BLOGS  
 
RSS
Thịt chó và giải Pulitzer
Ngày đăng 28/02/2013 05:39:10 bởi Chỉ biết cười trừ

Anh Bắc Hải có viết một bài Thịt chó và giải Pulitzer (http://www.studentkgu.vn/news/detail/sec_7/cat_15/id_2068). Trên thế giới có rất nhiều phản ứng khác nhau. Tôi xin không bình luận. Mỗi người có ý kiến của riêng mình.

Trên trang web change.org có hai trang liên quan đến bài viết của ông Joel Brinkley:

http://www.change.org/petitions/stanford-university-remove-joel-brinkley-no-place-for-racism

https://www.change.org/petitions/professor-joel-brinkley-stanford-university-resign-from-teach ing

Các trang này lấy chữ ký đề nghị trường Stanford cho ông Brinkley thôi việc và yêu cầu ông ta chấm dứt phân biệt chủng tộc (racism). Các anh chị có thể vào các trang này để bày tỏ ý kiến của mình.

Tham khảo thêm ý kiến của các sinh viên trường Stanford tại đây:

http://www.stanforddaily.com/2013/02/08/op-ed-a-response-to-joel-brinkleys-offensive-article/

 

Tags: Joel Brinkley Pulitzer



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 8 của tổng số 8 Comments

Từ: LyTM
03/03/2013 12:42:16

Rồi một mai sẽ đến ngày tận thế,


Trăng chẳng còn cho đêm sáng mênh mang


đất chẳng còn cho con lũ cháu đàn,


chẳng còn nữa, những tâm hồn man rợ


một nhúm bọt nổi lên và than thở


giữa đại dương cái rốn đã tiêu rồi! 


 


 



Từ: HienVC
01/03/2013 16:33:42

Cái biển đó đúng như 3Chai nói, nó đã ăn sâu vào máu một số thần dân " thiên triều" nên thỉnh thoảng lại phát ra, đành cười và " sống chung với lũ" vậy !
Nhưng cũng vẫn phải nhắc lại một chuyện buồn mà chính mình vấp phải hơn 30 năm trước. Sau khi tốt nghiệp (1974) về nước, đi dọc phố Tràng Tiền giữa Hà nội,thấy có cửa hàng Intershop vừa bước chân vào chỉ định ngó nghiêng hàng hóa thôi ( mua thì làm gì có tiền !) bị ngay nhân viên bảo vệ cửa hàng chỉ vào cái biển cạnh cửa ra vào với dòng chữ " Cửa hàng dành cho người nước ngoài, không phục vụ người VN" làm mình nổi xung lên phản ứng : " Tôi vào xem thì sao ? Sao các ông không thêm vào cái biển kia thêm hai chữ " và ..." cho nó hết nhẽ !"
Tất nhiên hậu quả của cuộc cãi cọ đó là đáng buồn với mình nhưng quả thật là lúc đó không thể nào kìm lại được.



Từ: 3Chai
01/03/2013 05:27:25

Hehehe bác Hiền ơi cười đi. Nguồn gốc hơn một trăm năm của những cái biển "Cấm... và chó" thì ai đã học qua lịch sử Trung Hoa cận đại đều biết từ đâu. Nỗi nhục nhã đuợc biểu tượng bằng dòng chữ ấy đã gậm nhấm những kẻ tự xưng là trung tâm thiên hạ cả trăm năm, khạc ra mãi đến giờ không xong.


 


 



Từ: HienVC
28/02/2013 21:45:29

Vẫn biết vậy, nhưng nhiều lúc tức không chịu được !



28/02/2013 17:47:41

Bác Hiền ơi, người ta nói túm đứa có tóc. Chửi thằng vô liêm sỉ cũng như túm thằng đầu trọc thôi.



Từ: HienVC
28/02/2013 17:44:13

Thế còn thằng cha chủ quán Tàu ở Bắc Kinh treo biển phân biệt chủng tộc ( mới bỏ xuống nhưng không xin lỗi ) thì cần phải xử lý ra sao ?



Từ: 3Chai
28/02/2013 16:14:20

Chít chít chít! Tớ xin nói lại là bài viết rất công phu đó của bác Nguyễn Nhã. Sau khi lên chợ KGU mấy ngày, bài viết của bác Nhã cũng xuất hiện ở blog Quê Choa


http://webwarper.net/ww/~av/quechoa.vn/


Một nhà khoa học Việt Nam ở Úc, GS Nguyễn Văn Tuấn, cũng có bài viết khá dí dỏm về đề tài này.


http://www.nguyenvantuan.net/news/6-news/1651-lai-noi-them-vai-loi-ve-ong-joel-brinkley


Sự phản ứng dữ dội của cả dân Mỹ và dân Việt với cái tinh thần racism của Ngài Thịt chó Pulitzer kể ra cũng dễ hiểu. 


Riêng tớ thì thấy cần nhắc lại 1 ý trong bài của bác Nhã, đại ý cảm ơn Ngài Thịt chó Pulitzer vì ít nhất lão cũng cho người Việt chúng ta một cơ hội nhìn lại mình.


Và nhất thiết là cũng phải cảm ơn lão Chỉ biết cười trừ một phát.



 


 


 



Từ: Guest
28/02/2013 14:19:04
Hoan nghênh Chỉ biết cười trừ
hóa ra lão ấy đáng tù cũng nên! ka ka