KGU News >>CCCP
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
ANNA GERMAN- CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP (Tác giả: HuongNT) 11:25 | 04/06/2020 | 5 comments

ANNA GERMAN- CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP                           (1936-1982) Những ngày này trên kênh chính thống YouTube Star Media Vietnam đang chiếu bộ phim “Anna German” 10 tập do Star Media (Ucraina) sản xuất năm 2013.  Đây là bộ phim lịch sử tình yêu rất cảm động về cuộc đời đầy sóng gió của nữ ca sĩ Anna German lừng danh trong thập niên 60-70-80 mà tôi vô cùng yêu thích và ngưỡng mộ từ thời sinh viên. Hồi ấy hầu như đĩa nhạc nào của bà xuất bản tôi cũng mua và...

ANNA GERMAN- CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP
Tác giả: HuongNT - 04/06 - 1 comments
Да здравствует Вьетнам, спасибо вьетнамцам!
Tác giả: Валех Насибов - 07/01 - 14 comments
NHÀ THƠ NỮ NGA TÔI YÊU THÍCH
Tác giả: HuongNT - 13/10 - 16 comments

Tính cách Nga và đoàn ca múa Bạch Dương
Tác giả: ChiNB - Ngày đăng: 17/11/2010 - 10 comments
Hôm qua, khó khăn lắm vợ chồng tôi mới lấy được 2 vé mời xem Đoàn ca múa hàn lâm Quốc gia Bạch Dương biểu diễn ở Cung văn hóa Việt Xô nhân tuần lễ “Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam”.  Đây là buổi biểu diễn thứ hai, buổi thứ nhất tại Nhà hát lớn Hà Nội. Chúng tôi đến sớm sợ hết chỗ vì vé không ghi số ghế ngồi. Buổi biểu diễn chỉ có vé mời, tuy nhiên vừa vào đến sân của Cung văn hóa, bọn “phe” vé đã mời chào chúng tôi với giá...... Chi tiết

Viết vào Ngày Mùng 7 tháng Mười Một
Tác giả: HuyenBT - Ngày đăng: 08/11/2010 - 10 comments
Viết vào Ngày Mùng 7 tháng Mười Một                                         Bùi Thanh Huyền-Moldova         Mỗi ngày tháng, mỗi mốc thời gian rồi sẽ tìm được chỗ của nó trong Lịch sử để trú ngụ (tránh những bão giông của mỗi thời).       Có một ngày như thế được mở ra và con thuyền số phận đưa chúng ta, những lưu học sinh ở Liên Xô đến một...... Chi tiết

Văn hóa Nga, cảm nhận sau chuyến đi TRỞ VỀ
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 02/10/2010 - 4 comments
  Ga Kiev đẹp như bảo tàng nghệ thuật Văn hóa Nga, cảm nhận sau chuyến đi TRỞ VỀ Bạn nghe nhiều thông tin về nước Nga sau khi Liên bang Xô Viết tan rã: Matxcơva đắt đỏ nhất thế giới; Các chú nhóc đầu trọc tân phát xít giết nhiều người ngoại quốc, trong đó có sinh viên VN; Khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng tại nước Nga. Đúng, nước Nga hiện tại đang đối đầu với nhiều vấn đề như vậy khi bước sang thể chế nhà nước mới, cộng hòa nghị viện, và kinh tế thị trường. Nhiều kẻ giầu nổi lên rất...... Chi tiết

Đã có thời chúng tôi yêu tiếng Nga đến thế
Tác giả: Hồ Thu Hồng - Ngày đăng: 27/09/2010 - 2 comments
Đợi anh về (ảnh minh họa)   Đã có thời chúng tôi, yêu những vần thơ này đến thế. Ấp ủ, nâng niu, vụng về với suy tư còn rất ngây thơ và trong sáng, để rồi ngày qua ngày, những vần thơ ấy cùng chúng tôi bước vào đời...   Sổ thơ của tôi với những bài thơ bằng tiếng Nga như một báu vật. Mất gì thì mất, sổ thơ không bao giờ có thể mất! Cứ đến mùa thi, cùng với cuốn giáo trình dày cộp, đen thui, rám rịt bởi chật liệu thô in roneo thời bấy giờ là cuốn sổ thơ...... Chi tiết

ОЧИ ЧЁРНЫЕ- ĐÔI MẮT HUYỀN
Tác giả: Meomun - Ngày đăng: 24/09/2010 - 6 comments
ОЧИ ЧЁРНЫЕ- ĐÔI MẮT HUYỀN Có lẽ hình tượng cô gái Digan đầu tiên mà mình biết qua văn học là nàng Dita trong Ruồi Trâu, người đã yêu Ruồi Trâu bằng tình yêu mê muội, say đắm nhưng không được đền đáp. Trong trí tưởng tượng của mình, Digan là những người múa hay hát giỏi, đi lang thang khắp thế giới, và hẳn là những người bí hiểm và đầy sức cuốn hút. Mình có nghe đến Digan là những người xem tướng ngựa cực giỏi, con ngựa là tài sản, là bạn tri kỷ...... Chi tiết

Bài hát về thành phố của tôi
Tác giả: Phương Thảo - Chai lọ 76 - Ngày đăng: 15/09/2010 - 1 comments
Tôi muốn post bài thơ phỏng dịch theo bài hát "Песня о моём городе" về thành phố Ki-si-nhốp của chị Đặng Phương Thảo (Chai lọ - 76). Tôi viết hoàn toàn theo trí nhớ, cũng 35 năm trôi qua rồi nên có gì sai sót mong mọi người sửa giúp. Theo tôi đây là một bài thơ hay, dịch khá sát nghĩa.... Chi tiết

Văn hóa Xô viết và chuyến đi TRỞ VỀ
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 15/09/2010 - 5 comments
Nhân đọc bài của DienPT "Tản mạn về thời hậu Xô viết", tôi muốn gửi các bạn bài viết sau. Đó là suy nghĩ của tôi về Văn hóa Xô viết trước chuyển đi thăm lại Moldova hè 2010... Chi tiết

Đôi điều tản mạn về thời hậu Xô viết
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 11/09/2010 - 0 comments
Đôi điều tản mạn về thời hậu Xô viết…                                   Phan Thanh Diện, Táo rơi 82    (Thứ sáu cuối tuần - thời gian cho nghỉ ngơi. Xin kể mấy chuyện linh tinh giải trí)Năm 1991 xảy ra một sự kiện quan trọng: đất nước Liên xô - CCCP oanh liệt một thời đã không còn nữa. Và vô vàn sự kiện khác diễn ra như hệ quả của sự kiện này. Liên quan trực tiếp đến chúng ta là nước Молдавия hay МССР...... Chi tiết

KỴ BINH NGA TRÊN QUẢNG TRƯỜNG ĐỎ
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 08/09/2010 - 0 comments
Bạn muốn xem kỵ binh Nga công diễn trên Quảng trường đỏ, hãy bấm vào đây  ... Chi tiết

Saint Petersburg
Tác giả: Tự sướng đào ngũ - Ngày đăng: 27/08/2010 - 1 comments
Mời các bạn xem những hình ảnh quen thuộc của Saint Petersburg, thành phố tuyệt đẹp trên bờ sông Neva
Санкт-Петербург Petergof - Sankt Petersburg Hermitage ... Chi tiết


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 | 3 | 4 |


Các bài viết comment nhiều nhất

- Một thoáng Làng

  Tác giả: HuyenBT | Comments: 64

- Giai điệu lúc nửa đêm không thể nào quên

  Tác giả: KhoaDT | Comments: 28

- THẦY TRÒ XÔ –VIỆT

  Tác giả: Đặng Kim Hồng | Comments: 25

- Ukraina ơi!

  Tác giả: HaiNV | Comments: 21
.
s