BLOGS  
 
RSS
SALINDA - Tuần trăng mật (The End)
Ngày đăng 25/01/2015 02:39:17 bởi ThoaNP

Chúng tôi rất vui khi gặp em Thanh Hải và mẹ của Huyền tại Xưởng NMOK. Mẹ Huyền mời ăn mít rừng, múi mỏng nhưng rất ngọt. Bác kể Bà Ngoại của Huyền (cũng trên dưới 100 tuổi rồi) khi hay tin em trai Huyền giúp mở đại lý NMOK ở Hải Phòng thì nói với ba mẹ Huyền “sao các con cho con cái ăn học thành tài, đều đỗ đại học cả, mà giờ lại để chúng phải đi bán nước mắm dạo cho người ta?” Gia đình Huyền thật có phúc khi Cụ Ngoại vẫn còn khỏe mạnh minh mẫn.

Với Mẹ và em gái của Huyền tại xưởng NMOK.

 

Cảm ơn Salinda, đã giúp tôi thực hiện một trong những mơ ước nhỏ bé của mình. Chắc chắn hai cháu Hoàng Phương – Hạnh Dung sẽ mãi không quên những ngày “trăng mật” này.

Nhà Pinto trên lòng Suối Tranh (cạn nước, mùa khô).

Rồi cũng phải đến lúc chia tay Salinda. Các em nhân viên phục vụ chu đáo cho đến phút cuối cùng dù mãi đến gần 6 giờ chiều chúng tôi mới check out. Xe đưa chúng tôi ra sân bay mà tôi còn mãi ngoái lại nhìn Salinda.



Bookmark:

[ Xem thêm Emoticons ]



Xem 11 - 11 của tổng số 11 Comments


<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |

Từ: ThoaNP
25/01/2015 02:59:01

Chắc Blog hạn chế dung lượng nên tự động cắt ảnh và câu cuối cùng. Tôi copy vào đây luôn vậy:




Và giống như ý của BìnhNH có lần viết, đọng lại sau tất cả các cuộc gặp gỡ là tình bạn bè thân thiết trong Hội KGU chúng ta.




<< Đầu tiên  < Trước đó | Trang:  1 | 2 |