BLOGS  
 
RSS
KÍNH NHỚ BÀ
Ngày đăng 18/03/2018 06:03:31 bởi 3Chai

Năm ngoái chúng tôi về Hà Nội, các em cũng bận mà chúng tôi cũng vội vàng, chỉ kịp ghé thăm Bà và em một thoáng. Tôi nắm bàn tay lạnh của Bà mà không chắc Bà còn nhận ra mình, nhớ được ngày nào mình đến thăm nhà, Bà còn tự vào bếp nấu ăn được. Bà được chăm sóc rất kỹ lưỡng nên mặc dù phải nằm liệt từ lâu mà da thịt vẫn lành lặn. Người già phải liệt giường thì sợ nhất là loét da và viêm phổi.

Vậy là Bà đã ra đi, và tôi nghĩ là một chuyến đi thanh thản, để lại đằng sau những đứa con, đứa cháu thành đạt, hạnh phúc. Chúng sẽ tiếp tục cuộc đời của Bà

Kính viếng Bà đôi nén hương từ xa, thật xa.    

Tags: Ngọc Nguyệt



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 1 - 6 của tổng số 6 Comments

Từ: Meomun
19/03/2018 14:57:52

Gia đình em xin được chia buồn với anh chị Ngọc- Nguyệt và đại gia đình. Cầu mong cụ an nghỉ và phù hộ độ trì cho các con, cháu. 



Từ: ThoaNP
19/03/2018 10:59:14

Anh Chị chân thành chia buồn cùng các em Ngọc Nguyệt và gia đình. Cầu mong Mẹ siêu thoát nơi Suối vàng và luôn dõi theo, phù hộ cho gia đình các em.



Từ: PhongPT
19/03/2018 08:58:07

Bác đã sống một cuộc đời hữu ích và thú vị, đã là điểm tựa cho sự trưởng thành của con trai, như Ngọc kể lại trong chuỗi hồi ký “Thời sơ tán“. Nay kính chúc Bác an hưởng sự bình yên và mãn nguyện đời đời.



Từ: KhanhT
18/03/2018 17:08:01

 


Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Ngọc-Nguyệt và gia đình, cầu mong Hương hồn Bà được an sinh tịnh độ nơi Suối vàng và phù hộ độ trì cho con cháu cùng gia quyến bình an, hạnh phúc.


 



Từ: Guest Pt Thơ
18/03/2018 09:57:32
Em xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình anh chị Ngọc-Nguyệt. Em xin cảm ơn anh Hải.


Từ: 3Chai
18/03/2018 06:06:32

Anh chị gửi Ngọc-Nguyệt lời chia buồn sâu sắc.