BLOGS  
 
RSS
@
Ngày đăng 22/06/2012 18:09:02 bởi 3Chai

Hôm nay mình upload ca khúc "@" lên album "Hành khúc ngày bình yên". Mặc dù nhiều nguoikgu cũng đã nghe ở chỗ khác rồi, nhưng vì là bài mở đầu cho CD, cứ phải đưa lên cho đủ bộ.

Khi mình hát thử @ cho sếp nghe, sếp không khoái lắm 3 cái luyến láy không cần thiết  "a a a a còng" lên bổng xuống trầm. Tuy nhiên đó lại là đoạn mình có thể ngồi một mình mà gào lên một cách sung sướng.

Ca khúc được cùng lúc giới thiệu trên tạp chí Sóng Nhạc và trang mạng của Hội Nhạc sĩ VN (http://vnmusic.com.vn/p937-a-cong-bai-hat-goi-nhac-ve-nhung-la-thu-thoi-chien.html) và báo VNExpress, vì vậy sau đó được nhiều báo và các bloggers đăng lại. Cũng do vậy mình nhận được khá nhiều phản hồi. Một bạn tên là Phạm Quốc Khánh chưa gặp mặt viết rằng bạn ấy rất xúc động khi nghe "@", và thấy tiếc cho các con của bạn ấy và bạn của chúng nó nghe bài hát mà chả hiểu được bao nhiêu. Vì vậy trong album này, mình để Y Jang Tuyn hát lại version mới. Quyết định hy sinh một đoạn "a a a a còng", thay vào đó là ca từ diễn giải. Không biết rồi bọn trẻ có hiểu được thêm không. 

Xin lưu ý rằng bài hát này có tiêu đề bằng 1 ký tự. Đã là vô địch ngắn gọn chưa?

Tags: 3Chai Hanhkhucngaybin Hyen



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 9 của tổng số 9 Comments

Từ: KhanhT
26/06/2012 23:28:38

Cầu được ước thấy. Cảm ơn 3Chai.



Từ: 3Chai
26/06/2012 07:51:57


LiTM đã viết:


Hồi đi nước ngoài gặp 01 Việt kiều, bạn ấy nói nghe chữ @ ta đọc a còng thấy ghê- có vẻ còng là cái mà đe dọa mọi người, bạn ấy gọi a móc. LyTM đã bảo do người đọc tự nghĩ về nghĩa kinh khủng thôi, còn móc có hơn gì còng đâu!


 


Lý ơi có nhiều từ ngữ mới "sau 75", chúng ta sử dụng thấy bình thường, nhưng lại có thể gây dị ứng cho một số người Việt sống lâu năm ở nước ngoài mà chưa về thăm quê.


 


Sếp mình có giấy phép hành nghề biên dịch (dịch viết) và thông dịch (dịch nói). Có dạo dịch một tập tài liệu của về tái chế nước để sử dụng trong nông nghiệp. Từ "xử lý nước thải" mình thấy hợp lý, nhưng bà con nông dân VN ở đây họ không thích. Bảo rằng nghe "xử lý nước", đang ở Úc mà vẫn bị ám ảnh bởi các vụ "xử lý người" hồi còn ở nhà.


 


 


Đây lại là bài hát, nghe rất hay, lại "công nghệ' anh ba Chai ơi!




Từ: 3Chai
26/06/2012 07:36:03


ThanhLK đã viết:


3chai ạ, mình nghe bài @ sau khi được bạn mình cho biết là Hội NSVN đánh giá cao và bàn tán xôn xao về Ver. 1 của @. Nghe Ver 2 này mình cũng không thích bằng Ver.1 đâu, bạn post lại Ver 1 như anh Khánh đề nghị nhé.


 


 


 


Cảm ơn các bác. Sẽ upload VErsion 1 ngay khi có thời gian theo yêu cầu của các bác. Và đề nghị thêm Bác Tổng luôn có mặt mỗi lần trình diễn "@", để còn giải thích cho khán giả nghe nội dung bài hát.


 


Quả thật là ca từ của bài này khá "cryptic", mấy đứa cháu nhà mình chúng nó cũng bảo là thích cái giai điệu, nhưng chả hiểu a còng với mắt trong trong bài này là cái gì. Tiếc là mình không thể diễn giải nhiều thêm nữa trong khuôn khổ một ca khúc.




Từ: ThanhLK
26/06/2012 00:18:22

3chai ạ, mình nghe bài @ sau khi được bạn mình cho biết là Hội NSVN đánh giá cao và bàn tán xôn xao về Ver. 1 của @. Nghe Ver 2 này mình cũng không thích bằng Ver.1 đâu, bạn post lại Ver 1 như anh Khánh đề nghị nhé.



Từ: LyTM
25/06/2012 18:15:24

Hồi đi nước ngoài gặp 01 Việt kiều, bạn ấy nói nghe chữ @ ta đọc a còng thấy ghê- có vẻ còng là cái mà đe dọa mọi người, bạn ấy gọi a móc. LyTM đã bảo do người đọc tự nghĩ về nghĩa kinh khủng thôi, còn móc có hơn gì còng đâu!


Đây lại là bài hát, nghe rất hay, lại "công nghệ' anh ba Chai ơi!



Từ: HaiNV
25/06/2012 02:52:10

Mình đã nghe đi nghe lại mấy bài hát mới của 3chai, nhưng chưa muốn còm. Mình cũng đã đọc bài viết về @ trên VNExpress và Sóng Nhạc. Thú thực mình chưa hiểu lắm cái tên @ mà 3chai đã chọn cho bài hát này. Là người đương thời của cả những lá thư tay và cả @, mình hiểu được phần nào giá trị, sự hy sinh xương máu của người chiến sỹ, tất cả vì Nước, vì Dân, sự đợi chờ của người hậu phương vượt qua bao tháng...Có lẽ thế hệ @ sẽ không bao giờ hiểu nổi!   



Từ: KhanhT
24/06/2012 18:53:52

Quả là nghe rất "zung động". Thế zưng mà 3Chai cứ up luôn cả cái version có một đoạn "a a a a còng" chưa "hy sinh" được ko? cái đoạn mà 3Chai có thể "ngồi một mình mà gào lên một cách sung sướng" ấy, ko sợ thiếu space của HT đâu. Tớ thì ko gào được đã lâu rồi, nhưng rất thích nghe người khác "gào", bởi ko say ko gào được.



Từ: 3Chai
24/06/2012 18:28:26

Cảm ơn Nghị. Mình đã upload "Chuyện tình không tên" yêu thích của Nghị rồi đó.


 


 



NghiPH đã viết:


Thời @ người ta gửi thư cho nhau qua bàn phím. Vèo một cái, người thân yêu của ta đã nhận được thư. Thế mà có thời những lá thư của người chiến sĩ đằng đẵng 37 năm nằm chờ người nhận nơi thành cổ Quảng Trị.


 


37 năm đằng đẵng! Vèo, nhanh như chớp!


 


Người thời @ có nhớ những lá thư chưa thể gửi đi đang nằm chờ ánh nắng mặt trời trên ngực người viết thư!


 


Cám ơn anh 3chai về ca khúc có tên ngắn gọn vô địch- @!




Từ: NghiPH
24/06/2012 18:13:37

Thời @ người ta gửi thư cho nhau qua bàn phím. Vèo một cái, người thân yêu của ta đã nhận được thư. Thế mà có thời những lá thư của người chiến sĩ đằng đẵng 37 năm nằm chờ người nhận nơi thành cổ Quảng Trị.


37 năm đằng đẵng! Vèo, nhanh như chớp!


Người thời @ có nhớ những lá thư chưa thể gửi đi đang nằm chờ ánh nắng mặt trời trên ngực người viết thư!


Cám ơn anh 3chai về ca khúc có tên ngắn gọn vô địch- @!