KGU News >>CCCP
KGU Tạo bài viết  
Most Comment
ANNA GERMAN- CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP (Tác giả: HuongNT) 11:25 | 04/06/2020 | 5 comments

ANNA GERMAN- CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP                           (1936-1982) Những ngày này trên kênh chính thống YouTube Star Media Vietnam đang chiếu bộ phim “Anna German” 10 tập do Star Media (Ucraina) sản xuất năm 2013.  Đây là bộ phim lịch sử tình yêu rất cảm động về cuộc đời đầy sóng gió của nữ ca sĩ Anna German lừng danh trong thập niên 60-70-80 mà tôi vô cùng yêu thích và ngưỡng mộ từ thời sinh viên. Hồi ấy hầu như đĩa nhạc nào của bà xuất bản tôi cũng mua và...

ANNA GERMAN- CUỘC ĐỜI VÀ SỰ NGHIỆP
Tác giả: HuongNT - 04/06 - 1 comments
Да здравствует Вьетнам, спасибо вьетнамцам!
Tác giả: Валех Насибов - 07/01 - 14 comments
NHÀ THƠ NỮ NGA TÔI YÊU THÍCH
Tác giả: HuongNT - 13/10 - 16 comments

Bài thơ hay về một bức tranh của Kramxkoi
Tác giả: Kẻ ham chơi - Ngày đăng: 09/03/2011 - 8 comments
Thưa các ACE KGU, trong hành trang đem về nước sau khi du học của các ACE, nhất là các chị chắc có một phiên bản của bức tranh Người đàn bà xa lạ của Kramxkoi. Bức tranh này một thời làm ta xay đắm vì vẻ đẹp của nhân vật, vì những tình cảm tác giả dành cho nhân vật của mình. Hôm qua Kẻ ham chơi “nhặt” được một bài thơ của Nguyễn Trọng Tạo (anh là tác giả nhiều bài hát hay “Làng quan họ quê tôi”, “Khúc hát sông quê”…).Bài thơ này anh Tạo...... Chi tiết

Со старым годом
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 14/01/2011 - 10 comments
Chúc mừng năm cũ hay Со старым годомKhi năm mới sắp đến người Nga chúc nhau С наступающим, còn nếu năm mới đã qua thì chúc С наступившим. Nhưng hôm nay người Nga chúc nhau Со старым годом, chính xác hơn là Со старым новым годом. Nghe thì có vẻ lủng củng và vô lý, nhất là không biết dịch ra tiếng Việt ra sao cho lọt tai. Nhưng sự thực đúng là như vậy.Chúng ta chuẩn bị đón Tết dương lịch. Tức là đón cái Tết thứ hai, theo âm lịch. Các anh chị chắc chắn có biết...... Chi tiết

 

Nuoc Nga trong ai
Tác giả: HaiHH - Ngày đăng: 06/01/2011 - 6 comments
http://www.flixxy.com/ukraine-talent-sand-animation.htm... Chi tiết

TRỞ VỀ XỨ SỞ BẠCH DƯƠNG (Phần 2)
Tác giả: TanhVH - Ngày đăng: 06/01/2011 - 7 comments
              Chúng tôi bước lên chiếc máy bay của Hãng hàng không Belarus. Đây là một chiếc máy bay phản lực loại nhỏ, chỉ 45 chỗ ngồi, trong khi đó đoàn Việt Nam đã chiếm gần một nữa. Tôi quan sát thấy các cô tiếp viên Belarus đầu gần sát trần máy bay. Sau 45 phút bay, chúng tôi đến Minsk, thủ đô của Belarus mà dân ta hay gọi là xứ Bạch Nga. Khác với các chuyến đi trước đây, sân bay Minsk nằm ngay trong thành phố thì lần này chúng...... Chi tiết

KÝ SỰ TRỞ LẠI XỨ SỞ BẠCH DƯƠNG (Phần 1)
Tác giả: TanhVH - Ngày đăng: 06/01/2011 - 2 comments
                     Thế là tôi lại đi Nga, lại được trở về cái xứ sở mà thời còn tuổi  thanh  niên chúng ta đã được đặt chân đến trên con đường tiếp thu  những kiến thức mới mẻ   của nhân loại. Kể từ ngày chúng tôi rời Moscow vào tháng 7/1973, cho đến nay đây là lần thứ 15 tôi lại trở lại nước Nga trong những chuyến đi công tác ngắn ngày (5-7 ngày) hợc dài ngày (3 tháng). Cứ mỗi lần đến Thủ đô của...... Chi tiết

Quà năm mới của các thầy cô KGU
Tác giả: HuyenBT - Ngày đăng: 30/12/2010 - 6 comments
Các anh chị, các bạn, các em KGU thân mến, Em rất đang thú vị với ý nghĩ: Novui God năm nay, em được làm Ded Môroz đem quà từ Moldova về phân phát cho Nguoikgu ở VN. Không chỉ là những món quà thông thường, vì nó được gửi đế từ các thầy cô KGU của chúng ta. Em rất muốn dược gửi tới các anh chị, các em trước đêm giao thừa, nhưng hiện tại em chưa biết gửi nó ra Hà Nội bằng cách nào, vì chưa biết xử lý thế nào với chai cognac của thày Arcadi gửi....... Chi tiết

Lễ hội Vino ở Moldova
Tác giả: HuyenBT - Ngày đăng: 17/12/2010 - 13 comments
Lễ hội Vino ở Moldova        Bùi Thanh Huyền- Kisinhốp     Người ta vẫn nói những cái Тост của người Кавказ là đặc biệt nhất. Cũng chính vì những cái Тост của mình mà người Кавказ trở nên nổi tiếng trong cả 15 nước cộng hòa của  Liên bang Xô viết. Những cái Тост thường dài không dưới 10 phút, có mở bài, thân bài, kết luận hẳn hoi, (quan trọng nhất là phần này- có cái cớ để nâng ly), nó tự nhiên đến mức hồn nhiên... Chả thế mà đã...... Chi tiết

Вино Молдавии
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 17/12/2010 - 12 comments
Mấy ngày đầu mới sang Кишинёв anh Lê Tuấn VL78 có dẫn chúng tôi đi mua đồ ăn. Trên đường di gâp một quầy bán hoa quả chúng tôi mua ít đào và ăn tại chỗ. Đến tận giờ tôi vẫn nhớ cảm giác sung sướng khi được thưởng thức những quả đào tuyệt vời như vậy. Nhưng Молдавия đâu chỉ có đào mà còn còn nhiều thứ trái cây khác rất tuyệt vời như táo, черешня, вишня, nho, ... Vào đầu năm học (tháng 9) chúng ta vẫn nghỉ học để đi hái hoa quả. Thời kỳ này rất vui, vì...... Chi tiết

Thơ Nga
Tác giả: MinhCK - Ngày đăng: 16/12/2010 - 13 comments
Tháng 03 năm 2003 sau 30 năm kể từ khi tốt nghiệp tôi mới có dịp quay lại Nga. Khi máy bay liệng những vòng cuối cùng trên bầu trời Mockba tôi cảm thấy nh­ư mình đang bay trên bầu trời Quê h­ương. Tim tôi đập rộn lên và nh­ư muốn nhẩy ra ngoài. Đã từ lâu tôi coi đây là Quê h­ương thứ 2 của mình. Tuổi trẻ của chúng tôi đã trôi qua tại đây. Chúng tôi đã đ­ược các thây giáo-các sỹ quan Nga rèn rũa nên ng­ời. Tôi còn nhớ, năm thứ 2 tuyết rơi -...... Chi tiết

 

Зайчики
Tác giả: Chỉ biết cười trừ - Ngày đăng: 10/12/2010 - 7 comments
Bài này được viết nhân việc Liên (Kinh tế) có đặt một câu hỏi rất hay về việc trốn vé thời sinh viên.Ở Liên xô cũ có 4 phương tiện công cộng chủ yếu: метро, автобус, троллейбус và трамвай. Ngoài ra còn có такси (bao gồm cả маршрутное такси) nhưng với такси thì việc trốn vé là không thể. Ở Кишинёв không có tầu điện ngầm cũng như nổi. Hầu như thành phố nào của Liên xô cũ cũng có улица или проспект Ленина và nó luôn ở vị trí trung tâm....... Chi tiết


Các bài viết comment nhiều nhất

- Một thoáng Làng

  Tác giả: HuyenBT | Comments: 64

- Giai điệu lúc nửa đêm không thể nào quên

  Tác giả: KhoaDT | Comments: 28

- THẦY TRÒ XÔ –VIỆT

  Tác giả: Đặng Kim Hồng | Comments: 25

- Ukraina ơi!

  Tác giả: HaiNV | Comments: 21
.
s