BLOGS  
 
RSS
YẾM ĐÀO
Ngày đăng 03/08/2013 07:18:48 bởi 3Chai

YẾM ĐÀO
Sáng tác: Trần Bắc Hải/Bùi Thanh Huyền
Trình bày: Yjang Tuyn
Album: Môi Tím Chân Trần

Mình ơi ta nhớ hôm nào
Gió bay yếm đào chẳng nỡ quay đi
Để anh đêm ấy ngủ mê
Một trăm chiếc yếm bay về đầm sen
Yếm đào gập cánh làm sen
Bao nhiêu sợi nắng hôn lên cánh hồng
Ghen gì ghen nhức cả lòng
Nắng gì nắng quái lặn trong yếm đào
Mình ơi mình nhớ yếm đào mình ơi

 

Nghe tại

http://www.studentkgu.vn/music/song/id_822/

Tags: Bùi Thanh Huyền



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 10 của tổng số 12 Comments


Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>

Từ: Guest Meomun
05/08/2013 18:16:05
Chúc mừng anh Hải và Huyền với bài "Yếm đào", thật tuyệt vời, cám ơn hai anh em nhiều.


Từ: NghiPH
05/08/2013 11:26:59

Nghe "Yếm đào" của anh em 3chai- HuyềnBT cảm nhận thấy Hồn quê sâu lắng thức dậy trong ta. Cảm ơn hai anh em nhé!




Từ: HuyenBT
05/08/2013 10:24:38

Mấy hôm nay em hầu như chỉ ở trên các phương tiện giao thông, không mấy khi có được thời gian để vào trang web mình. Bây giờ thì em đang ở trên quê Yếm đào. Bao giờ cũng vậy, bồi hồi, xao xuyến lắm. Cậu lái xe tế nhị mở đĩa hát toàn nhưng bài về Thái bình. Màu xanh mơ. man  của lúa non, giai điệu ngân nga phảng phất Chèo ...làm em chỉ mong được nhìn thấy thấp thoáng dải Yếm đào đâu đó trong non xanh ruộng vườn. Muốn cảm ơn anh 3Chai lần nữa, anh đã post "Yếm đào", dẫu là tình cờ, để em được hưởng tron vẹn không khí quê hương!


@ Chị Thu ơi, em cảm ơn chị về cái Yếm đào " đào ơi là đào " nhé! Em cũng có một clip Yếm đào, yêu lắm! Có ngây thơ, trong trắng, có nũng nịu, giận hờn, lẳng lơ và đoan trang, kín kín, hở hở, gọi mời và.ngăn cách....Anh 3Chai post Yếm đào đúng lúc em bận đi đây đi đó, em không còn kịp tìm ra nó. Hy vọng em sẽ tìm ra,hoặc có phúc mà gặp mấy anh tổt bụng như anh Khánh. anh Nghị, anh Hải NV tìm và post lên clip Yếm đào thì dm có cái mà đáp lễ chị.


@ Chị Thanh Lk ơi, em cảm ơn cảm giác ấy của chị! Chị Diêu LM cũng viết như chị đấy:" giữa những ngày mưa gió Hà nội, nghe "Yếm đào" thấy ấm áp hẳn lên". Các chị làm em nhớ đến câu ca:" Trời mưa trời gió kìn kìn/ Đắp đôi dải Yếm hơn nghìn chăn bông".


@ Anh Tung, sao lần này anh Tung có vẻ  ngượng ngùng thế không biết! Cứ lảng lảng Yếm đào, dù ai cũng biết cây đa, bến nước, sân đình làng anh làm sao mà thiếu bóng Yến đào được!


@ 3Chai, anh gọi ra số 101, làm em chỉ nghĩ đến những con  Chó Đốm!


 



Từ: LyTM
04/08/2013 22:10:14

Chúc mừng cả hai anh em với bài hát thật trữ tình!



Từ: 3Chai
04/08/2013 16:38:36

@Kim-Thu & Guest Pham Tải. Vậy là có 101 chiếc yếm rồi, cảm ơn các bạn.


@ThanhLK & TungDX. Báo cáo các bác iem không có lỗi trong vụ Hà Nội mưa bão nhé.


@Huyền. Cô Yếm Đào lần này đi tango. Lần sau cô Yếm Thắm nhảy điệu gì?



03/08/2013 23:25:45

 


           


          Này, tặng thêm cho hai anh em Huyền


           một cái yếm nữa. Đào ơi là đào nhé!


 


 



Từ: ThanhLK
03/08/2013 22:43:22

Rất hay 3Chai ạ, trời mưa nghe "Yếm đào" thấy rất ấm cúng ! lại như thấy em Huyền trong trang phục "yếm' rất duyên..... Mình rất thích cả nhạc và lời, đúng là một sự kết hợp tuyệt vời !



Từ: TungDX
03/08/2013 19:34:19

Tiếc thay đã trót ước thành gió mưa rồi, bi giờ sao có thể ước thành nắng đây



03/08/2013 12:43:32

Chúc mừng phối hợp đẹp mắt của Nhạc & Thơ. Chúc hai anh em Bắc Hải & Thanh Huyền đã thành công với những trái tim nồng nàn cho chương trình cứu trợ các em nhỏ miền núi, đói rách.


"Ý thức cộng đồng của các bé là tương lai của đất nước này. Không tiền bạc nào mua nổi."  Rất hay, rất chính xác. Ở đây, mình cũng muốn nói : sự giáo dục của cha mẹ các cháu rất quan trọng. Cảm ơn Bắc Hải & em Huyền.



Từ: HuyenBT
03/08/2013 11:25:24

Em cảm ơn anh 3Chai đã rủ "Yếm đào" tham gia vào cuộc hành trình lên miền cao cùng Môi Tím Chân Trần". 


Em bây giờ đang bay về phía Bắc, về với quê hương Yếm đào. Nhưng lại đang bay ngược chiều bão, không biết em gặp bão ở điểm nào đây.




Trang:  1 | 2 | Tiếp theo >  Cuối cùng >>