Nhân lễ Phục sinh, chàng nhạc sỹ, như có người gọi chàng như vậy, dẫn vợ, con và đám bạn của con lên đồi Adelaide chơi, xem là vàng mùa thu. Mùa thu thật đẹp.
Chàng ra sức chụp hình bằng cái điện thoại của mình. Nhưng tại sao chàng lại chọn tư thế này và để chụp cái gì thì chẳng ai biết:
Và tư thế này nữa:
Lúc nghỉ lại ‘lâu đài Yaldara’ chàng ăn xong rồi mới hảy đàn’ khất thực’
Đi với vợ bao giờ cũng là một ‘stress’ với chàng, không tin, cứ xem ảnh thì biết:
Tránh cũng chẳng xong với mụ vợ bám dai và to xác:
Chàng còn dẫn cả lũ đi thử rượu ở Barossa Valey, nơi mà mọi người đến thăm các hầm rượu nổi tiếng của úc như Penfolds, Jacob’s Creek. Chàng thích thú thử rượu,
thử cả thùng to:
cho đến khi say :
Nhưng cuối cùng thì chàng cũng đưa cả lũ về được đến nhà, chúng còn được thết đãi một bữa lòng heo mắm tôm và cháo lòng vào ngày hôm sau:
Xin mời mọi người đến Adelaide cùng chàng đi thử rượu vang tuyệt vời của Nam úc