăng: 05/06/2011 - 19 comments
   Gặp gỡ và đưa nhà ngoại giao trẻ Moldova đi thăm Hà Nội                                                               Hạnh- Nghị   Trong tuần vừa qua, một số anh chị em Hội NguoiKGU đã có dịp gặp gỡ thân mật với nhà ngoại giao trẻ Daniela tại Hà Nội. Daniela làm việc tại Bộ Ngoại giao Moldova, sang Hà Nội dự hội thảo quốc tế...... Chi tiết

Lượm lặt về nước Nga hậu Xô viết
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 02/05/2011 - 8 comments
Sau khi Liên xô tan rã 15 nước cộng hòa trong đó có Nga đã tách ra thành 15 nước độc lập. Bắt đầu một thời kỳ mới được gọi là hậu Xô viết. Nước Nga mới cần có cờ, quốc huy, quốc ca của mình. Lá cờ mới của Nga có ba sọc: trắng, xanh và đỏ. Nó giống cờ của Hà lan, khác nhau chỉ ở thứ tự các sọc mầu. Quốc huy mới của Nga có hình con đại bàng hai đầu. Đại bàng hai đầu khá thịnh hành ở một vài nước khác như Balan, Tiệp. Quá trình thay đổi quốc ca kéo dài...... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Một thoáng Làng

  Tác giả: HuyenBT | Comments: 64

- Giai điệu lúc nửa đêm không thể nào quên

  Tác giả: KhoaDT | Comments: 28

- THẦY TRÒ XÔ –VIỆT

  Tác giả: Đặng Kim Hồng | Comments: 25

- Ukraina ơi!

  Tác giả: HaiNV | Comments: 21
.
s