BLOGS  
 
RSS
Món ngon Tân Mão
Ngày đăng 28/01/2011 19:41:56 bởi 3Chai

Có người bạn gửi cho 3Chai công thức món ngon.

Xin hầu lại cả nhà KGU.

 

 

NGUYÊN LIỆU:

- 12 tháng

- Tình yêu

- Kiên nhẫn

- Can đảm

- Cố gắng

- Hy vọng

- Trung thành

- Lạc quan

- Tự tin

- Hài hước

CÁCH THỰC HIỆN:

- Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán… rồi để cho ráo nước.
- Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30 hay 31 phần.

-  Trộn đều với: Một chút tình yêu, Một chút kiên nhẫn, Một chút can đảm, Một chút cố gắng, Một chút hy vọng, Một chút trung thành.
 - Ướp thêm gia vị: lạc quan, tự tin hài hước.
 - Rồi đem ngâm một lát trong dung dịch những điều tâm niệm của riêng mình.
- Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào nồi yêu thương và nấu với lửa vui mừng.
-  Đem ra ăn với nụ cười trong chén bao dung.

THƯƠNG QUÝ CHÚC ANH/CHỊ/EM/BẠN LUÔN KHỎE MẠNH, HẠNH PHÚC, AN KHANH THỊNH VƯỢNG…!



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 10 Comments

Từ: LyTM
22/06/2011 21:35:50

Nấu với nước gì hay lấy lại nước rửa anh Hải ơi?



Từ: 3Chai
23/02/2011 18:10:50

@BinhNH. Chậc chậc. Tớ cho là có bao nhiêu gia vị cứ cho tất tật vào, chắc cũng khử gần hết các tạp mùi nếu lỡ quên bỏ sót chưa rửa.


@ThanhLK. Hầy dà câu hỏi khó thía. Phải mời Giáo sư Hiệu trưởng Hiệu phó về trả lời hộ. 3Chai nó bó tay rùi.




Từ: ThanhLK
22/02/2011 22:33:57

Anh Thông đã phát hiện ra chỗ nấu hợp lý rồi. nhưng "ăn một mình cực thân", vậy thì bạn 3chai ơi nên ăn cùng với ai nhỉ???



Từ: BinhNH
19/02/2011 07:26:00

Hải ơi, mấy ai được nếm món ăn ngon thế. Vừa không đủ nghị lực lại không còn đủ cả trí nhớ như thời trẻ, quên hết cả rồi, không nhớ các gia vị gì cần cho vào, hoặc đã rửa hay cắt chưa?



Từ: 3Chai
06/02/2011 18:53:02

Ừa, sao trước đó mình không nhận ra là phải nấu ở đâu nhỉ.



Từ: ThongNV
06/02/2011 18:37:25

Người bạn gửi cho 3chai món ngon này còn giữ lại bí quyết. Mình bổ sung thêm là món này phải nấu tại Tâm.



Từ: 3Chai
30/01/2011 05:35:34

Bạn ThanhLK nói rất đúng. Rửa sạch được THAM, SÂN, SI là như đã đến được trước cửa nhà Phật rùi.



Từ: ThanhLK
29/01/2011 23:51:06

Bạn 3chai ạ, mình thâý công đoạn khó nhất là thực hiện việc : "lấy 12 tháng mang rửa sạch m ùi..." các kiểu đấy.


Vì rửa rồi sang năm mới n ó lại có cái"mùi mới" có khi còn nặng hơn ấy chứ. bạn có "bí quyết" nào không???.,



Từ: 3Chai
29/01/2011 19:09:55

@NghiPH. Cái này không thấy trong sách nói chi tiết bác Tổng à. Tui nghĩ là không nên quá lửa. Quá nhiều vui mừng thì cũng dễ cạn dầu mà sang trạng thái đối nghịch.



Từ: NghiPH
29/01/2011 16:07:18

Lúc nấu với lửa vui mừng dùng nhiều hay ít nhiên liệu, để lửa to hay để lửa nhỏ, anh 3chai ơi?