BLOGS  
 
RSS
Gửi Hoàng Sa cho con cháu
Ngày đăng 04/11/2010 07:38:20 bởi 3Chai

Một bài hát rưng nước mắt. Một mảnh Tổ Quốc bị cắt lìa. Bài hát đã cho tôi thêm rất nhiều bạn mới mà tôi chưa hề gặp. Bài hát đưa tôi về với những người bạn cũ thời trai trẻ.

Cảm ơn Ngọc đã lập ra trang mạng này để có chỗ cho Hải Đội Hoàng Sa gặp người KGU.

Cảm ơn Trự đã chia sẻ cảm xúc với tôi ngay ngày đầu Hải Đội Hoàng Sa lên mạng KGU.

Cảm ơn Hạnh đã "sởn da gà" khi nghe Hải Đội Hoàng Sa.

Cảm ơn Lam đã nhắc nhở về Hải Đội Hoàng Sa trên làn sóng xanh đang chờ đợi người nghe bình chọn trong tháng 11 này.

Những người bạn già KGU của tôi ơi. Cảm ơn các bạn đã nghe Hải Đội Hoàng Sa. Bây giờ là lúc gửi Hải Đội Hoàng Sa cho các con, các cháu, cho học trò của bạn, và cho bạn của chúng nó nữa.

Địa chỉ Hải Đội Hoàng Sa như sau:

http://www.lansongxanh.vn/Play/MediaPlayer.aspx?type=audio&check=1339&id=4019

Thân mến,

Trần Bắc Hải



Tags: Hoangsa



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 7 của tổng số 7 Comments

Từ: ThoaNP
07/11/2010 21:43:43

Mình không nhớ Bắc Hải. Nhuận thì có nhớ, nhớ Nuận là bạn thân của Nguyện, người bạn xấu số của chúng ta. Mình đang nghe bài hát HĐHS của Hải. Mình thấy hay và rất thích, dù mình kém về ca nhạc (tức là chỉ thích nghe mà không biết làm gì cả). Thấy rất tự hào là họ KGU có nhạc sĩ đích thực.


Cám ơn Hải đã cho nước mình một bài hát hay về đề tài không dễ viết, nhất là so với các bài hát "thời thượng" hiện nay.


PThoa, Hóa 76



Từ: camtumai
06/11/2010 19:05:32

Sao mà mắt cay, như là cát bay ...



Từ: 3Chai
06/11/2010 04:53:50

Cám ơn các bạn.

Giảng à chắc hôm đó mình đã hát "Người ơi gió thoảng người ở đừng về". Để hôm nào thư thả sẽ thu âm và chia sẻ với các bạn.



Từ: HuyenBT
06/11/2010 03:19:52

Tại vì em đọc:những ngươi lính ấy ra đi mang theo  một thẻ bài, hai manh chiếu và mấy sợi dây mây, nên "Hải đội Hoàng sa" ám ảnh em như tiếng gọi của những linh hồn. Ở trong đó, tiếng sóng cũng là tiếng gọi của linh hồn,tiếng khua nước, tiếng hò đẩy thuyền, tiếng thở, tiếng nhịp đập của tim, tiếng nhớ về một vùng quê yên bình ở phía sau lưng...tất cả là tiếng của linh hồn, những linh hồn bất tử...



Từ: HanhLM
04/11/2010 22:38:40

Đúng, nỗi đau Hoàng Sa là của cả dân tộc. Em nhìn những hoạt động, những hành động cuả con cháu lứa tuổi 9X của chúng ta mà ứa nước mắt... Lòng yêu nước được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác như dòng máu không bao giờ ngừng chảy trong một cơ thể sống.


Thỉnh thoảng em lại mở nghe "Hải đội Hoàng Sa" và lần nào cũng vẫn sởn da gà, anh Hải ạ.



04/11/2010 08:42:03

Em đã nghe bài này từ khi anh post lên trước kia.


Vấn đề Hoàng Sa là nỗi đau của cả dân tộc. Có biết bao hành động để làm dịu nỗi đâu đó, để khẳng định chủ quyền VN.


Nhưng thực tế rất phũ phàng, ko biết bao giờ HS sẽ trở lại VN.


Bài hát của anh cũng là thêm 1 hành động nữa, nhắc nhở ko chỉ thế hệ chúng ta, mà còn nhiều thế hệ nữa.


Anh 3Chai sáng tác nhiều thế, có là hội viên hội nhạc sỹ VN ko?


NguoiKGU tự hào có nhạc sỹ như anh.



Từ: GiangHV
04/11/2010 08:38:43

Hải ơi, Giảng rất dốt nhạc nên xin phép không có bình luận gì về "Hải  đội Hoàng Sa". Song nghe tin bài hát được biểu diễn tại Nhà hát lớn TP Hải phòng (trên chính quê hương Hải), được đọc các lời bình luận của người KGU, được nghe tới hai tiếng thiêng liêng "Hoàng Sa", thế là mình hiểu được ý nghĩa, cả về nghệ thuật và chính trị, của tác phẩm. Xin chúc mừng, bọn mình rất tự hào về Bạn. Hải à, hôm đầu Xuân vừa rồi, sau bữa cơm tại nhà Hải, Bạn có hát một bài hát rất hay do chính mình sáng tác (Giảng không nhớ tên). Anh Thịnh, Giảng và Tuyết rất thích bài đó và  bảo Hải hãy gửi nó cho "Bài hát Việt". Hãy post bài đó lên Web đi để mọi người thưởng thức (hay là đã post rồi mà mình không nhận ra, vì dốt nhạc mà). Hải - Nhuận ơi, hãy lập kế hoach để sang năm cùng "Trở về" với khóa chúng mình cho vui nhé (nhân kỉ niệm 40 năm ngày chúng mình đến với KGU và đến với nhau).